Trọng kính Đức Cha An Tôn

Kính thưa Cha Phao lô Quản Hạt Đà Lạt, và là Cha quản xứ Chánh Tòa; quí Bề trên các Dòng tu, Cộng đoàn

Kính thưa cha Gioan Bosco và cha Micae Trưởng và Phó Ban Mục vụ Giới trẻ GH Đà Lạt. Kính thưa quí cha đồng tế- Quý Tu sĩ nam nữ và cộng đoàn hiện diện.

Con xin được phép thay mặt cho các bạn trẻ tham dự Thánh lễ hôm nay bày tỏ một vài tâm tình chân thành của chúng con.

Kính thưa Đức cha An Tôn. Ngày Giới trẻ Giáo hạt Đà Lạt lần thứ 8 năm nay với chủ đề “HÃY ĐẶT TRỌN ĐỜI SỐNG MÌNH TRÊN NỀN TẢNG LÀ ĐỨC KI TÔ” cũng là chủ đề cùa Đại hội giới trẻ Thế giới lần thứ 26. Đối với giới trẻ Đà lạt chúng con Ngày Giới trẻ năm nay thật ý nghĩa và đặc biệt, vì đây là lần đầu tiên Đức cha chủ sự Thánh lễ trong Ngày Giới trẻ của Giáo hạt chúng con.

Tham dự Ngày giới trẻ năm nay có 1300 bạn trẻ đăng ký chính thức đến từ 23 giáo xứ, giáo sở trong Giáo hạt. Các bạn là những nông dân, công nhân, học sinh, kỹ sư, tiểu thương…Có những người đang tham gia phục vụ trong ca đoàn, đội ngũ giảng viên giáo lý, Ban mục vụ giới trẻ trong các giáo xứ. Có những bạn ở ngay trung tâm thành phố Đà Lạt, hoặc ở mãi Cầu Đất, Phát Chi xa xôi; nhiều bạn trẻ dân tộc đến từ các buôn làng vùng sâu như Phăng Tiêng, Đạ Nghịt, Măng Lin, Tà Nung, Lang Biang. Bên cạnh đó còn có các bạn trẻ là Sinh viên công giáo của các trường Đại học, Cao đẳng; các Tu sinh, dự tu của các dòng tu. Đặc biệt có sự hiện diện của 30 bạn trẻ đến từ Giáo hạt bảo Lộc. Dù khác nhau về tuổi tác, công việc, trình độ nhưng chúng con có chung một niềm tin vào Đức Ki tô, nên đã tụ họp về đây bên vị chủ chăn thân yêu của mình để hun đúc ngọn lửa Tin- Yêu và để được kết hiệp mật thiết hơn với Chúa Giêsu.

Hôm nay, ngày chẵn tháng Đức cha An tôn về với Giáo phận Đà Lạt, nhưng đã 2 lần Đức cha chủ sự thánh lễ cho giới trẻ Giáo hạt Đà Lạt. Qua thánh lễ chiều thứ sáu đầu tháng 4 vừa quavà đặc biệt thánh lễ hôm nay, chúng con cảm nhận được tình yêu thương mà Đức Cha đã dành cho Giới trẻ chúng con thật dạt dào và thật tươi trẻ. Chúng con xin ghi vào lòng những lời giáo huấn của Đức Cha để mỗi ngày chúng con được bén rễ và đặt trọn niềm tin vào Đức Giêsu Kitô. Chúng con hết lòng cảm ơn Đức cha, nguyện chúc Đức cha được dồi dào sức khỏe xác hồn để đồng hành với giới trẻ chúng con, và xây dựng giáo phận ngày càng thăng tiến trên mọi phương diện.

Kính thưa cha Quản hạt, quí cha giáo xứ Chánh tòa, quí cha trong Ban mục vụ giới trẻ Giáo hạt. Quí cha đã tạo mọi điều kiện, hy sinh nhiều công sức, trí tuệ chuẩn bị nội dung phong phú cùng các phương tiện cần thiết để giới trẻ chúng con có ngày sinh hoạt ý nghĩa hôm nay, chúng con xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Cha Quản hạt và quí cha.

Kính thưa quí Bề trên, quí cha xứ, cha phó cùng quí cha hiện diện, hằng ngày quí cha vẫn đồng hành, hướng dẫn chúng con, nhưng sự hiện diện của quí cha trong thánh lễ hôm nay càng thể hiện sự yêu thương đối với giới trẻ chúng con và khích lệ chúng con rất nhiều. Quí cha còn động viên, hỗ trợ tài chánh, phương tiện tạo điều kiện để những bạn trẻ ở xa có thể tham dự Ngày giới trẻ đông đảo hôm nay. Chúng con chân thành cảm ơn quí cha và quí Bề trên.

Kính thưa các anh chị trong Ban Mục vụ giới trẻ, quí Ban phần việc của Giáo xứ Chánh tòa. Mỗi lần giới trẻ giáo hạt qui tụ về đây quí anh chị và quí Ban lại thêm một lần vất vả hy sinh; không quản ngại công sức thời gian để cho ngày họp mặt của giới trẻ được mọi sự chu đáo tốt đẹp. Giới trẻ chúng con chân thành ghi ơn.

Kính thưa Đức cha, quí Bề trên, quí cha và cộng đoàn hiện diện. Trước cuộc sống với nhiều thách đố và cạm bẫy hôm nay, giới trẻ chúng con mong muốn được sự đồng hành, hướng dẫn của Đức cha, quí Bề trên, quí cha, quý tu sĩ để chúng con luôn biết “Đặt đời sống mình trên nền tảng là Đức Ki Tô” và trở thành những Ki tô hữu tốt, là những công dân lương thiện, biết làm chứng cho Tin Mừng ngay trong môi trường sống và những công việc chúng con đang làm.

Một lần nữa Giới trẻ Giáo hạt Đà Lạt chúng con chân thành cảm ơn Đức cha, quý cha và cộng đoàn. Nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn ơn lành xuống trên Đức cha, quý cha, quý bề trên, quý cộng đoàn và toàn thể anh chị em.

Để thay cho tấm lòng thành của giới trẻ chúng con, chúng con xin kính dâng lên Đức cha lẳng hoa tươi thắm, muôn sắc màu tượng trưng cho sự đa dạng, phong phú, tươi trẻ của giới trẻ thành phố Đà Lạt ngàn hoa của chúng con. Kính xin Đức cha vui nhận. Con xin cảm ơn.

                                              

                                                         Đà Lạt- Lễ Lá 16/4/2011