Bước vào năm 2006, cũng trong ý cầu nguyện cho việc loan báo Tin Mừng, ngay sau ngày cử hành thánh lễ và khởi công xây dựng thánh đường mới tại Giáo xứ Tùng Lâm Đàlạt, Đức Cha Phêrô đã đến giáo xứ  Tam Bố, Di Linh để dâng thánh lễ cầu nguyện cho việc khởi công xây dựng thánh đường mới vào ngày thứ năm 16/02/2006.

Có rất đông đảo các linh mục, tu sĩ và cộng đoàn tín hữu sốt sắng tham dự, để cầu nguyện cho việc xây dựng Nhà Chúa được tiến triển cách tốt đẹp.  Đây là một công việc mang nhiều ý nghĩa đem lại nhiều lợi ích cho đời sống người giáo dân.

Cuối thánh lễ, ngay sau khi kết thúc lời nguyện hiệp lễ, Đức Cha đã cử hành nghi thức “khởi công xây cất thánh đường”. Nghi thức bắt đầu với việc lắng nghe Lời Chúa, công bố văn thư của Giám mục chấp thuận việc xây dựng, làm phép diện tích xây dựng, làm phép và đặt viên đá đầu tiên vào cung thánh nhà thờ mới.  

Mỗi giáo xứ có một lịch sử cá biệt và cụ thể, đều được nêu lên trong văn thư của Đức Cha Phêrô, Giám mục Giáo Phận.

Xin trích một đọan trong văn thư :

“Cách đây trên 30 năm, Giáo xứ TAM BỐ được hình thành với phần đông là anh chị em Dân tộc sống rải rác tại các buôn làng, thuộc “Địa điểm truyền giáo cho người Dân tộc” tại Di Linh.

Ban đầu, ngôi thánh đường nhỏ bé của Giáo xứ được xây dựng với vật liệu thô sơ, nay đã xuống cấp và không còn đáp ứng đủ nhu cầu thiêng liêng vì số tín hữu đã gia tăng đến con số 3.000, nên ngay sau Đại Năm Thánh mừng hai ngàn năm Mầu nhiệm Con Thiên Chúa nhập thể, Giáo xứ đã nghĩ đến việc xây dựng một nơi thờ phượng mới khang trang và bền vững, để dâng kính cho Thiên Chúa và quy tụ cộng đoàn tín hữu lắng nghe Lời Chúa, lãnh nhận các bí tích, sống yêu thương – hiệp nhất.

Bước vào Năm “Sống Lời Chúa” và chuẩn bị mừng kỷ niệm 80 năm ngày người Dân tộc đầu tiên được lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy tại Di Linh (07.12.1927-2007) và 50 năm Giáo Phận được thiết lập (24.11.1960-2010), Giáo xứ đã chuẩn bị cho việc khởi công xây dựng nhà thờ mới vào ngày 08.12.2005, nhằm lễ trọng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Tôi đã hoan hỷ đón nhận ước muốn thánh thiện này của anh chị em và hôm nay tôi cử hành thánh lễ đặt viên đá đầu tiên cho ngôi thánh đường mới.

Nhờ Đức Trinh Nữ rất thánh Maria phù trợ và nhờ lời chuyển cầu của Thánh Cả Giuse, Bổn mạng giáo xứ, tôi nguyện xin Chúa thương chúc phúc, để từ lúc khởi sự cho đến khi hoàn thành, công trình xây dựng Nhà Chúa được mọi thuận lợi, đồng thời cũng thúc đẩy nơi anh chị em lòng nhiệt thành cộng tác trong việc làm sáng danh Chúa và đem lại lợi ích thiêng liêng cho nhiều người”.

VÀI NÉT VỀ GIÁO XỨ TAM BỐ – DI LINH

Trong một lá thư đề ngày 08/12/2005, Cha Giuse Phạm Minh Sơn, Quản xứ Giáo xứ Tam Bố đã giới thiệu đôi nét về Giáo xứ và nhà thờ Tam Bố như sau :

“Giáo xứ Tam Bố trước đây là một ‘địa điểm truyền giáo cho người Dân tộc’. Đức Cha Simon-Hòa Nguyễn Văn Hiền, Giám Mục Giáo Phận Đàlạt, đã cho thành lập và sai Linh mục Giuse Phạm Minh Sơn đến phụ trách từ ngày 15/01/1973. Vào năm 1974, nhà thờ Tam Bố được xây dựng trong làng Dân tộc Tam Bố : bằng gỗ, lợp tôn, trên thửa đất diện tích 12.982 m2, bên phải và cách Quốc lộ 20 300 mét, trên đường từ Tp. HCM lên Đàlạt ; từ Tp. HCM lên 250 km, từ Đàlạt xuống 50 km.

Đức Cha Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm đã ban Văn thư thiết lập thành ‘Giáo xứ Tam Bố’ ngày 19/03/1994, với Thánh Bổn Mạng là Thánh Cả Giuse.

Trong 30 năm qua, nhà thờ Tam Bố đã được tu bổ nhiều lần do số giáo dân mỗi ngày mỗi đông hơn. Kích thước nhà thờ hiện thời là : rộng 8 m, dài 25 m. Số giáo dân hiện nay khoảng 2.000 người, trong đó đa phần là người Dân tộc và đều mới theo đạo từ khi ‘Địa điểm truyên giáo’ được thành lập.

Vì nhà thờ cũ không còn đáp ứng được số giáo dân dông đảo nữa, nên vào ngày 28/02/2003, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Giám Mục Giáo Phận Đàlạt, đã cho phép Giáo xứ Tam Bố được xây dựng nhà thờ nới, và ngày 01.02.2005 ngài đã ‘chấp thuận cho giáo xứ bắt đầu đặt nền móng để xây dựng ngôi nhà thờ mới’ và ‘nguyện xin Chúa chúc phúc cho tất cả những ai góp phần vào việc xây dựng ngôi nhà thờ Tam Bố này’.

Nhà thờ Tam Bố vừa được khởi công xây dựng ngày 08/12/2005, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, nhưng khả năng của anh chị em giáo dân Dân tộc còn rất giới hạn.

Vậy trông cậy vào ‘Lòng Chúa xót thương’ và lòng hảo tâm của Quý ân nhân, tôi kính xin Quý ân nhân thương giúp đỡ, để Giáo xứ Tam Bố sớm có điều kiện hoàn thành nhà thờ mới…”.