Để lòng yêu thương, biết ơn Đức Cố Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương, Giám Mục Chính Giáo phận Đà Lạt, Đức Cha Phó Đaminh Nguyễn Văn Mạnh và Tòa Giám Mục Đà Lạt đã tổ chức lễ cầu nguyện cho Đức Cố Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc,người con ưu tú của Giáo phận Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng vừa qua đời tại Roma khi các Đức Giám Mục Việt Nam đang dự Ad Limina viếng mộ Hai Thánh Phêrô và Phaolô; yết kiến Đức Thánh Cha Phanxicô. Đức Cha Chính Antôn đã mời Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giáo phận Hà Nội và Đức Cha Giuse Võ Đức Minh, Giám Mục Giáo phận Nha Trang tham dự thánh lễ. Đức Cha Giuse Võ Đức Minh, bị cảm nặng, nên Ngài đã không có mặt trong thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cố Tổng Giám Mục Phaolô.
Đông đảo các Cha Triều và Dòng, các Tu sĩ nam nữ, cùng bà con giáo dân đã có mặt trong thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cố Tổng Giám Mục Phaolô. Sau khi chào hỏi, cám ơn Đức Hồng y Phêrô và nói lên việc Đức Cha Giuse Võ Đức Minh, không có mặttrong thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cố Tổng Giám Mục Phaolô vì Ngài bị cảm nặng, Đức Cha Chính Antôn đã xin mọi người cầu nguyện cho Đức Cha Giuse nhân dịp lễ thánh Giuse, Bổn Mạng của Ngài ngày mai.
Cha chưởng ấn Gioan Bosco Hoàng Văn Chính đã đọc tiểu sử của Đức Cố Tổng Giám Mục Phaolô. Trong bài giảng, Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã dựa vào các bài đọc Chúa nhật V Mùa chay, năm B, đặc biệt là đoạn Tin Mừng của thánh Gioan nói về “ Giờ “ và “ Hạt lúa mì “ để diễn tả về giờ chết và phục sinh của Chúa Giêsu. Đồng thời, Ngài đã chia sẻ hai giai đoạn về cuộc đời của Đức Cố Tổng Giám Mục Phaolô. Giai đoạn 1975 – 1995 ( 20 năm ), Đức Tổng Đọc lúc đó có địa vị “ Giám Đốc Chủng Viện “, nhưng có chức không có quân, không có quyền. Giai đoạn 1995 – 2018 : “ Vinh quang trong đau khổ “. Đức Cố Tổng Giám Mục Phaolô trong những ngày ở Roma dự Ad Limina, là những ngày, Ngài phải sống trong sự đau khổ của bệnh tật. Tuy nhiên, Ngài không than van, kêu la và chấp nhận tất cả. Cái chết đã đến với Ngài đúng như lời của Chúa nói :” Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất không thúi đi thì nó vẫn trơ trọi một mình “. Đức Cố Tổng Giám Mục Phaolô đã như hạt lúa mì mục nát, Ngài đã nằm xuống để sinh nhiều hoa quả tốt đẹp.
Thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cố Tổng Giám Mục Phaolô đã diễn ra trong bầu khí sốt sắng, đạo đức, thánh thiện. Tất cả mọi người có mặt trong thánh lễ sáng nay đều một lòng một ý cầu nguyện cho Đức Tổng Giám Mục Phaolô được hưởng nhan Chúa muôn đời.
Ca đoàn các Thầy Đại Chủng Viện Minh Hòa đã phục vụ thánh lễ rất trang nghiêm, sốt sắng. Từng lời ca tiếng hát đã giúp đưa tâm hồn mọi người hướng về Chúa.
Thánh lễ cầu nguyện cho Đức Tổng Giám Mục Phaolô sáng nay đã giúp mọi người suy nghĩ nhiều về cái chết đúng như lời Đức Hồng Y Phêrô chia sẻ :” Khi đối diện với những người đau ốm bệnh hoạn, chúng ta đừng nói rằng không sợ chết, nhưng chúng ta hướng họ biết chấp nhận cái chết trong ân nghĩa với Chúa “. Cái chết của Đức Tổng Phaolô làm cho nhiều người bàng hoàng, xúc động. Bàng hoàng vì thân phận con người nay còn mai mất, giống như đóa hoa phù du, sớm nở chiều tàn. Xúc động vì Đức Tổng Phaolô đã để lại nhiều dấu ấn đẹp đối với nhiều người. Khẩu hiệu Giám mục của Ngài :” Chúa là niềm vui của con “ nói lên cả một sự lựa chọn của Ngài. Ngài đã sống đúng điều Ngài đã chọn.
Giờ đây trong cõi vĩnh hằng., một cụm từ Đức Tổng Phaolô ưa thích dùng, chắc chắn ngài sẽ cầu nguyện cho Giáo phận, cho mọi người…

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT









