Sáng Chúa nhật 05/5/2024, khuôn viên nhà thờ Chính Tòa nhộn nhịp hơn những ngày khác. Từ rất sớm, phụ huynh đã cùng các con đến để chuẩn bị cho ngày trọng đại trong đời sống đức tin của các con: Lần đầu tiên được rước Mình Máu Thánh Chúa.
Lúc 8h30, những “Thiên thần áo trắng” được rước từ nhà xứ vào nhà thờ với niềm hân hoan của cả cộng đoàn dân Chúa.
Thánh lễ đồng tế cầu nguyện cách đặc biệt cho các em thiếu nhi trong giáo xứ được Rước Lễ lần đầu do Cha Phó Giuse Lê Vũ Thành Trung chủ sự cùng Cha Sở Phaolô Phạm Công Phương và quý cha đã biểu lộ tình thương của các vị chủ chăn đối với đoàn chiên bé nhỏ. Sự hiện diện đông đủ của quý phụ huynh và cộng đoàn làm cho bầu khí buổi lễ trang trọng hơn những lễ dành cho thiếu nhi hàng tuần tại ngôi thánh đường này.
Mở đầu thánh lễ, Cha chủ tế mời gọi mọi người sống Tin Mừng của ngày Chúa nhật VI Phục Sinh, là “Hãy ở lại trong tình yêu của Chúa”; xin Thiên Chúa chúc lành cho 117 em được rước Chúa lần đầu biết yêu mến và gắn kết với Chúa hơn qua việc chăm chỉ tham dự thánh lễ, rước lễ, chuyên cần học giáo lý để có thể đón nhận sự sống đời đời mà Chúa hứa ban.
Trong bài giảng, Cha kể những mẩu chuyện đời thường về tình thương của cha mẹ đã sẵn lòng chịu đựng, âm thầm hy sinh tất cả cho con cái bằng một tình thương “cho không, biếu không”… để nói đến tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Từ đó hướng lòng các em biết tạ ơn và ở lại trong tình yêu của Chúa, tình yêu chỉ cho đi mà không cần đền đáp. Vì thế, được rước Mình Thánh Chúa là một ân ban vô cùng lớn lao của người Kitô hữu, nhờ đó mỗi ngày chúng ta được liên kết mật thiết với Chúa.
Cuối thánh lễ, một bạn nhỏ thay mặt các bạn bày tỏ lòng biết ơn trân quý và yêu mến đối với quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, các anh chị Giáo lý viên và cha mẹ đã lo liệu cho các con có ngày này, với tất cả tình thương yêu của mọi người.
Trước khi ban phép lành kết thúc thánh lễ, Cha Giuse cùng cộng đoàn chúc mừng và cầu mong các con luôn biết giữ tâm hồn đẹp như ngày rước Chúa lần đầu hôm nay. Xin cho các con yêu Chúa trọn đời và sống mãi trong niềm vui.
Vào ngày thứ Bảy 04/5/2024, các em đã được quý Thầy giúp tĩnh tâm, trước khi được quý Cha ban Bí tích Hoà Giải, để dọn lòng xứng đáng đón rước Chúa ./.
Ban Truyền thông Giáo xứ Chính Tòa
Vui lòng click bên dưới để xem thêm hình ảnh