Anh chị em thân mến,
Lòng thương xót của Thiên Chúa đối với dân Ngài được tiên tri Isaia nhắc đến, không vì dân xứng đáng nhưng bởi tình yêu Thiên Chúa. Đức Giêsu Kitô là hồng ân lớn lao nhất mà Thiên Chúa Cha đã trao ban vì yêu thương, cho dù chúng ta có sống xứng đáng hay không với tình yêu ấy.
Bài kinh Magnificat là chóp đỉnh của tâm tình chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Chúa. Chẳng những đây là tâm tình của dân đối với Chúa của mình, mà còn là tâm tình của tôi tớ đối với chủ, của con với Cha… Chúng ta tìm được những tâm tình cao quý, thánh thiện nhất trong giây phút Mẹ ý thức, khám phá và cảm nghiệm mình là Mẹ Thiên Chúa.
Lên đường đi thăm bà Êlidabét, Đức Mẹ đã thể hiện chữ xin vâng phát xuất từ niềm tin và tình yêu ấy, khi Êlidabét tràn đầy Thánh Thần và lên tiếng ca tụng, Mẹ biết rằng ơn này không chỉ riêng mình cảm nghiệm, nhưng phải trao ban cho mọi người. Chữ “Xin vâng” mà Đức Mẹ thốt lên, không phải đã học hay do người khác truyền đạt, nhưng xuất phát từ thâm sâu trong tâm hồn, vì Mẹ đã biết suy niệm, tích lũy, cầu nguyện và sống. Đức Mẹ đã để Chúa chiếm ngự mình hoàn toàn, Mẹ đã khước từ tất cả những gì có thể chọn lựa cho mình, Mẹ muốn trở nên trống rỗng, tự hạ hoàn toàn để Chúa chiếm ngự : “Này tôi là nữ tỳ Chúa”, từ nay Đức Maria không còn thuộc về mình nhưng thuộc về Chúa.
Thuộc về Chúa là ơn gọi nên Thánh và đây là ơn gọi của mọi người, khi chịu phép Rửa Tội, mỗi người đã tuyên xưng mình thuộc về Chúa. Thiên Chúa có trăm ngàn cách để kêu gọi từng người theo con đường thích hợp nhất. Trong chương trình rất nhiệm lạ, rất khôn ngoan, Ngài nhìn đến một số người và mời gọi : “Nếu con muốn nên trọn lành hãy về bán tất cả của cải và theo Ta”.
Nếu-con-muốn-nên-trọn-lành, ai cũng ao ước nhưng không phải ai cũng làm được. Nên trọn lành là ơn có thật, đừng nghĩ đây là ảo tưởng hay một sự kiêu ngạo, điều này xuất phát từ Thiên Chúa và Ngài thật sự muốn cho chúng ta nên trọn lành, nên hoàn hảo như Cha trên trời. Nhưng Ngài nói rõ : Phải từ bỏ tất cả.
Ơn từ bỏ rất quý, thế gian không hiểu được và thậm chí còn nghi ngờ… Chúa biết và chúng ta biết sự từ bỏ khó khăn, đau đớn như thế nào. Nhưng 2000 năm qua, lời mời gọi nên thánh không thay đổi, không giảm thiểu, không bớt một chút cường độ, thế gian càng thử thách, đời sống càng khó khăn chừng nào, ơn gọi từ bỏ càng đòi hỏi chừng đó. Nhiều cách thức và vô vàn người đã sống đời hoàn hảo, đã từ bỏ tất cả để nên thánh, để đi theo chân Chúa Giêsu trên con đường của Ngài. Với ơn Chúa chúng ta làm được.
Linh đạo Mến Thánh Giá là một trong nhiều cách để nên thánh, đây cũng là một ơn gọi dâng mình cho Chúa và đã có tại Việt Nam trên 300 năm, hiện diện trên hầu hết các giáo phận (23/25 giáo phận). Điều đó có thể nói với các chị em Mến Thánh Giá Khiết Tâm : con đường chị em đi rất đẹp, tôi còn có thể nói cách mạnh bạo hơn : rất chắc chắn (không có nghĩa những linh đạo khác thì không chắc chắn, dứt khoát tôi không nói điều đó, tôi chỉ nói rằng những chị em nào đã một lần cảm nghiệm được lời mời gọi đi trên con đường từ bỏ và vác thập giá, hãy tin rằng đó là con đường đúng). Không ngần ngại hay nghi ngờ, nếu nghi ngờ chỉ vì chúng ta chưa sống, chưa thật sự từ bỏ để đi trên con đường đó.
Thánh Phaolô là vị tông đồ đã xác quyết điều đó bằng cuộc đời và bằng cái chết của mình, ngài chỉ hãnh diện, chỉ sống, chỉ loan báo Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh…Tuy cũng trải qua nhiều biến động như các hội dòng khác từ khi hiện diện trên phần đất này, nhưng tôi cảm nghiệm chị em cũng được rất nhiều ơn Chúa. 50 năm hiện diện, chị em vẫn đi trên con đường thánh giá, chấp nhận những gì bé nhỏ tầm thường, là hạt giống phải bị thối đi cho người khác lớn lên, chị em đến Tà Nung, Đàm Bao và nhiều nơi khác, đến âm thầm và ra đi cũng âm thầm. Đức Cha Cố Simon Hòa hay nói với tôi “Chị em tốt lắm, sai đi đâu cũng đi, bảo vào làng Thượng là vào…”, những chứng tá như vậy thật đáng quý. Đức Kitô chịu đóng đinh là gia tài, là sức mạnh, là niềm an ủi, là lẽ sống của chúng ta.
Tôi tin rằng trong dịp kỷ niệm 50 năm, chị em đã có nhiều thời giờ để suy nghĩ, chắc chắn chị em vui mừng vì vẫn tiếp tục trung thành yêu mến Thánh Giá, điều này làm nên chân tính của ơn gọi, là lý tưởng của Hội Dòng. Trong các cuộc họp, cách riêng của các hội dòng Mến Thánh Giá, một chữ thường được nhắc đi nhắc lại là “trở về nguồn”. Mong rằng chẳng những trở về nguồn cho chính bản thân mình mà chị em sẽ là những người tiên phong trở về nguồn gốc của chúng ta chính là Đức Kitô và là Đức Kitô chịu đóng đinh trong đời sống tông đồ và công việc truyền giáo.

Tam Linh









