Trong hai ngày 18 và 19/09/2010, như truyền thống của những tấm lòng suốt 5 năm qua, các bạn Giới trẻ Huynh đoàn Đaminh Giáo xứ Lộc Hưng thuộc Liên huynh các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Giáo hạt Chí Hòa, Giáo phận TP.HCM) lên đường đi thăm các em thiếu nhi vùng sâu, vùng xa dịp Trung Thu. Mùa Trăng Rằm năm nay, các bạn đến thăm giáo xứ Suối Mơ tại xã Đại Lào (Giáo hạt Bảo Lộc, Giáo phận Đà Lạt).

Sáng Chú nhật 19/09/2010, các bạn đã đến tham dự thánh lễ tại Giáo họ Phanxicô (khu nông trường dâu tằm tơ), cách giáo xứ khoảng 11 km.Sau thánh lễ, khoảng 250 thiếu nhi và bạn trẻ tại các giáo họ Phanxicô, Phêrô, Thánh Gia, Truyền Tin thuộc khu nông trường dâu tằm tơ đã quy tụ lại trong nhà đền, cùng tham dự ngày vui Trung Thu. Những bài hát sinh hoạt, những vũ điệu vui nhộn, những trò chơi hấp dẫn làm bầu khí trong nhà đền sôi nổi hơn. Cha phó Giuse Nguyễn Hiếu Trung cũng hòa mình vào những điệu múa, những lời ca rộn ràng.

Các bạn Giới trẻ Huynh đoàn Đaminh Giáo xứ Lộc Hưng đã đi đến từng hàng ghế trao tặng mỗi thiếu nhi một phần quà mừng Trung Thu. Phần quà không lớn nhưng làm ánh lên gương mặt rạng rỡ trẻ em vùng sâu, vùng xa của nông trường nơi đây. Ngoài ra, các bạn Giới trẻ Huynh đoàn còn tặng 100 cái áo đầm cho các bé gái.

Trời đã gần trưa, phải tạm biệt các giáo họ để đến nhà thờ Suối Mơ. Ngôi nhà thờ đã được khởi công gần 3 năm nhưng chưa xong, vì chưa đủ kinh phí xây dựng. Hẹn gặp lại cộng đoàn Suối Mơ và bà con giáo dân 9 giáo họ cùng lời cầu chúc mau hoàn thành ngôi thánh đường hằng mơ ước.

Tin, ảnh: Thục Phạm