Trong tâm tình tạ ơn và yêu mến Đức Mẹ, vào lúc 15h00 chiều ngày 31/05/2023, Giáo xứ Phi Liêng bế mạc tháng hoa bằng cuộc rước kiệu và dâng hoa sốt sáng.
Cha Quản xứ Giuse Trần Ngọc Hạnh chủ sự cuộc rước kiệu chung quanh nhà thờ cùng sự tham dự của Cha phó Phaolô Nguyễn Quốc Tú và đông đảo bà con giáo dân.
Tiếng nhạc, tiếng kèn, tiếng trống cùng với tiếng hát tạo nên khung cảnh uy nghiêm cho ngày kết thúc tháng hoa. Vào trong nhà thờ, những bài thánh ca, những bông hoa tươi đẹp, đã được các em và đội hoa – trong những bộ trang phục truyền thống của người đồng bào nơi đây – dâng lên Mẹ Maria. Đó là hoa của lời tạ ơn, hoa của sự hi sinh khiêm nhường và của lòng trông cậy vững tin nơi Mẹ.
Lạy Mẹ Maria, vậy là một mùa hoa tháng 5 nữa đã khép lại. Thế nhưng bông hoa đang hiện hữu trong tấm lòng thành, tấm lòng tri ân của mỗi người giáo dân chúng con vẫn mãi mãi dâng về Mẹ. Chúng con xin được liên kết với đóa hoa tươi thắm ngàn đời là chính Mẹ, để nhờ Mẹ và qua Mẹ chúng con dâng lên Chúa, và cũng để trở nên bông hoa không bao giờ tàn úa giữa lòng đời hôm nay. Nguyện xin Mẹ chuyển cầu và luôn đồng hành cùng Giáo xứ chúng con. Xin Mẹ dạy chúng con luôn biết sống theo thánh ý Chúa để từ đó chúng con biết giới thiệu Chúa cho những người anh em đang sống xung quanh chúng con.
Ban Truyền thông Giáo hạt Đạ Tông