Trọng kính Đức Cha An Tôn

Kính thưa Cha Phao lô Tổng đại diện, và là Cha quản xứ Chánh Tòa; quí Bề trên các Dòng tu, Cộng đoàn

Kính thưa cha  tuyên úy TNTT giáo phận, cha tuyên úy TNTT giáo hạt

Kính thưa quí cha đồng tế- Quý Tu sĩ nam nữ và cộng đoàn hiện diện.

Con xin mượn lời Thánh Vịnh 117 để nói lên tâm tình của chúng con:

Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,

Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương (Tv 117, 1)

Thật khó có thể diễn tả được cảm xúc của chúng con trong giây phút này. Mặc dù qúa nhỏ bé và bất xứng nhưng Chúa vẫn ấp ủ từng người chúng con trong trái tim yêu thương của Chúa. Qua Đức Cha, Chúa đã ban ơn dồi dào cho chúng con, giúp chúng con nếm cảm được sự ngọt ngào và cụ thể của tình thương ấy, dù bận rộn với rất nhiều công việc mục vụ nhưng Đức Cha vẫn dành thời gian viếng thăm đoàn chiên nhỏ bé và dâng lễ cầu nguyện cho chúng con trong ngày trọng đại mà chúng con được long trọng tuyên hứa trở thành người huynh trưởng TNTT. Sự hiện diện của Đức Cha cho chúng con xác tín hơn về sự hiệp thông của Thân Thể mầu nhiệm Chúa Kitô giữa lòng thế giới, củng như trách nhiệm của chúng con trong việc đem Chúa Giêsu Thánh Thể đến với các em thiếu nhi của giáo hạt Đà Lạt thân thương

   Chúng con xin ghi nhớ những lời giáo huấn của Đức Cha để mỗi ngày chúng con được bén rễ và đặt trọn niềm tin vào Đức Giêsu Kitô, vaà sống đúng với ôn kêu gọi của một huynh trưởng. Chúng con hết lòng cảm ơn Đức cha, nguyện chúc Đức cha được dồi dào sức khỏe xác hồn để đồng hành với chúng con, và xây dựng giáo phận ngày càng thăng tiến trên mọi phương diện.

 Kính thưa cha Tổng đại diện, quí cha giáo xứ Chánh tòa, quí cha tuyên úy. Quí cha đã tạo mọi điều kiện, hy sinh nhiều công sức, trí tuệ chuẩn bị nội dung phong phú, những hình thức sinh động trong việc đào luyện chúng con ngay từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ với phong trào TNTT để chúng con có thể tuyên hứa trở thành một huynh trưởng thực sự trong ngày hôm nay, chúng con xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Cha Tổng đại diện và quí cha.

Kính thưa các trưởng trong ban huấn luyện TNTT giáo phận, trong suốt thời gian huấn luyện và trong các sa mạc, các trưởng đã rất vất vả hy sinh; không quản ngại công sức thời gian để giúp các anh chị em trong giáo hạt hiểu biết thêm về TNTT, và đem tinh thần, nhiệt huyết của những người huynh trưởng thực sự để truyền lửa với việc dấn thân sống đúng với ơn gọi huynh trưởng của mình.

Xin được nói lời tri ân, và nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn ơn lành xuống trên quý trưởng.

Để thay cho tấm lòng thành của các huynh trưởng TNTT giáo hạt Đà Lạt, chúng con xin kính dâng lên Đức cha và cha Tổng đại diện lẳng hoa tươi thắm, là tình cảm yêu mến và tri ân của chúng con. Kính xin Đức cha và cha Tổng đại diện vui nhận. Con xin cảm ơn.