“Nồng nàn trong đức mến, vững vàng trong đức tin, kiên trì trong đức cậy” đó là lời nhắn nhủ của cha giám quản Phaolô Lê Đức Huân trong thánh lễ ban phép Thêm Sức cho 130 em tại giáo xứ Lạc Lâm vào lúc 9h sáng Chúa Nhật ngày 1/8/2010 với sự đồng tế của quí cha cùng sự tham dự của đông đảo quí phụ huynh và cộng đoàn giáo xứ.

- Lãnh nhận và trưởng thành: sự trưởng thành của đời sống Kitô Hữu được nuôi dưỡng thông qua học hỏi giáo lý cùng với việc lãnh nhận bí tích Hòa Giải, bí tích Thánh Thể hằng ngày, và được đánh dấu trọng thể bởi phép Thêm Sức. 130 em đang hiện diện tại thánh đường giáo xứ Lạc lâm đã trải qua thời gian dài miệt mài học hỏi giáo lý, vượt qua bao nhiêu thử thách đức tin để hôm nay, trước sự giới thiệu long trọng của cha xứ cùng với niềm tự hào của toàn thể giáo xứ Lạc Lâm nói chung và cá nhân các em nói riêng. Vâng, các em giờ đây đã trưởng thành và được lãnh nhận bí tích Thêm Sức từ cha giám quản để từ nay tình yêu và niềm tin vào Thiên Chúa trong lòng các em sẽ lớn mạnh dưới sự trợ giúp đăc lực của Chúa Thánh Thần.

- Trở nên đền thờ sống động: trong bài giảng ngày hôm nay, cha giám quản đã nhân mạnh ý nghĩa và sứ vụ cao cả khi mỗi cá nhân bước lên nhận lãnh Ấn Tín ơn Chúa Thánh Thần vì chính lúc này đây, trọn vẹn mỗi người là của Chúa và tự chính bản thân các em là đền thờ sống động của Thiên Chúa. Sứ vụ mới được đặt ra, các em phải tự ý thức được chính Chúa đang ngự trong tâm hồn mình và đốt lên ngọn lửa tình yêu nơi các em để các em có thể ra đi mang đền thờ của Ngài vào lòng thế giới qua đời sống chứng tá và tâm hồn cao đẹp cho ngọn lửa lan ra và bùng cháy lên xóa tan đi cái tăm tối sâu thẳm của cõi lòng người.

- Thêm sức: ngay chính lúc Lãnh nhận bí tích Thêm sức, Thần Khí Chúa Thánh Thần tràn đầy, tiếp sức cho các em để các em quảng đại, không ngần ngại dám dấn thân dưới sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh trở nên là một Kitô Hữu đích thực, là đền thờ sống động, là nhân chứng cho tình yêu vô biên của Thiên Chúa.
Còn đó những bất toàn yếu đuối, còn đó những lo toan phiền muộn và nếp sống xô bồ, nhộn nhịp, nguyện xin Thánh Linh Chúa giúp cho các em luôn nhận thức được trọng trách của mình và quyết tâm sống xứng đáng là con cái Chúa, là chứng tá sống động để ngọn lửa tình mến trong lòng các em và những người xung quanh các em không lụi tắt, Amen…
NHÓM TRUYỀN THÔNG GX LẠC LÂM











