Kể từ khi Đức Cha Giáo phận quyết định cho Trung tâm Thánh Mẫu La Vang – Bảo Lộc trở thành trung tâm hành hương của Giáo phận và các thánh lễ sẽ được tổ chức vào ngày 13 hàng tháng, thì đây như là cơ hội quý báu để những người con yêu mến Mẹ Maria từ khắp nơi trong và ngoài giáo phận được quy tụ về dưới chân Mẹ từ ái để tạ ơn và dâng lên Mẹ những lời cầu nguyện tha thiết.
Sáng ngày 13/03/2024 vào lúc 9 giờ, Cha Quản hạt Bảo Lộc Giuse Trần Đức Liêm đã chủ tế thánh lễ kính Đức Mẹ, cùng với quý Cha trong Giáo hạt. Trước thánh lễ, quý Cha đã ban Bí tích Hòa Giải cho những ai có nhu cầu.
Mùa Chay Thánh là cơ hội giúp mỗi tín hữu trở về với Chúa, trở về với chính mình và đến với tha nhân bằng việc sám hối ăn năn, cầu nguyện, hy sinh và làm việc bác ái.
Trong bài giảng, với đoạn Tin Mừng Ga 5, 17-21, Cha Quản hạt chia sẻ: “Xen lẫn tâm tình ăn năn, sám hối trong mùa Chay là niềm vui mừng, hy vọng và phó thác. Vui mừng vì chúng ta được Chúa yêu thương, hy vọng vì chính Chúa sẽ cứu độ chúng ta, phó thác vào tình thương và lòng thương xót của Thiên Chúa. Tình thương của Chúa như một người mẹ và dù người mẹ trần gian có bỏ con mình đi nữa thì Thiên Chúa, Ngài cũng không bỏ chúng ta. Thiên Chúa giống như người Cha nhân hậu không phán xét quá khứ của con mình, không truy tìm tội lỗi nhưng lấy áo mới mặc cho nó, đeo nhẫn và mở tiệc ăn mừng vì sự trở về của nó. Vì vậy mỗi người chúng ta phải vững tin vào lòng thương xót của Thiên Chúa, lắng nghe lời của Con Chúa. Như thế, chúng ta sẽ từ cõi chết mà qua cõi sống.
Mẹ Maria là một mẫu gương tuyệt hảo về việc lắng nghe và tin vào Chúa, khiêm nhu, phó thác cuộc đời mình cho chương trình cứu độ của Thiên Chúa, nhất là khi đứng dưới chân thập giá Chúa, Mẹ đã dâng hiến trọn vẹn tất cả cùng với Con của mình, hiến tế cuộc đời cùng với Chúa Giêsu. Xin Mẹ dạy chúng ta luôn biết đặt trọn niềm cậy trông, tin tưởng và phó thác vào Chúa, để chúng ta can đảm chỗi dậy, lên đường, trở về với Chúa, bước ra khỏi nấm mồ của tội lỗi, của sự thất vọng, của chán chường mà bước đi trong ánh sáng vinh quang của Chúa.”
Thánh lễ kết thúc trong niềm vui bình an, khi mỗi người được trở về bên Chúa, bên Mẹ Maria, lãnh nhận Lời và Bánh Hằng Sống, để giờ đây ra đi làm lan tỏa niềm vui bình an ấy nơi cộng đồng mình sống.
Xin mượn lời của vị Cha Chung Giáo Hội để cầu chúc tất cả mọi người Mùa Chay Thánh năm 2024 nhiều ơn lành của Chúa, tràn đầy sự thánh thiện: “Hãy dành thời gian để xét lại sự hiện diện của mình trong khu vực và sự đóng góp của mình để làm cho nó tốt hơn. Khốn cho chúng ta nếu việc sám hối của Kitô giáo giống như loại sám hối đã khiến Chúa Giêsu buồn lòng. Người cũng nói với chúng ta: “Anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả: chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay”. (Mt 6,16). Ngược lại, hãy để người khác nhìn thấy niềm vui trên khuôn mặt, ngửi mùi hương của tự do và trải nghiệm một tình yêu làm cho mọi thứ trở nên mới mẻ, bắt đầu từ những người bé nhỏ nhất và gần gũi chúng ta nhất. Điều này có thể xảy ra trong mọi cộng đồng Kitô giáo.”
(Sứ điệp Mùa Chay 2024 của Đức Thánh Cha Phanxicô).
Ban Truyền thông Giáo xứ La Vang
