Thánh lễ tạ ơn hồng ân tiên khấn cho 13 chị :
- Maria Lương Thị Ánh Hường
- Maria Trần Thị Mai Kiên
- Anê Nguyễn Thị Đoan Hạnh
- Maria Trần Thị Hồng Điệp
- Maria Đậu Thúy Hằng
- Maria Nguyễn Thị Ngọc Ánh
- Têrêxa Lê Thị Ánh Nguyệt
- Maria Trần Thị Kim Lan
- Maria Vũ Thị Thu Khuyên
- Mađalêna Lê Thị Hương Linh
- Têrêxa Lương Thị Thanh Hải
- Monica Phạm Thị Như Hoa
- Maria Nguyễn Thị Ánh Soi
Trời hôm nay thật trong sáng. Nắng lên nhưng ấm và dịu chứ không gay gắt tiên báo một ngày vui, đẹp và phấn khích.Khuôn viên Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt ở Lộc Thanh, Bảo Lộc sáng nay nhộn nhịp người. Tiếng cười, tiếng chào hỏi và những câu chuyện giữa những người thân quen cũng như những người mới gặp nhau lần đầu vẫn làm cho bầu khí sáng sớm vỡ òa niềm vui.Cha mẹ, anh chị em, thân nhân của những tân khấn rất phấn khởi, ai cũng tỏ rõ niềm vui trên nét mặt của mình.Đúng là niềm vui của những người chia sẻ niềm hạnh phúc của các chị tuyên khấn lần đầu làm cho bầu khí thật thân tình và gần gũi.Thánh lễ tuyên khấn lần đầu đơn giản nhưng đầy ý nghĩa. Một chị trong ban đào tạo đã giới thiệu 13 khấn sinh cho Đức Cha. Sau đó các chị bước lên và tuyên đọc lời khấn trước mặt Chúa, trước mặt Đức Cha, trước mặt cộng đoàn dân Chúa và tay của từng chị đặt trong tay của Chị Tổng Phụ Trách Hội Dòng. Điều làm cho mọi người có mặt hôm nay rất xúc động: đó là các chị tuổi còn rất trẻ đã can đảm, hăng hái và sốt sắng tiến lên với niềm tin cậy phó thác tuyệt đối vào Thiên Chúa.
Trong ánh mắt của các chị tiên khấn, chúng ta nhận ra tình thương trao hiến, tình yêu hoàn toàn vô vị lợi, các chị đã dâng cho Chúa, Vị Lang Quân với tất cả niềm phó thác của các chị.Đúng như Đức Cha chia sẻ, không phải tất cả tình yêu đầu đời đều tiến tới hôn nhân, nhưng chúng ta ước mong cho mọi chị dâng lời tuyên khấn lần đầu sẽ luôn trung thành với vị hôn phu là Đức Kitô.
Trong bài giảng Đức Cha đã chia sẻ :” Lễ khấn lần đầu tuy không long trọng bằng lễ khấn trọn đời, nhưng lại quan trọng đối với từng chị em, vì có thể coi đây như là mối tình đầu dành cho Chúa Kitô.Không phải mọi mối tình đầu đều dẫn đến hôn nhân, nhưng là mối tình không bao giờ quên ! “.
Đức Cha cũng chia sẻ một cách rất dí dỏm và thực tế, Ngài nói :” Có một lần tôi đến chia buồn với một nữ tu MTG gặp đau khổ tột cùng khi cha mẹ và 2 em đều qua đời trong một tai nạn giao thông. Tôi nói :” Tôi không biết lấy lời nào để an ủi chị !”.Chị cám ơn tôi và nói rằng :” Con chỉ biết nhìn vào Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thánh giá để an ủi mình và cầu nguyện cho những người tội lỗi biết ăn năn trở lại cùng Chúa “. Chị đã sống linh đạo MTG một cách cụ thể, và đạ dạy cho tôi một bài học cụ thể.
Đức Cha đã kết bài chia sẻ :” Tâm tình của Chúa Kitô Giêsu đối với chị em tuyên khấn hôm nay là tâm tình của người yêu trong sách Nhã Ca, chúng ta nghe trong bài đọc I :” Người yêu của tôi lên tiếng bảo :” Dậy đi em, bạn tình của anh, người đẹp của anh, hãy ra đây nào ! “. Mỗi chị được gọi đã thưa : “ Lạy Chúa, này con đây, Chúa đã gọi con “.
Thánh lễ thật trang nghiêm và sốt sắng. Bầu khí rất đạo đức và linh thánh. Ca đoàn Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt đã hát những bài thánh ca rất ý nghĩa, đạo đức và đi vào lòng người.
Đức Cha tiếp tục chia sẻ :” Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho chị em tuyên khấn hôm nay bền đỗ trong ơn gọi MTG “.
Tôi ra về vẫn ghi nhớ trong lòng :” Yêu là chết đi “ và luôn tâm niệm lời thánh Phaolô viết :” Tình yêu Chúa Kitô thôi gthúc chúng tôi “.
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT









