Trời Đà Lạt lúc này lạnh sau những ngày thu hoa Dã quỳ vàng rực rỡ khắp nơi. Đà Lạt đã vào Đông thật sự, do đó, trời Đà Lạt se lạnh, cái lạnh dễ chịu không rét cóng như nhiều nơi. Chính vì thế, Đà Lạt vẫn được nhiều du khách và mọi người cho là nơi lý tưởng cho việc nghỉ ngơi, giãn xả sau những ngày tháng làm việc mệt nhọc.Hôm nay, thứ ba ngày 12/12/2017, Giáo phận Đà Lạt long trọng tổ chức lễ Kỷ niệm 55 thành lập Chủng viện Simon Hòa, nhân dịp này Đức Cha Chính Antôn Vũ Huy Chương, Giám Mục Giáo phận Đà Lạt đã mời Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám Mục Tổng Giáo phận Hà Nội, Đức Tổng Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám Mục Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí minh, Đức Cha Giuse Võ Đức Minh, Giám Mục Giáo phận Nha Trang  về Giáo phận Đà Lạt dâng thánh lễ tạ ơn “ để kết hợp  mừng Chủng viện Đà Lạt, Kim Khánh Linh mục và Thượng Thọ Bát Tuần của Đức Hồng Y Phêrô, nguyên Giám Mục Giáo phận Đà Lạt “.

Trung Tâm Mục Vụ Giáo phận Đà Lạt sáng nay, xe cộ tấp nập, các Đức Cha, các Linh Mục, Tu Sĩ Nam Nữ, Ân nhân và Đại diện các Hội Đồng Giáo Xứ, Giáo Họ đã có mặt nơi Trung Tâm Mục Vụ để chào hỏi nhau và chuẩn bị cho ngày lễ.

Trời nắng đẹp, khí hậu mát chứ không lạnh như nhiều ngày trước đặc biệt không mưa.Đúng Chúa thương Giáo phận và Ngài dành cho Giáo phận một ngày thật hồng phúc. Thánh lễ được cử hành rát trang nghiêm, sốt sắng và linh thiêng, thánh thiện. Đức Hồng Y Phêrô Chủ tế, cùng với 4 Đức Cha, và hơn 200 linh mục đồng tế trong thánh lễ tạ ơn thật long trọng và rất sốt sắng. Các Chủng sinh Đà Lạt giúp lễ và hát lễ làm cho thánh lễ Tạ ơn rất trang trọng và thánh thiêng. Trong bài đầu lễ Đức Hồng Y Phêrô đã nói lên biết bao hồng ân Thiên Chúa đã đổ xuống trên Giáo phận Đà Lạt, Ngài nói tới việc Chủng viện Đà Lạt qua bao nhiêu thăng trầm của lịch sử nhưng Thiên Chúa luôn hiện diện, nâng đỡ, ủi an, chúc lành. Ngài cũng cám ơn Đức Cha Chính Antôn đã rất tế nhị, yêu thương mời Ngài về để cùng với Giáo phận dâng lễ tạ ơn nhân dịp Chủng viện Simon Hòa mừng 55 năm thành lập và cùng với Ngài tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân Kim Khánh Linh Mục và Thượng Thọ Bát Tuần của Ngài.

Cha Micae Trần Đình Quảng đã làm Giám đốc Chủng viện Simon Hòa Đà Lạt hơn 40 năm giảng lễ tạ ơn này. Cha Giám đốc Micae đã nói lên ý nghĩa của ngày lễ hôm nay. Ngài nói :” Chúng viện Minh Hòa được ghép bởi hai tên của hai vị thánh, thánh Linh mục Philipphê Minh và thánh Simom Hòa, một lang y giáo dân. Chủng viện Minh Hòa được đào tạo hài hòa theo gương hai vị thánh này. Qua những thăng trầm của lịch sử, có những lúc tưởng chừng Chủng viện sẽ không còn tồn tại, nhưng qua các Đấng bản quyền như Đức cố Giám mục tiên khởi Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền, Đức cố Giám mục Batôlômêô Nguyễn Sơn Lâm, Đức Hồng Y Phêrô và Đức Cha Chính Antôn Vũ Huy Chương đã làm cho Chủng Viện Simon Hòa ( nay là Chủng viện Minh Hòa ) được tái sinh, và đang phát triển mạnh mẽ theo ý Chúa.

