Trong 2 ngày 30/4 và 01/5/2010, ban Thiếu Nhi Giáo xứ Quảng Lâm đã mở 2 ngày trại huấn luyện cho 57 em Tông Đồ Đội Trưởng, gồm cả 3 ngành Ấu, Thiếu và Nghĩa Sĩ. Trại mang tên VỀ ĐẤT HỨA với chủ đề TIẾP BƯỚC GIÊSU.
Trong giờ khai mạc Trại, Cha Quản xứ Phêrô Nguyễn Văn Điệp đã ngỏ lời động viên, khích lệ các em đã hy sinh dấn thân vào công việc này.
Hiện diện trong lễ khai mạc, còn có các Huynh Trưởng trong Ban Huấn luyện Hiệp đoàn Bảo Lộc và ban Giáo Lý Quảng Lâm.
Sau nghi lễ chào cờ, các trại sinh đã được các Trưởng triển khai ngay các bài khóa về nghiêm tập, xen kẽ các trò chơi, bài ca sinh hoạt.
Trưởng Giuse Phạm Văn Phúc và Phêrô Nguyễn Thành Trì phụ trách khóa nghiêm tập đã chia sẻ sau giờ khóa: các em rất chăm chú và nhiệt tình, làm cho công việc của các Trưởng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Giờ cơm trại đã mang một bầu không khí thân thiện chan hòa tình anh em. Các trại sinh thể hiện tinh thần sống với nhau như một Gia đình.
Buổi tối, Đêm Lửa thiêng được bắt đầu sau những bài ca theo nghi thức. Cha Phêrô đã châm ngọn lửa đầu tiên vào đống củi và trong phút chốc ngọn lửa đã bùng sáng lên soi rõ những khuôn mặt trại sinh và sáng cả khuôn viên sân Nhà thờ Giáo xứ. Những bài ca điệu múa, tiểu phẩm… đã làm rộ lên những tiếng cười thích thú và những tràng pháo tay tán thưởng của trại sinh.
Đêm đã khuya, lửa đã tàn… Trưởng cùng các trại sinh đã có giờ Thánh Thể trong Nhà thờ. Chắc chắn đã có những lời nguyện xin cho Giáo xứ được bình an và hiệp nhất, lời nguyện xin cho Thiếu nhi sống biết vâng lời, đạo đức và chuyên chăm hoàn thành trong vai trò công việc của mình…
Nhân dịp này cũng xin giới thiệu đôi nét về Gx. Quảng Lâm: Hiện nay, ban Giáo Lý Gx Quảng lâm đang từng bước xây dựng phong trào TNTT trong Giáo xứ, với 130 em Ấu Nhi, 70 Thiếu Nhi và 30 em Nghĩa sĩ, và được 23 Giáo lý viên phụ trách, trong đó có một số đang được huấn luyện để làm Huynh Trưởng TNTT.
Quảng Lâm là một giáo xứ vùng sâu vùng xa của Hạt Bảo Lộc, có hơn 3000 tín hữu, ở rải rác trên một địa bàn rất rộng, phía Đông Bắc giáp Tân Rai, Tây Bắc giáp Thác Đạmbri, Đông Nam giáp Hoà Phát, Thánh Mẫu và Tây Nam giáp Lộc Tân. Đa số dân chúng sống bằng canh tác trà, cà phê và đi làm thuê cho các nông trường Trà của người Đài Loan, cuộc sống cũng còn nhiều khó khăn nhất định. Do đó, việc ươm mầm Đức Tin cho các trẻ em luôn là mối bận tâm của các vị hữu trách, vì ngoài việc đến trường để học văn hoá, các em còn phải lo phụ giúp Cha mẹ trong công việc nhà nông, các em còn rất ít thời gian rảnh rỗi, việc sinh hoạt phong trào TNTT vì thế cũng có phần trở ngại. Ngay cả các Huynh trưởng cũng không ngoại lệ, vì anh chị em đa số là lao động chính trong gia đình….Tuy nhiên, anh chị em cũng có điều thuận lợi, là Cha Quản xứ Phêrô luôn gần gũi động viên anh chị em, và được Ban Phần Việc Giáo Xứ cộng tác giúp đỡ, đã trở nên nguồn khích lệ quan trọng đối với anh chị em.

Bá Trí, K’Ches









