Đã thành thông lệ hàng năm, cứ vào trung tuần tháng Tám âm lịch, khắp mọi nẻo đường Việt Nam rộn lên tiếng trống múa lân, với những con Lân, Sư, Rồng đầy màu sắc, những Ông Địa ngộ nghĩnh và muôn vàn niềm vui cho bao trẻ thơ (và cả người lớn) từ làng quê cho đến phố thị.
Ở các xứ Đạo Công Giáo, niềm vui ấy còn được nhân lên vì các em có một Thánh Lễ đặc biệt, được quây quần trong Nhà Chúa, nhận lãnh phép lành của Chúa và những lời cầu nguyện từ mọi thành phần Dân Chúa.
Trong một bối cảnh xã hội bị tục hóa, trẻ em đang hứng chịu những hậu quả xấu do người lớn tạo ra, Lời Chúa cần được mọi người suy gẫm và thực hành, để có thể mang lại niềm vui trọn vẹn và bền vững cho mọi người, cả trẻ em và người lớn: “ Hãy để Trẻ em đến với Thày, đừng ngăn cản chúng, vì Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng.” (Mt.19,14)
Ban Truyền thông Giáo hạt xin gởi đến quý độc giả một số hình ảnh mùa Trung Thu 2012 từ các Giáo xứ trong hạt Bảo Lộc
Gx Gioan

Gx. Tân Hà

Gx. Quảng Lâm

Giáo Sở B’Sumrắc

Gx.Tân Nghĩa

Gx. Tân Bùi

Gx.Minh Rồng










