Đây là chuyến viếng thăm đầu tiên của một vị đại diện Đức Thánh Cha Bênêđitô XVI đến các Giáo phận Công Giáo Việt Nam. Niềm vui của mọi người như vỡ òa khi Đức Tổng Giám Mục Girelli tới thăm các cộng đoàn tín hữu Việt Nam. Dân tộc Việt Nam nói chung và đồng bào Công giáo nói riêng luôn có truyền thống hiếu khách, đối xử lịch sự đối với mọi người, đặc biệt đối với những người trên, các Đấng  các Bậc trong Hội Thánh.

Do đó, Đức Tổng Giám Mục Girelli, phái đoàn và Đức Cha Antôn, Giám Mục Giáo phận Đà Lạt đến nơi đâu trong Giáo phận cũng được mọi thành phần Dân Chúa yêu thương, kính trọng và hân hoan sung sướng.

Đức Tổng Giám Mục và Đức Cha Antôn Giáo phận tới thăm Đan Viện Châu Sơn, Đơn Dương vào chiều thứ năm ngày 13/10/2011, giữa cơn mưa dai dẳng. Tuy nhiên, không phải vì thế, mà cuộc viếng thăm bị gián đoạn, hoặc kém phần thân tình. Các Cha, các Thầy trong Đan Viện đã hân hoan, hạnh phúc vô bờ bởi vì sự hiện diện của Vị Đại Diện Tòa Thánh và Đức Cha địa phận đã nói lên tình thương, nói lên Chúa Giêsu đang có mặt giữa mọi người. Chính vì thế, khi xe của phái đoàn tới cửa phòng khách Đan tu đả được các đan sĩ vỗ tay, hoan hô không ngớt. Những bó hoa tươi nói lên niềm vui đã được các đan sĩ trao tận tay vị Đại Diện Đức Thánh cha Bênêđitô XVI và Đức Cha Antôn, Vị Cha chung của Giáo phận thân yêu. Các Đan sĩ đã xếp thành hàng hai từ cửa phòng khách dẫn đến Nhà nguyện Đan Viện và rồi cuộc gặp gỡ thân tình giữa Vị Đại Diện Tòa Thánh và Đan Viện bắt đầu. Trước mặt Đức Tổng Giám Mục Girelli và Đức Cha Antôn, Cha viện phụ Éphrem Đức đã trình bầy sự hình thành và phát triển của Đan Viện, và Ngài nói lên tấm lòng hân hoan của toàn Đan Viện về cuộc viếng thăm của Đức Tổng Giám Mục Girelli và Đức Cha Antôn, cũng như phái đoàn tháp tùng.

Vị Đại Diện tòa thánh đã chào mừng và nói lên niềm vui vì được đón tiếp thân tình và đầy ấn tượng. Ngài đã nói lên sự cần thiết của các người chiêm niệm và ngài nói :” Các đan sĩ ở trong bốn bức tường như những ngọn nến sáng, tuy nến không đem đến cho từng người, nhưng ánh sáng được mọi người nhìn vào “, “ Các đan sĩ sống âm thầm cầu nguyện, lao động nhưng họ là dấu chứng của việc truyền giáo “ Đức Tổng Giám Mục Girelli, Đức Cha Antôn và phái đoàn dự giờ kinh chiều với Đan Viện. Giờ kinh rất sốt sắng. Đức Tổng đã ban phép lành tòa thánh. Sau đó, Đan Viện đã khoản đãi Các Đức Cha và phái đoàn bữa cơm tối rất thịnh soạn. Đức Tổng đã khen các món ăn ngon…Phái đoàn về Tòa Giám Mục Đà Lạt để nghỉ đêm.

HẠT ĐỨC TRỌNG ĐÓN CHÀO ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC GIRELLI, PHÁI ĐOÀN VÀ ĐỨC CHA ANTÔN, GIÁM MỤC GIÁO PHẬN ĐÀLẠT.

Còn niềm vui nào bằng khi Vị Đại Diện Đức Thánh Cha và Đức Cha Antôn, Giám Mục Giáo phận Đà Lạt đến thăm Hạt Đức Trọng. Tôi nghĩ đây là hân hạnh cho Hạt Đức Trọng bởi khi Vị Đại Diện Tòa Thánh đến thăm là Đức Thánh Cha Bênêđitô XVI đang hiện diện giữa đoàn con Đức Trọng.

