LÚC 9 GIỜ 30 DO ĐỨC CHA ANTÔN VŨ HUY CHƯƠNG, GIÁM MỤC GIÁO PHẬN ĐÀ LẠT CHỦ SỰ.
Nhà thờ Lán Tranh được xây dựng lại để phù hợp với tình hình thực tế. Bởi vì Nhà thờ dâng kính thánh Giuse thợ được xây dựng và khánh thành vào ngày 14.12.1995 đã quá chật đối với sự phát triển của Giáo xứ Lán Tranh.
Trong bài giảng Đức Cha Antôn đã dí dỏm cho rằng Giáo xứ giống như một Gia đình, do đó, phải có một tổ ấm và tổ ấm là Ngôi Nhà Thờ. Việc xây dựng một Nhà thờ cho phù hợp với xu thế phát triển, đi lên của Giáo xứ Lán Tranh là điều cần thiết. Đức Cha đã giảng rất sâu sắc và rất dí dỏm, Ngài đã đưa ra hai câu chuyện về cái chuông, con đường để đi chung, và ngôi Nhà thờ của một họ đạo nhỏ mà Ngài đã khánh thành trong những năm Đức Cha còn làm Giám Mục Hưng Hóa. Ngài kết luận con đường bêtông dẫn tới Nhà thờ để người giáo người lương cùng đi là điều tốt đẹp, chưa bao giờ có ai theo đạo vì nghe tiếng chuông vang dội ngay từ lúc còn tối trời.Nhà thờ cần nhưng không thi đua làm cho hoành tráng, tốn phí mà không xây dựng đền thờ tâm hồn. Đức Cha xin mọi người cầu nguyện cho có nhiều tấm lòng vàng, nhiều trái tim vàng giúp đỡ việc xây dựng Nhà thờ Lán Tranh. Một túp lều tranh hai trái tim vàng chỉ là lý tưởng hóa, nhưng nếu nhà cao cửa rộng mà vợ chồng, con cái sống yêu thương đùm bọc thì thực là quí hóa, đáng khích lệ đừng có như một gia đình kia khi xây dựng được một ngôi nhà lớn, đẹp, sang trọng thì ông chồng lại vợ nọ, con kia, con cái thì không ngoan hiền, sa vào tệ nạn của xã hội. Đức Cha cho rằng giờ là những cây hoa đang có nụ khi làm lễ đặt viên đá đầu tiên thì chắc chắn có ngày nụ cũng đơm hoa và khi cung hiến khánh thành Nhà thờ dâng kính thánh Giuse thợ sẽ đươm hoa tươi tốt, không có Nhà thờ nào khởi sự mà không hoàn thành cả…
Đoàn đồng tế sáng nay được 50 Cha hầu hết ở trong Giáo phận Đà Lạt.Ca đoàn đã hát những bài thật đạo đức và sốt sắng. Mặc dầu trời nắng nhưng bà con giáo dân ở khắp các giáo xứ lân cận, giáo họ, điểm giáo lân cận đã tham dự lễ đặt viên đá đầu tiên nhà thờ Lán Tranh một cách thánh thiêng, sốt sắng. Với đội kèn đồng của Làng Hai thánh lễ đặt viên đá đầu tiên tăng thêm phần khởi sắc và nhộn nhịp.
Lán Tranh từ một vùng Kinh Tế Mới gồm một số Giáo dân ít ỏi lúc đầu và họ hầu hết ở ngoại thành Hà Nội như Phúc Thọ, Tân Hà, Hoài Đức, Đan Phượng, Hà Tây vv…Ngày nay, vùng Kinh Tế Mới Lán Tranh đã trở nên một vùng trù phú vì đất đai mầu mỡ, cà phê, dâu tằm , chè nhiều nơi ngút ngàn xanh um.Lán Tranh là một vùng đất lành chim đậu. Đất đai rộng rãi đã thu hút được nhiều người dân trong nhiều tỉnh, thị đến lập nghiệp và xây dựng Quê Hương mới thứ hai. Về đời sống tâm linh hiện giờ Lán Tranh đã có nhiều khu giáo với số giáo dân đông đảo và đời sống đạo tốt đẹp, đời sống đời hài hòa.
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT.









