Muôn hoa đua sắc rộn ràng
Trầm hương nghi ngút nhịp nhàng kính dâng
Maria, Mẹ đẹp vô ngần
Lòng con vui sướng muôn phần hoan ca
Sáng ngày 13/08/2024, từ lúc 8 giờ 30, Trung tâm Thánh Mẫu La Vang Bảo Lộc đã được đón tiếp Cha Tổng Đại diện Gioan Bosco Hoàng Văn Chính cùng với Cha hạt trưởng Giáo hạt Bảo Lộc Giuse Trần Đức Liêm, quý Cha trong giáo hạt, quý Tu sĩ nam nữ và rất đông khách thập phương cùng về tham dự ngày hành hương.
Thời tiết Bảo Lộc đang vào mùa mưa, nhưng hôm nay trời trong xanh, ánh nắng tỏa sáng tô thắm thêm cho những đóa hoa, những tà áo dài thướt tha, dệt nên bức tranh xinh đẹp, sắc màu rực rỡ, hòa với lòng mến yêu Đức Mẹ tạo thành đoàn rước trang nghiêm, sốt sắng cung nghinh Mẹ Maria từ đồi Fatima lên phương đình, để hợp với toàn thể Giáo Hội hướng về ngày 15 tháng 8, kính trọng thể Đức Mẹ Hồn Xác Về Trời.
Đức cha Giáo phận đã từng nói khi về đây dâng lễ: “Không phải chúng ta đã hẹn và gặp nhau, nhưng sự gặp gỡ của mọi người nơi đây từ sáng sớm để cùng nhau rước kiệu – dâng hoa kính Đức Mẹ và cùng với nhau tham dự thánh lễ này là một hạnh phúc, vì chính Đức Mẹ đã qui tụ, đã hẹn và gặp mỗi người chúng ta”. Thật vậy, chính Mẹ đã qui tụ đội hoa giới trẻ, hiền mẫu Giáo xứ Tân Bình về đây dâng hoa kính Mẹ. Chính Mẹ đã mời gọi ca đoàn tổng hợp Giáo hạt Bảo Lộc dâng lời ca tiếng hát ngợi khen, tôn vinh Thiên Chúa trong thánh lễ hôm nay. Chính Mẹ đã khơi gợi niềm đam mê phục vụ của đội trống Giáo xứ Gioan và Giáo xứ Tân Bình. Mẹ đã dẫn lối muôn người về đây bên Mẹ, để cùng Mẹ dâng lời ngợi khen Thiên Chúa.
Sau phần dâng hoa là thánh lễ trọng thể do Cha Tổng đại diện chủ tế. Trong bài giảng, Cha chủ tế chia sẻ: “Mẹ Maria được ví như người phụ nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao. ĐứcMẹ mặc áo mặt trời – chiếc áo hoàn toàn dệt bằng Thiên Chúa, nghĩa là Đức Mẹ đã sống trong Thiên Chúa, nay được ánh quang Thiên Chúa bao phủ hoàn toàn và tiến vào trong ánh sáng của Thiên Chúa ở trên trời. Đức Mẹ đã bỏ lại cái chết dưới chân ngài để hoàn toàn mặc lấy sự sống, hồn xác Mẹ được nâng lên trong vinh quang Thiên Chúa, vượt lên trên sự chết và Mẹ muốn nói với chúng ta rằng hãy can đảm lên, cuối cùng tình yêu sẽ chiến thắng.”
Mỗi người chúng ta hãy can đảm hãy tín thác vào tình yêu của Thiên Chúa và Mẹ Maria, trái tim Mẹ đầy ắp tình thương, luôn chở che, dẫn dắt chúng ta tiến vào thiên quốc hưởng vinh quang với Chúa muôn đời. Dẫu rằng, cuộc sống còn nhiều đau khổ, cuộc đời còn lắm chông gai, dẫu rằng những cánh hoa tươi đẹp sẽ có lúc tàn phai nhưng tình yêu sẽ chiến thắng tất cả. Chúng ta hãy ngước nhìn về Mẹ Maria được đưa lên trời, nguyện ước tất cả thuộc về Mẹ mãi mãi dù đó là niềm vui hay nỗi buồn, là thành công hay thất bại, dù đó là quá khứ, hiện tại hay tương lai, là niềm tin yêu phó thác hay nhưng khủng hoảng niềm tin. Tất cả xin dâng lên Mẹ, để Mẹ đồng hành, chỉ lối và dẫn đưa về tới bến vinh quang.
Ban Truyền thông Giáo xứ La Vang