Trên chặng đường hành hương xuyên Việt, ngày 11.7.2010, chị em Dòng Đức Bà (Congrégation de Notre-Dame – CND)  dừng chân tại chiếc nôi của nhà dòng – đồi Lâm Viên – để mừng Lễ Tạ ơn 75 năm nhà dòng hiện diện tại Việt Nam.

Thánh lễ thật ý nghĩa, ấm cúng với sự hiện diện của Đức Cha Giuse Võ Đức Minh, các Linh mục, tu sĩ, học sinh tân cựu, ân nhân, thân hữu, giáo dân.

75 năm ghi nhớ công ơn các Mẹ từ trời Tây, chọn Đàlạt và xây dựng một ngôi nhà, một cộng đoàn mới để vinh danh Chúa. Các Mẹ (mères – từ trước đây quen gọi đối với các nữ tu dòng Đức Bà) tạm gác những giá trị quen thuộc, đến với hai bàn tay trắng như một người hành khất để học hỏi, tìm kiếm, tiếp thu những phong tục, văn hóa nhân bản nơi mình đến, để dần hòa hợp vốn quý Tây Phương và Đông Phương, làm nảy nở công cuộc Tin Mừng hóa đích thực.

Các Mẹ để lại nhiều dấu ấn trên đất Lâm Viên như : ngôi trường Couvent des Oiseaux, Làng Langbian, Xuân Trường, Bảo Lộc, Di Linh… Đặc biệt những hạt giống các Mẹ gieo trồng nay đã lớn lên và vươn xa, lan tỏa đến nhiều nơi. Các thân hữu, cựu học sinh luôn hướng về nhà dòng để cùng các soeurs chăm lo những công việc giáo dục, nhất là trường tình thương, mái ấm, lưu xá… để các mầm non được phát triển toàn diện, thành công, thành nhân và thành thánh.

Tạ Ơn 75 năm không phải là dịp để chị em Dòng Đức Bà hoài cổ, nhưng là điểm dừng để bước vào tương lai. Chị em Dòng Đức Bà tri ân các bậc tiền bối, tìm về tận nguồn kín múc sức mạnh để trung thành sứ vụ giáo dục trong sáng tạo, nhất là đối với người trẻ hôm nay. Chị em không muốn để giới trẻ vấp ngã rồi mới nâng dậy, hay chắp vá những rách nát… cho bằng tạo một sân chơi lành mạnh, tạo nội lực nơi người trẻ, để họ đẹp từ trong đẹp ra, lan tỏa chân thiện mỹ bằng tình yêu đích thực.

Sau Thánh lễ là bữa điểm tâm thân tình giữa cha con, cô trò… Bao kỷ niệm tràn về rộn rã, khơi lên bao điều tốt đẹp cho hôm nay ngày mai…

Tiếp đó, Chị em đến Nhà thờ Langbian để hành hương. Sau buổi trò chuyện với Cha Quản xứ Grêgôriô Nguyễn Quý Trung và dùng bữa cơm thân tình với hai cha cùng một số anh chị em dân tộc, Chị em và các bạn trẻ giao lưu văn hóa cồng chiêng tại nhà sàn, cùng ca hát nhảy múa thật vui nhộn.

Các chị em Dòng Đức Bà cũng đến thăm Tòa Giám Mục Đàlạt. Nơi đây, mọi người được cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh hướng dẫn thăm phòng truyền thống của Giáo phận với nét đặc trưng của mỗi xứ, mỗi vùng. Cuối ngày chị em đã bên nhau trong giờ tĩnh nguyện, ca hát đến tận khuya… Ngày mai, Chị em lại tiếp tục hành trình về Sài Gòn.

75 năm chị em Dòng Đức Bà Việt Nam, hẹn gặp lại mọi người và các bạn trẻ tại Sài Gòn với những sinh hoạt phong phú hơn cho từng giới như : giới trẻ, ngày trại cho sinh viên, giáo chức, ân nhân, thân hữu, bạn bè…

Ở đây, cũng xin được giới thiệu đôi nét về Dòng Đức Bà (CND) như được ghi trong tập sách “DẤU ẤN 350 NĂM GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VIỆT NAM” do Ủy ban Văn Hóa trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam biên soạn và phát hành 2010 :

Dòng Đức Bà được khai sinh vào lễ Chúa Giáng Sinh 1597 tại Lorraine (Pháp) do hai đấng Sáng Lập là cha Thánh Pierre Fourrier và Mẹ Á Thánh Alix le Clerc. Cha Fourrier xin Tòa Thánh cứu xét việc thành lập một Hội Dòng nữ sống tinh thần và luật Thánh Âu Tinh. Đến năm 1628, Đức Thánh Cha Urbanô VIII ký Sắc lệnh chuẩn y. Năm 1935, đáp ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Piô XI, Dòng Đức Bà sang Việt Nam lập tu viện và mở trường học đầu tiên tại Đàlạt : Notre-Dame du Lang Bian (Đức Bà Lâm Viên). …  

– Đặc sủng : Thánh hiến trọn vẹn để phục vụ Đức Giêsu-Kitô bằng cách dạy học miễn phí cho các thiếu nữ và làm tất cả những gì có thể làm để tôn vinh Tthiên Chúa, cho bản thân được cứu rỗi và nên thiện toàn, cho tha nhân được hưởng ơn lành hồn xác.

– Linh đạo : “Theo chân Đức giêsu-Kitô khắp mọi nơi, noi gương Ngài cho thật sát”.

– Sứ mạng : Các nữ tu góp phần giáo dục đức tin, dạy văn hóa tro n gcác trường học hay dạy học tại nhà, làm công tác bác ái xã hội hay văn hóa.

Ước mong 75 năm hiện diện tại Việt Nam là dịp để chị em Dòng Đức Bà đào sâu di sản thiêng liêng, kho tàng tình huynh đệ, hun đúc hồn tông đồ-sứ vụ giáo dục, dấn thân đồng hành với giới trẻ… Chị em cùng với những cánh tay nối dài ươm thêm nhiều ơn gọi mạnh mẽ như những cây thông của vùng cao nguyên tươi đẹp này, để có thật nhiều “cây thông” khỏe mạnh mang trồng trên khắp thế giới. Đồng thời chị em làm cho Tình Yêu luôn lớn lên trong tim ta, trong tim mọi nguời, mãi mãi vang lên bài “Hãy làm cho Ngài lớn lên”.

MTH