Từ rất sớm dòng người khắp nơi đã tuôn về Giáo xứ Thanh Bình để tham dự thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ kính thánh Giuse do Đức Cha Antôn, Giám Mục Giáo phận Đà Lạt chủ sự.
Đoàn đồng tế gồm hơn 50 Linh mục trong Giáo phận Đà Lạt đã tiến về lễ đài trong tiếng hát vui tươi, trầm bổng của ca đoàn Giáo xứ Thanh Bình.Được biết mảnh đất gồm 8 sào tây do một gia đình của Giáo xứ Thanh Bình đã dâng cúng để xây dựng Nhà thờ cho gần 3.000 tín hữu gồm người Kinh và người Dân tộc Thiểu số của ba bản làng Koglam, Plontum và Nho Hồng.
Đầu lễ và trong bài giảng Đức Cha đã nhấn mạnh tới thánh Giuse, vị gia trưởng và là cột trụ của mọi gia đình.Nhà thờ mang tước hiệu thánh Giuse trong năm đức tin quả có một ý nghĩa cao vời. Đức Cha đã cầu mong cho nhà thờ được tiến triển tốt đẹp và Ngài ước mong vào năm mừng Ngọc Khánh của Giáo xứ Thamnh Bình nhà thờ sẽ được khánh thành và cung hiến. Đức Cha đã làm một cử chỉ rất đẹp là dâng lẵng hoa Giáo dân Thanh Bình đã kính dâng Đức Cha cho thánh cả Giuse.
Thánh lễ đã qui tụ một lượng Giáo dân tương đối đông. Người ta nhận thấy tất cả mọi người đến đây đều chung một tấm lòng, một niềm tin và tất cả mọi người đã rất sốt sắng hiệp dâng thánh lễ trong bầu khí đạo đức,thánh thiện. Có tlễ nói thánh lễ đặt viên đá đầu tiên dâng kính thánh cả Giuse đã diễn ra rất sốt sắng, thánh thiện.
Bài hát “ Tảng Đá Góc Tường “ được ca đoàn cất vang như để minh chứng Chúa là Tảng Đá vững bền. Hãy cùng nhau xây nền từ viên đá vững bền, hãy dựng nên ngôi đền từ viên đá thiêng liêng.Chính là Chúa uy quyền Đức Kitô nhân hiền .Người là đá trung kiên .Lòng nhân ái thương mến.
Những lời ca tiếng hát thật du dương, linh thánh giúp mọi người dễ kết hợp với Chúa.
Chắc chắn khi ngôi Nhà thờ dâng kính thánh Giuse được xây dựng hoàn thành, bà con giáo dân Kinh và Dân tộc sẽ có nơi qui tụ dâng lễ cầu kinh, cử hành các bí tích để sống hiệp nhất yêu thương…Người ta cũng nhận thấy khi giáo dân đọc Kinh Cầu Xin Thánh Giuse chắc chắn với lòng tin tưởng sâu xa thánh cả Giuse sẽ cầu thay nguyện giúp để việc xây dựng Nhà thờ kính thánh Giuse được hoàn thành tốt đẹp. Bởi vì “ Nếu không có Chúa chúng con không thể làm gì được “ ( Ga 15, 5 ) và lời Thánh Vịnh cũng nhắc nhớ chúng con :” Ví như Chúa không xây nhà, thợ nề vất vả cũng là luống công “ ( Tv 127, 1 ).
Trước lễ đài có ghi :” Chính nơi đây Ta ngự, vì Ta ưa thích “ ( Tv 132, 14b )
Cha Matthêu Đinh Viết Hoàng và Cha phó Lam, cùng Hội Đồng Giáo xứ và bà con giáo xứ Thanh Bình đã nỗ lực, cố gắng để thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng Ngôi Thánh Đường kính thánh Giuse hôm nay được diễn ra cách rất tốt đẹp.
Bài hát “ Lạy Thánh Giuse “ đã kết thúc thánh lễ đặt viên đá đầu tiên dâng kính thánh Giuse và Nhà thờ mới được gọi là Nhà Thờ Thánh Giuse.
Một thánh lễ đã để lại những dấu ấn đẹp với tâm tình đạo đức, thánh thiện.
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
Hình ảnh: Phúc Lộc









