“Lần đầu tiên Chúa đến viếng thăm hồn con. Ôi biết bao êm đềm được rước Chúa trong cuộc đời. Ôi phút giây huyền linh tháng ngày con vẫn hằng xin như nai khát tìm đến suối hiền. Tâm hồn con mong Chúa bao ngày đêm”. (Được Rước Chúa – Lm.Nguyễn Duy) Đó là lời bài hát và cũng là tâm tình của 82 em thiếu nhi thuộc Giáo xứ Suối Mơ trong ngày được rước Mình Máu Thánh Chúa lần đầu tiên và đây cũng là dấu ấn trong cuộc đời của người Kitô hữu.
Thánh lễ do Cha Quản xứ Micae Nguyễn Quốc Tĩnh chủ sự vào lúc 7h30 Chúa Nhật XIII mùa Thường niên ngày 30.6.2024.
Hiệp thông trong Thánh lễ có Thầy Giuse Nguyễn Kim Công – Phó tế, quý Thầy, quý Sơ, các anh chị Giáo lý viên – Huynh trưởng, các em thiếu nhi và đông đảo bà con giáo dân trong giáo xứ tham dự.
Mở đầu Thánh lễ, Cha Quản xứ mời gọi cộng đoàn phụng vụ chia sẻ niềm vui và tạ ơn Chúa cùng các em trong ngày lễ đặc biệt này, bởi sau những ngày tháng chuẩn bị, chắc chắn với một tâm hồn rất đẹp lòng Chúa, các em sẵn sàng để đón rước Chúa Giêsu đến với mình.
Trong bài giảng, Thầy Phó tế nhắn nhủ đặc biệt đến các em lãnh nhận Mình và Máu Thánh Chúa lần đầu tiên: Bí tích Thánh Thể là lương thực thần linh nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Đây là bí tích của đức tin vì chính Chúa Giêsu đã nói: “Đây là Mình Thầy, các con hãy cầm lấy mà ăn; này là Máu Thầy, các con hãy cầm lấy mà uống”. Chúa Giêsu, vì yêu thương con người, nên Ngài đã thiết lập Bí tích Thánh Thể, để nuôi dưỡng mỗi người chúng ta trên đường về quê trời. Ước gì đây cũng là cơ hội thuận tiện để chúng ta xét lại lòng tin của mình nơi Chúa Giêsu, đặc biệt nơi Bí tích Thánh Thể. Mỗi khi rước Mình Thánh Chúa, chúng ta ý thức rằng, đó là một hồng ân lớn lao mà Chúa ban tặng cho ta”.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, một em đại diện dã bày tỏ lòng cảm mến và tri ân đến Cha Quản xứ, Cha phó, quý Thầy, quý Sơ, quý anh chị Giáo lý viên – Huynh trưởng, những người phục vụ âm thầm, tạo điều kiện, cách này hay cách khác đã đồng hành cùng các em trong suốt năm học Giáo lý vừa qua.
Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể khai trí mở lòng cho các em thiếu nhi, để các em biết yêu mến Bí tích Thánh Thể, năng đến với Chúa hơn qua việc tham dự Thánh lễ hằng ngày.
Ban Truyền thông Giáo xứ Suối Mơ
Vui lòng click bên dưới để xem thêm hình ảnh