Vào lúc 9 giờ 30 ngày 10/07/2010, Cha Phaolô Lê Đức Huân – Giám quản Giáo phận Đà Lạt – đã dâng Thánh lễ Tạ ơn và cử hành nghi thức tuyên khấn lần đầu (thời hạn một năm) cho 10 nam khấn sinh thuộc Nam Tu hội Đời sống Tông đồ Giáo sĩ – Nhập Thể – Tận Hiến – Truyền Giáo (ICM) tại cộng đoàn Thanh Xuân – Tân Thanh – Bảo Lộc. Cùng đồng tế trong Thánh lễ có Cha FX. Nguyễn Văn Hoàng – Tổng Phục vụ (hoặc Tổng Phụ trách), cùng quý Cha trong và ngoài Giáo phận.

Trong bài chia sẻ lời Chúa, Cha Giám quản Phaolô nhắn nhủ:

“Chúng ta có thể hỏi những anh em hôm nay bước vào con đường của Chúa qua linh đạo của Tu hội ICM: Anh em có thấy mình quá liều lĩnh và bạo dạn không? Khi mà phải từ bỏ mọi sự để bước theo Đức Giêsu qua Tu hội ICM. Ở độ tuổi của anh em hôm nay – tuổi thanh xuân đầy sức sống – thế gian đang mở ra một tầm nhìn bao la với biết bao hứa hẹn: tình yêu, tiền tài, danh vọng… Nói cách khác, tuổi trẻ của anh em đang được thế gian tha thiết mời gọi! Anh em có liều lĩnh không khi hôm nay từ bỏ tất cả những điều đó để chỉ bám chặt vào Đức Kitô? Điều gì đã khiến anh em dám ‘liều mạng’ như thế?

Đó là vì anh em tin vào Đức Giêsu Kitô, muốn gắn bó và sống chết với Ngài – Đấng cứu độ duy nhất của trần gian. Ngoài Ngài, không ai có thể ban cho chúng ta sự sống và ơn làm con Thiên Chúa… Chúng ta hãnh diện về điều đó. Và cũng chính nơi Đức Giêsu Kitô chứ không ai khác: Người là đường, là sự thật và là sự sống đích thực. Chúng ta nhận biết điều đó sau một thời gian dài kết hợp mật thiết với Ngài, lắng nghe lời Ngài. Để rồi, chúng ta dần khám phá ra chính Ngài mới là Đấng làm thỏa mãn những khát vọng sâu xa nhất của đời sống con người, Đấng làm cho chúng ta trở thành con người thật, con người có giá trị và được trở nên con cái Thiên Chúa.

Chúng ta theo Đức Giêsu Kitô là để nên khăng khít với Ngài, nên đồng hình đồng dạng với Ngài. Nhưng làm sao chúng ta có thể thực hiện được điều đó nếu mỗi người không mang lấy đặc tính mầu nhiệm của Ngài, mang sự sống của Ngài trong chính mình? Nếu đi tu mà không mang lấy cuộc tử nạn của Đức Giêsu Kitô trong đời sống, chúng ta không thể trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài được. Mầu nhiệm Nhập Thể cũng chính là mầu nhiệm của sự từ bỏ, mầu nhiệm của lòng khiêm nhường và quên mình. Không phải đợi đến khi chịu chết trên cây thập giá Đức Giêsu Kitô mới từ bỏ thân mình, nhưng Ngài đã từ bỏ ngay từ khi thụ thai trong lòng Đức Trinh Nữ Maria. Mầu nhiệm thập giá đã bắt đầu từ mầu nhiệm Nhập Thể, và suốt cuộc đời tu trì của anh em là hành trình bước đi theo Đức Giêsu Kitô trên con đường thập giá ấy.

Anh em hãy xác tín điều đó để hôm nay nói lên lời cam kết chân thật phát xuất từ tận cõi lòng. Không ai ép buộc anh em phải bước theo Đức Kitô một cách triệt để như thế. Anh em hoàn toàn tự do để nói lên lời khao khát dâng hiến cho Ngài. Thế nhưng, tất cả anh em cũng như chúng tôi, và như hết thảy mọi người, chúng ta phải luôn khiêm tốn trước mặt Thiên Chúa. Dù chúng ta có lòng nhiệt thành sốt sắng như thánh Phêrô từng thưa với Chúa: ‘Dù Thầy đi đâu và ra sao, con cũng liều mình chết với Thầy’, thì sau này, chính Ngài cũng phải rút kinh nghiệm để khiêm tốn hơn. Khi ấy, ông chưa đặt hoàn toàn niềm cậy trông vào Thiên Chúa mà vẫn còn dựa vào sức riêng mình. Còn thánh Phaolô sau này, khi nghe tiếng Đức Giêsu Kitô, đã khiêm tốn tự nhận: ‘Tôi không phải là con người thành đạt hay hoàn thiện gì. Tôi chỉ là người quên đi chặng đường phía sau để lao mình về phía trước, chạy đến cùng đích là Đức Giêsu Kitô’. Thánh Phaolô đã nhận ra vị trí của mình trong ơn gọi của Thiên Chúa, đến với Ngài bằng tất cả sự giới hạn của bản thân. Anh em hãy nhận ra điều ấy để hằng ngày không cậy dựa vào sức riêng, vì sức người có hạn. Sức mạnh thật sự của chúng ta là nơi Thiên Chúa, để chúng ta không chỉ đi với Ngài trong một giai đoạn tạm thời, nhưng là đi suốt cả cuộc đời trong sự trung tín và yêu mến…”

… Cha Giám quản nhắn nhủ thêm: “Anh em hãy suy nghĩ về những lời đoan hứa sắp thưa lên với Cha Tổng phụ trách, hãy ý thức lời mình nói và ý thức về những hệ quả của lời giao ước với Thiên Chúa. Để từ giây phút này, anh em tiến bước trong linh đạo Tận hiến, phục vụ Chúa và tha nhân, đặc biệt là người nghèo khổ; hầu trở nên mọi sự cho mọi người, trở nên giống Đức Giêsu Kitô – Đấng đã hy sinh cả mạng sống mình cho nhân loại được sống.”

Sau bài giảng, lần lượt các nam khấn sinh tiến lên tuyên khấn trước Cha Tổng phụ trách cùng sự chứng kiến của cộng đoàn với các lời khuyên Phúc Âm: Khiết tịnh, Nghèo khó và Vâng phục (thời hạn một năm).

Để các tân khấn sinh giữ trọn lời giao ước, rất cần lời cầu nguyện nâng đỡ của cộng đoàn; hầu trong tương lai, Giáo hội nói chung và Giáo phận nói riêng sẽ có thêm những thợ gặt nhiệt thành trên cánh đồng truyền giáo.

Được biết, hiện nay tổng số thành viên của Nam Tu hội là 70 và Nữ Tu hội là 145. Các cộng đoàn nam đã hiện diện tại các địa phương trong Giáo phận như: Bảo Lộc, Di Linh, Đà Lạt. Cộng đoàn nữ hiện diện tại Bảo Lộc, Bảo Lâm, Di Linh, Đức Trọng, Đà Lạt và Lâm Hà.

Nguyễn Thành Trung