Sáng Chúa Nhật 30/06/2013 tại Giáo xứ Tân Thanh, các em thiếu nhi cùng nhau đến nhà thờ tham dự thánh lễ dành riêng cho giới thiếu nhi của mình, trong số đó có 48 em thiếu nhi được vinh dự rước lấy Mình Máu Thánh Chúa Giêsu lần đầu tiên trong đời.
7 giờ 30, Cha quản xứ Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Hoàng chủ tế thánh lễ cho giới thiếu nhi giáo xứ, cùng hiệp dâng thánh lễ có Cha phó Phêrô Mai Vinh Sơn.
Các em Sau khi đã học xong chương trình giáo lý của lớp Đồng cỏ non và lớp sơ cấp, các em được Cha phụ trách và anh chị Giáo lý viên-Huynh trưởng kiểm tra lại những kiến thức, mà các em đã được học về những điều cơ bản trong giáo lý Hội Thánh Công Giáo. Trải qua thời gian dài học và thực hành những điều được học. Với ý thức rằng qua Bí tích Thánh Thể các em được kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu. Qua hình bánh bình thường và bé nhỏ ấy lại chính là Thân Thể của Chúa, là của ăn nuôi dưỡng linh hồn các em.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xưa Chúa đã nói “ Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng.” ( Lc 18,16 ). Giáo xứ chúng con xin dâng lên Chúa 48 em thiếu nhi được rước Mình Máu Thánh Chúa. Đây là những thiếu nhi trong đoàn Thiếu nhiThánh Thể của giáo xứ. Hôm nay các em được lãnh nhận hồng ân kết hợp mật thiết với Chúa qua Bí tích Thánh Thể. Xin Chúa Giêsu luôn ở cùng và đồng hành với các em, để các em sẽ là những thiếu nhi ngoan của Chúa, siêng năng trong việc học hỏi Lời Chúa. Từ nay, các em tham dự thánh lễ sốt sắng hơn, để xứng đáng được rước Chúa ngự vào lòng. Ước mong càng lớn lên các em càng ý thức sống điều các em tuyên hứa khi là thành viên của đoàn Thiếu nhi Thánh Thể là Cầu nguyện, Rước lễ, Hy sinh và làm việc tông đồ.

Kết thúc thánh lễ, đại diện quý phụ huynh cảm ơn quý Cha, thầy xứ, Hội đồng Giáo Xứ, anh chị Giáo lý viên-Huynh trưởng và cộng đoàn đã cầu nguyện cho các em và bằng cách riêng của mình giúp cho các em có được ngày hôm nay.

Hoàng Hiệp









