Ngày 11 tháng 7 hàng năm, Giáo hội mừng kính thánh Bênêđictô Viện phụ. Giới trẻ Giáo xứ Tân Bình đã chọn Thánh nhân làm Bổn mạng. Với thao thức quy tụ và huấn luyện lòng đạo đức cũng như tinh thần truyền giáo cho giới trẻ, Cha Quản xứ Giuse Phan Đào Thục cùng với quý Sơ, quý Thầy và Ban điều hành đã tổ chức một ngày trại hè dành cho giới trẻ, nhân dịp mừng Bổn mạng này.
Ngày trại với chủ đề: “Ra Khơi Cùng Đức Kitô”, đã có hơn 150 anh chị em bạn trẻ tham dự.
Cha Quản xứ cũng là Trại trưởng đã khai mạc với lời nhắn nhủ các bạn trẻ cùng nhau cầu nguyện, học hỏi, lao động với tinh thần hiệp hành, theo gương Thánh Bênêdictô.
Việc sinh hoạt cùng nhau, đã giúp cho các trại sinh thêm hiệp nhất, yêu thương nhau hơn. Với phần thi dựng trại này, các bạn trẻ đã đáp lại Lời Chúa về hiệp hành : “HÃY NỚI RỘNG LỀU NGƯƠI ĐANG Ở, CĂNG CÁC TẤM BẠT RA, ĐỪNG HẸP LÒNG HẸP DẠ, NỐI DÂY THỪNG DÀI THÊM, ĐÓNG CỌC LỀU CHO CHẮC.” (Is 54,2).
Tiếp theo đó là các trò chơi Kinh Thánh như: “chăn chiên”, “vượt qua Biển Đỏ”, “hành trình về đất hứa”, “lên núi Sinai”, “hạt cải”, “lần hạt”, “lên đường”… Các bạn trẻ thấm nhuần tinh thần hiệp hành qua từng trò chơi. Những gì đọng lại trong tâm trí của mỗi bạn trẻ là món quà hiệp nhất vô giá mà Chúa đã ban tặng.
Các bạn trẻ còn thi thố tài năng qua bữa trưa: cùng nhau hợp tác chế biến những món ăn cho trại của mình và vui vẻ chia sẻ bữa ăn huynh đệ tại trại.
Buổi chiều, các bạn cùng tìm hiểu thư chung của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam gửi cộng đoàn Dân Chúa về Giáo hội Hiệp Hành bằng hình thức thi đua hào hứng. Qua đó, nhận thức của các bạn trẻ về một Hội thánh Hiệp hành – Hiệp thông – Tham gia – Sứ vụ ngày càng thêm sâu sắc.
Tâm điểm của ngày trại đó là thánh lễ mừng kính Thánh Bênêđictô. Hơn 150 anh chị em trại sinh tham dự trực tiếp, thay mặt cho tất cả anh chị em giới trẻ trong Giáo xứ Tân Bình.
Trong bài giảng lễ Cha Giuse nhắc nhở: Giới trẻ Giáo xứ Tân Bình phải là những người đi đầu, đem Chúa cho các bạn trẻ mọi nơi: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.” Đi đến đâu, các bạn trẻ mang Chúa, mang hương thơm Tin Mừng đến đó.
Sau thánh lễ, đêm Lửa thiêng bắt đầu. Các trại sinh quây quần trong hơi ấm và ánh sáng của đống lửa được lấy từ lửa Phục sinh. Lửa Thánh Thần cháy lên ban ơn biến đổi mỗi bạn trẻ để các bạn thêm đạo đức hơn, hăng hái hơn, hiệp nhất hơn.
Bế mạc ngày trại cũng là lúc mỗi bạn trẻ ấp ủ lửa Tình Yêu trong tim, để rồi sẽ loan truyền lửa đó đến cho anh chị em, gia đình, hàng xóm, xí nghiệp, cơ quan mình đang sinh sống, làm việc.
Truyền thông Giáo xứ Tân Bình