Đức Hồng Y Phêrô đã được chính Đức cố Giám mục Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền gửi học khóa I Giáo Hoàng Học Viện. Ngài là người con ưu tú của Giáo phận Đà Lạt, cùng với Đức Tổng Phaolô Bùi Văn Đọc và Đức Cha Giuse Võ Đức Minh. Ba người con rất ưu tú của địa phận Đà Lạt và của Giáo xứ Chính tòa Đà Lạt. Các Ngài đã làm rạng danh cho Giáo phận Đà Lạt và truyền hứng khởi, niềm tin và hy vọng cho các anh em Linh mục của Giáo phận Đà Lạt. Từ khi Đức Cha Chính Antôn Vũ Huy Chương, được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám mục Chính tòa Giáo phận Đà Lạt, Ngài đã chú tâm thăng tiến hàng Linh mục, chuyên chăm đào tạo đời sống cho các Linh mục về mọi mặt. Ngài đã tiếp nối công việc của các Đấng tiền bối và với cái nhìn rộng, sâu sắc của Ngài : Ngài luôn chú trọng đào tạo các Chủng sinh, hàng Linh mục và Giới tu sĩ về mọi mặt. Ngài đang nâng việc truyền giáo và đời sống của người Thiểu số Dân tộc lên tầm cao mới, chiều sâu mới.

Giáo phận Đà Lạt qua Chủng viện Minh Hòa đã đào tạo ra hàng Linh mục đạo đức, luôn tôn trọng, đoàn kết, hiệp nhất và yêu thương nhau. Trong hàng ngũ Linh mục có nhiều Linh mục ưu tú đã cống hiến cho Giáo Hội và Địa phận người con ưu tú khác là Đức Cha phó Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, đồng thời trong tương lai có lẽ hợp ý Chúa, Giáo phận Đà Lạt lại cống hiến những người con ưu tú khác vào hàng Giám Mục …

Qua thánh lễ tạ ơn hôm nay, chúng ta nhận ra :

1.Lòng nhân từ thương xót của Thiên Chúa đã ban cho Giáo phận Đà Lạt muôn vàn hồng ân và Ngài còn tiếp tục ban cho Giáo phận Đà Lạt những Linh mục ưu tú kế thừa các Đấng các Bậc lỗi lạc, ưu tú như Đức Hồng Y Phêrô, Đức Tổng Phaolô Bùi Văn Đọc, Đức Cha Giuse Võ Đức Minh, Đức Cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh…

2.Với cái nhìn rộng, sâu xa của Đức Cha Chính Antôn kế thừa các Đấng Bậc tiền bối của Giáo phận Đà Lạt, cùng với sự trợ giúp đắc lực của Đức cha phó Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, chắc chắn Giáo phận và Chủng viện Minh Hòa Đà Lạt sẽ thu lượm được nhiều hoa trái tốt đẹp cho Giáo Hội, cho Giáo phận theo lòng Chúa mong ước.

Đức Cha phó Đa Minh đã thay mặt Đức Cha Chính Antôn nói lên những tâm tình rất dễ thương, sâu sắc đối với Đức Hồng y, Đức Tổng Phaolô, Đức Cha Giuse, Cha Giám đốc Micae. Ngài cũng nói lên tấm lòng hiếu thảo đối với Đức Cha Chính Antôn.

Ngày lễ tạ ơn đã để lại nhiều kỷ niệm đẹp trong lòng mọi người.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT