Sáng ngày 13.10.2024, trong tâm tình yêu mến Đức Mẹ, hàng ngàn người đã qui tụ về Trung tâm Thánh Mẫu La Vang Bảo Lộc để cùng với Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ và đông đảo khách hành hương rước kiệu, dâng hoa, hiệp dâng thánh lễ kính Mẹ Maria.
Ngược dòng thời gian trở về 107 năm trước, đúng ngày 13.10.1917 giữa lúc đại chiến thế giới lần thứ nhất đang bước vào giai đoạn khốc liệt và dữ dội nhất, nhân loại lâm cảnh lầm than, khốn khổ, chết chóc đau thương, thì tại Fatima, ngôi làng nhỏ cách thủ đô Lisbon (Bồ Đào Nha) không xa, một phép lạ vĩ đại đã diễn ra: Đức Mẹ hiện ra với 3 trẻ nhỏ là Lucia, Jacinta và Francisco.
Bắt đầu từ trưa ngày 13.5.1917 khi ba em đang chăn cừu tại đồi Cova da Iria, bỗng có một luồng ánh sáng tỏa xuống cây sồi, một Bà mặc áo trắng hiện ra và nói với các em là hãy đọc kinh Mân Côi hằng ngày để cầu nguyện cho thế giới mau chóng chấm dứt chiến tranh. Những lần sau đó, từ tháng 5 đến tháng 10, cứ ngày 13 hàng tháng trong 6 lần liên tiếp Đức Mẹ đã hiện ra nhắn nhủ các em những sứ điệp quan trọng.
Cao điểm nhất là trưa ngày 13.10.1917, trước sự tò mò, ngỡ ngàng của hàng ngàn người đổ về Fatima, trước các phóng viên báo chí, các nhà chức trách có thẩm quyền, Đức Mẹ đã hiện ra lần nữa nhắn nhủ con cái Mẹ: hãy ăn năn sám hối, siêng năng lần chuỗi Mân Côi và tôn sùng Trái Tim Mẹ để chiến tranh thế giới chấm dứt, hòa bình được lặp lại và nhân loại được sống trong bình an, hạnh phúc.
107 năm đã qua, lời Mẹ nhắn nhủ vẫn mãi vang vọng trong thế giới nhân sinh, như những lời nỉ non mời gọi con người chúng ta lắng nghe, cảm thấu và đưa vào cuộc sống hằng ngày. Tràng chuỗi Mân côi vẫn luôn là phương thế cầu nguyện tuyệt hảo nhất, giúp con người nâng hồn lên gần Chúa và Mẹ Maria hơn. Mỗi hạt kinh Mân côi giống như một bông hoa nhỏ dâng lên Mẹ, mỗi chuỗi kinh Mân côi là một bó hoa lớn hơn gói trọn lòng mến yêu, phó thác giúp chúng ta chiêm ngắm những mầu nhiệm về cuộc đời Chúa Giêsu và sự đồng hành của Đức Mẹ. Tràng chuỗi Mân côi là cuốn Tin Mừng rút gọn để chúng ta đọc, suy gẫm về tình yêu cứu độ mà Thiên Chúa đã dành cho nhân loại với sự hiệp thông của Mẹ Maria.
Tất cả lòng yêu mến và tôn sùng ấy đã được con cái Mẹ thể hiện qua việc qui tụ đông đảo về đây hành hương, rước kiệu và dâng hoa kính Mẹ. Cao điểm là thánh lễ do Đức cha Giáo phận cùng quý Cha và cộng đoàn hiệp dâng trong chính ngày Đức Mẹ hiện ra.
Trong bài giảng, Đức cha chia sẻ: Mẹ Maria là mẫu gương của đức tin với những nét cụ thể: đức tin của Mẹ là đức tin lên đường; là một đức tin mang tính ngôn sứ; đức tin của Mẹ được thể hiện bằng đức ái, bằng sự cảm thương, bằng các việc làm của lòng thương xót. Từ ngày truyền tin cho đến tận dưới chân Thập giá. Ngay sau khi được truyền tin người thiếu nữ thành Nazaret đã vội vã lên đường đi lên miền núi thăm viếng chị họ là Elisabet. Được truyền tin trở thành Mẹ Đấng Cứu Thế, Đức Mẹ đã không dừng lại để chiêm ngưỡng chính mình trong bốn bức tường của ngôi nhà Nazaret. Trái lại Mẹ cảm nhận hồng ân như một sứ vụ, Mẹ cảm thấy bị thúc bách phải mở cửa đi ra ngoài, Mẹ đã chọn vất vả, mạo hiểm lên đường để trở thành món quà yêu thương cho người khác hơn là sự an toàn của mình,….Mẹ là mẫu gương cho chúng ta về một đức tin luôn lên đường tìm kiếm Chúa.
Kết thúc bài giảng, Đức cha nhắc lại một lần nữa sứ điệp Fatima. Ngài muốn nhắn gửi đoàn chiên của mình hãy ghi nhớ, gẫm suy và sống những điều Đức Mẹ đã dạy: hãy ăn năn sám hối, canh tân đời sống theo tinh thần Phúc Âm, hãy siêng năng lần chuỗi Mân côi để theo gương Mẹ bước đi trên đường theo Chúa, hãy tôn sùng Trái tim Mẹ để tâm hồn chúng ta nên giống Mẹ chan chứa tình yêu và lòng thương xót.
Noi gương Đức Mẹ – mẫu gương tuyệt hảo về đời sống đức tin, mọi Kitô hữu được mời gọi thể hiện vẻ đẹp của Tin Mừng: vẻ đẹp của đối thoại ở những nơi chiến tranh, xung đột làm cho đông cứng; vẻ đẹp của đời sống huynh đệ ở những nơi chia rẽ, thù địch; vẻ đẹp ngọt ngào của lòng hiếu khách và tình liên đới ở những nơi mà ích kỷ cá nhân, bè nhóm thường chiếm ưu thế; vẻ đẹp của bảo vệ và giữ gìn sự sống ở những nơi mà văn hóa sự chết ngự trị.
Nguyện ước Trái tim từ mẫu của Mẹ Maria luôn che chở và giữ gìn tất cả mọi người như Mẹ đã thể hiện tình yêu thương đặc biệt với ba trẻ nhỏ tại làng Fatima khi xưa.
Ban Truyền thông Giáo xứ La Vang