Sáng ngày 05/05/2010,

          Trước ngày Người lên đường ra Hà nội nhận sứ vụ mới, Người lại về Giáo hạt Bảo Lộc, đến buôn Dà Lơngềt dâng Thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng ngôi Nhà thờ cho người dân tộc Mạ tại đây.

          Như một thói quen, khi vừa đặt chân tới khu đất sẽ cử hành Thánh lễ, Người tiến lại ngay với những người Thượng. Những em bé, những cụ già, những thanh niên… với một câu hỏi thăm, một câu nói pha trò để cha con cùng òa lên với những tiếng cười vui. Sự gần gũi như thế chứa chan tình cảm đối với người Thượng ở cao nguyên này, vậy nên ai mà không yêu quý Người.

          Gần 20 năm trên cương vị Giám mục, nối tiếp những công việc của các Giám mục đi trước, chính tay Người cũng đã nhiều lần chủ sự những Thánh lễ như hôm nay.  Nhưng hôm nay thật đặc biệt vì là Thánh lễ cuối cùng của Người trên cương vị một Giám mục Giáo phận. Và đặc biệt hơn, Người đặt viên đá đầu tiên để xây dựng một ngôi Nhà thờ nhưng cũng là viên đá xây dựng Đền thờ cuối cùng trên vùng đất Người chăm sóc.

          Viên Đá xây dựng cuối cùng của Người hôm nay trên Giáo phận Dalat, sẽ có những viên đá mới tiếp nối, những viên đá xây dựng Giáo hội bằng những việc làm thiết thực của mọi người, đã được học qua gương sáng của Người. Yêu quý Người, chúng con sẽ ghi nhớ và thực hiện những lời Người dạy, nhất là biết quan tâm chăm sóc đến những người nghèo cụ thể là người Thượng. Biết cộng tác đắc lực với các Linh mục và cùng với các Linh mục chia vai gánh vác công việc xây dựng Giáo xứ tốt đẹp và tiếp tay trong việc truyền giáo tại địa phương mỗi ngày một đơm bông kết trái.

          … Cho đến những bước chân cuối cùng của Người trên Giáo phận Đà Lạt đã để lại những dấu ấn tốt đẹp trong lòng mỗi người con, và chắc chắn cũng đẹp lòng Thiên Chúa.

          Với những bước chân đầu tiên trong sứ vụ mới tại Tổng Giáo phận Hà nội – nguyện xin Chúa Thánh Thần tiếp tục soi sáng, tiếp thêm sức mạnh, thần khí cho Người để Người thực hiện được Thánh ý Chúa trong bình an.

Thu Trà