Điều gây ấn tượng không nhỏ là các tổ chức đón tiếp, chào mừng Vị Đại Diện Đức Thánh Cha và Đức Giám Mục Antôn, Giám Mục Giáo phận Đà Lạt. Cha Quản Hạt Giuse Nguyễn Văn Bảo đã cố gắng hết mình để sắp xếp mọi việc có khoa học và công việc cứ đều đều diễn tiến tốt đẹp. Ngài đã tốn nhiều công sức cho việc tổ chức, nhưng Chúa đã ban cho mọi diễn tiến công việc thật xuôi chảy, đến nỗi Đức Tổng Giám Mục Girelli đã nói :” Tôi rất ấn tượng về việc đón tiếp của Hạt Đức Trọng …”. Tôi nghĩ rằng đây là niềm vui và hạnh phúc của mọi người bởi vì bà con giáo dân Việt Nam rất quý trọng các Đấng các Bậc và sự hiện diện của Các Đấng luôn nói lên sự có mặt của Đức Giêsu Kitô.

Sáng nay, các Cha, các Tu Sĩ Nam Nữ, các Ban Hành Giáo, bà con giáo dân Kinh và Dân Tộc đều hân hoan, đợi chờ và chào đón Vị Đại Diện Đức Thánh Cha. Những bông hoa hồng rực rỡ, nhẹ nhàng và đầy chất thơ thi vị của hoa hồng Đàlạt trên tay giới hiền mẫu của Giáo xứ An Hòa, đồng phục áo dài trắng làm đẹp hẳn cả không gian đón chào Đức Tổng Girelli và Đức Cha Antôn của Giáo phận Đà Lạt. Đức Tổng Girelli rất hạnh phúc và xúc động nói :” Cám ơn những người nữ trẻ cầm bông hồng đón chào Ngài “.

Tôi rất cảm xúc khi cùng mọi người đón chào Đức Tổng, phái đoàn và Đức Cha Antôn của chúng ta bởi vì lần đầu tiên tôi được đón chào một vị Đại Diện Đức Thánh Cha Bênêđitô XVI và được nghe những lời Ngài nói. Đức Tổng Girelli là con người rất nhạy bén, đi tới nơi đâu thấy gì gợi hứng, Ngài đều dựa vào đó để nói lên ý tưởng của Ngài…Ngài đến đem phép lành và những lời chào, lời an ủi, động viên sống đạo, giữ đạo tốt của Đức Thánh Cha. Ngài hiện diện là Đức Thánh Cha hiện diện, do đó,ai cũng cảm thấy vui và muốn tiếp cận, gần gũi Vị Đại Diện Đức Thánh Cha.

Với chiếc túi Dân tộc Kơho tặng, Đức Tổng Girelli rất thích, Ngài nói sẽ bỏ tất cả tâm tình của Hạt Đức Trọng để về dâng cho Đức Thánh Cha Bênêđitô XVI. Đây là nét nhạy bén của Ngài…

Thánh lễ đồng tế dâng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu là cao điểm của cuộc gặp gỡ hôm nay. Có thể nói được, thánh lễ rất sốt sắng trong bầu khí trang nghiêm, đạo đức và thánh thiêng. Tất cả có thể nói được, việc đón rước, chào hỏi và mọi tâm tình, sứ điệp tình thương của Đức Thánh Cha nằm ở Trái Tim Chúa Giêsu mà lời thuyết giảng ngắn, gọn, sâu sắc của Đức Tổng nói lên tâm tình của Đức Thánh Cha.

Tôi rất ấn tượng về lời cám ơn của Đức Cha Antôn, thay mặt Giáo phận, Ngài nói một câu ghi đậm dấu ấn :”…Không phải Đức Thánh Cha đang ở xa thu hút chúng con mà chính Đức Tổng thu hút, lôi cuốn chúng con “. Vâng, Vị Đại Diện Đức Thánh Cha đã rất gần gũi giáo dân,sự cố gắng của Ngài để chào bằng tiếng Việt, một số câu trong thánh lễ bằng tiếng Việt và ban phép lành bằng tiếng Việt.

Một bữa trưa thịnh soạn thết đãi Đức Tổng, Đức Cha Antôn, các Cha, các Tu sĩ Nam Nữ và các Ban Hành Giáo, các Vị có trách nhiệm đã nói lên tình thương và hạnh phúc mà Hạt Đức Trọng muốn lộ đối với Đức Tổng, Đức Cha Antôn và những người có mặt.

Một buổi đón tiếp và gặp gỡ Vị Đại Diện Đức Thánh Cha Bênêđitô XVI thật đẹp, thật ấn tượng đã để lại trong tôi và mọi người.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi   DCCT