“Cứ dấu này thì người ta nhận biết anh em là môn đệ Thầy, là anh em hãy yêu thương nhau”(Ga. 13, 35).
Không có cơ hội đi rao giảng Tin Mừng, không có trình độ tri thức, không có tài ăn nói… về nhiều phương diện anh chị em Công giáo người K’Ho ở thôn Srê Đăng thua những người khác ở trong thôn. Anh chị em Công giáo ở trong thôn Srê Đăng được bao bọc bởi hầu hết là những người theo đạo Tin Lành. Với tổng số là 360 hộ, khoảng 2500 người mà chỉ có 55 hộ là người theo đạo Công giáo thì thử hỏi người Công giáo còn làm được việc gì nếu không muốn nói là nhiều khi còn sống co cụm lại với nhau bởi những người theo đạo Tin Lành quá khích? Ấy vậy mà hôm nay ngày 16/10/2016 họ đã làm cho số hộ Công giáo trong giáo họ thánh Giuse – Thanh Bình được tăng lên đáng kể. Không chỉ có thêm 23 gia đình được hợp thức hóa hôn phối mà còn có thêm 35 người được lãnh nhận bí tích rửa tội, 25 người được lãnh nhận bí tích thêm sức. Điều đáng mừng là có 16 người theo đạo Tin Lành cũng chuyển sang theo đạo Công giáo. Và như vậy lý do gì mà những người theo đạo Tin lành lại xin theo đạo Công giáo? Chắc có lẽ không phải là để được lấy vợ lấy chồng, bởi vì họ đã sống chung với nhau có rất nhiều con cái và thậm chí là có cả cháu chắt rồi. Chắc có lẽ cũng không phải là để được hỗ trợ về đời sống kinh tế bởi những người theo đạo Tin Lành rất hay được hỗ trợ và thậm chí còn được hỗ trợ rất nhiều về đời sống kinh tế. Và càng chắc chắn không phải là theo đạo Công giáo để được đi tham dự thánh lễ mỗi ngày… Đi tìm câu trả lời, tôi mới nhận ra được rằng vì yêu thương nhau. Chồng theo đạo Tin lành vì yêu thương vợ nên mới gia nhập đạo Công giáo, và ngược lại vợ Tin Lành xin gia nhập đạo Công giáo vì yêu thương chồng. Con đạo Tin Lành xin gia nhập đạo Công giáo vì yêu thương bố mẹ. Bố mẹ Tin Lành theo đạo Công giáo vì yêu thương con cái. Bà con xóm làng bên Tin Lành theo Công giáo cũng là vì yêu thương người Công giáo và vì nhận ra người Công giáo biết sống yêu thương nhau. Và như vậy, mỗi người Công giáo chúng ta cần phải khám phá lại năng lực của tình yêu. Chẳng phải Giáo hội thời sơ khai đã truyền giáo bằng chính đời sống yêu thương của mình đấy sao? Tertullianô đã viết về Giáo hội thời sơ khai như sau: “Dân chúng nhìn họ, tức các Kitô hữu, và nói về họ rằng: Kìa nhìn xem họ yêu thương nhau biết chừng nào. Và rồi từ đó người ta gia nhập đạo gọi là đạo yêu thương.” Không biết đến thời nào thì người ngoại giáo không còn gọi đạo Công giáo của chúng ta là đạo yêu thương nữa?
Ước mong sao mọi người Công giáo chúng ta nói chung và cách riêng là những người theo đạo Công giáo ở thôn Srê Đăng tiếp tục bước đi trong tình yêu thương để giáo họ thánh Giuse – Thanh Bình ngày càng có thêm nhiều người nhận biết Chúa và không bỏ lỡ cơ hội vào Nước Trời.

Lm. Johnbaptist









