Ba giờ chiều ngày thứ Sáu Tuần Thánh cộng đoàn Giáo xứ Chánh Tòa đã cùng sốt sắng tham dự nghi thức đi Đàng Thánh Giá trọng thể. Việc làm này đã được thực hiện trong suốt mùa Chay Thánh. Nhưng chiều hôm nay, mỗi chặng đàng Thánh Giá càng giúp từng người nhìn lại cuộc sống của chính mình trước tình thương bao la của Thiên Chúa, để biết mở lòng đón nhận ơn Chúa, để biết hướng đến tha nhân nhiều hơn.
Vào lúc 5 giờ 15, Đức Cha Phêrô đã chủ sự nghi thức tưởng niệm cuộc khổ nạn và thờ lạy Thánh Giá Chúa Giêsu.
Sau các bài đọc, đặc biệt Bài Thương Khó của Chúa Giêsu theo thánh Gioan khá dài, Đức Cha đã chia sẻ vắn gọn nhưng đầy ý nghĩa về 7 lời cuối cùng của Chúa Giêsu trên Thánh Giá. Qua những lời này, Đức Cha nhắn nhủ : “Bảy lời trên Thánh Giá phải coi là những lời di chúc của Chúa Giêsu nói với mỗi người chúng ta. Hãy biết đón nhận, tin tưởng và mang vào trong cuộc sống, từ đó sẽ thấy cuộc đời chúng ta dù nhỏ bé, hèn mọn cách mấy thì cũng chính là cuộc đời mà Chúa Giêsu đã mang lấy, đã thánh hóa, đã chịu chết để cứu chuộc chúng ta”.
Từng lời cầu nguyện được cất lên và những phút giây thinh lặng giúp mọi người cảm nhận sâu sắc hơn về cái chết của Chúa Giêsu, một cái chết mang lại sự sống cho hết mọi người, một cái chết không đi vào hư vô nhưng là ngưỡng cửa của sự chiến thắng. Chiến thắng vì Đức Kitô, Con Một Thiên Chúa đã bị treo trên thập giá và chính từ trên thập giá, Đức Kitô đã kéo mọi người ra khỏi tội lỗi và sự chết để được lên cùng Ngài. Thờ lạy và suy tôn Thánh Giá Chúa Giêsu, là một lần nữa vâng phục đi theo con đường Ngài đã đi, một lần nữa tôn thờ tình yêu thương vô bờ bến của Thiên Chúa. Đức Cha Phêrô, các cha, các cộng đoàn tu sĩ và đại diện các giới đã hôn kính Thánh Giá…
Sau phần Rước lễ và lời nguyện kết thúc, Thánh Giá Chúa Giêsu được đặt giữa lòng nhà thờ cho mọi người, đặc biệt những người ở xa, hôn kính. Sau đó, Thánh Giá Chúa Giêsu đã được rước đến đặt ở Từ Đường Phục Sinh, thật ý nghĩa và sống động, vì nơi này đang lưu giữ hài cốt của biết bao bậc tiền nhân, những người đã về với Chúa sau khi nỗ lực thực hiện sứ vụ của mình trong cuộc sống trần gian…
Xin cho chúng con luôn xác tín rằng : “Nếu cùng chết với Đức Kitô, sẽ được sống lại với Ngài. Nếu cùng đau khổ với Đức Kitô, sẽ cùng được vinh quang với Ngài”.
Tam Linh









