Trọng kính Đức Cha, quý Cha quản hạt, quý Cha Bề trên, quý Cha đồng tế, quý tu sĩ, quý ân nhân và quý khách,
Giờ đây con xin đại diện cho mọi thành phần dân Chúa giáo xứ Thánh Tâm, nói lên tâm tình của chúng con đối với Đức Cha, quý Cha đồng tế, quý tu sĩ, quý ân nhân và quý khách, đặc biệt với Cha Cố Giuse trong ngày lễ tạ ơn 65 năm linh mục hôm nay!
Lời đầu tiên, chúng con cùng với Cha Cố Giuse dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ tri ân vì Chúa đã thương ban cho Cha Cố hồng ân mừng Kim Cương Khánh Linh Mục, với tuổi thọ 95 ít ai có được.
Chúng con hết lòng tri ân Đức Cha vì yêu thương Cha Cố Giuse và Giáo Xứ chúng con, đã quan tâm hướng dẫn việc tổ chức Thánh Lễ tạ ơn 65 năm linh mục của Cha Cố, nguyên quản xứ Giáo xứ Thánh Tâm. Chúng con xin Chúa ban muôn ơn lành xuống trên Đức Cha để Đức Cha dẫn dắt đoàn chiên Giáo phận.
Chúng con xin cám ơn quý Cha Quản hạt, quý Cha Bề trên, quý Cha đồng tế, vì tình hiệp thông trong hàng linh mục, nhất là vì quý mến Cha Cố Giuse, quý Cha đã dành thời gian đến dâng Thánh Lễ tạ ơn và cầu nguyện cho Cha Cố Giuse và cho Giáo xứ chúng con.
Chúng con cũng xin bày tỏ lòng biết ơn đến quý tu sĩ, quý thân nhân, linh tông và huyết tộc của Cha Cố Giuse và quý khách đã hiện diện trong Thánh Lễ hôm nay để cầu nguyện cho Cha Cố Giuse.
Giờ đây chúng con xin có đôi lời với Cha Cố Giuse:
Kính thưa Cha Cố,
Chúng con thấy năm 2016 là năm rất đặc biệt: đối với Giáo Hội hoàn vũ là Năm Thánh Lòng Thương Xót; đối với Giáo hội Việt Nam còn là năm Tân Phúc-Âm-hóa đời sống xã hội; đối với Giáo xứ Thánh Tâm là năm có những sự kiện đáng ghi nhớ: Cha Cố được 95 tuổi với 65 năm linh mục, kỉ niệm 60 năm thành lập Giáo Xứ, 10 cung hiến ngôi thánh đường này mà Cha Cố đã nhiều công xây dựng.
Mừng 65 năm linh mục ở tuổi 95 mà Cha Cố vẫn khỏe mạnh và sáng suốt là ơn cao quý Chúa đã ban, không chỉ riêng cho Cha Cố, như lời Đức cha Antôn đã nói: “Đây là dịp để nhiều người tạ ơn Chúa vì Giáo phận đã được hưởng nhiều ơn Chúa qua sứ vụ linh mục của Cha Cố”.
Giáo xứ Thánh Tâm chúng con hạnh phúc được Cha Cố dạy dỗ trong suốt 20 năm qua. Chúng con luôn khắc ghi hình ảnh của Cha Cố là một người Cha hiền hòa, chân chất và hóm hỉnh. Cha Cố đã dành nhiều tâm huyết, tình yêu thương chẳng những để lo lắng dạy dỗ cộng đoàn Giáo xứ, mà còn quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài Giáo xứ. Cha Cố là cây cao bóng cả bao bọc chúng con. Sau thời gian phục vụ Giáo Hội nơi các giáo xứ, trong đó có 20 năm tại Giáo xứ chúng con, giờ đây Cha Cố đang sống những ngày tháng êm đềm, thánh thiện nơi nhà hưu dưỡng; dù ở nhà hưu dưỡng, nhưng chúng con biết rằng Cha Cố vẫn luôn nhớ đến và cầu nguyện cho chúng con, thường về dâng Thánh Lễ với Giáo xứ chúng con. Mỗi lần đến Nhà Hưu dưỡng, chúng con vẫn thấy Cha Cố tận tụy giúp đỡ mọi người, vẫn siêng năng cầu nguyện, lần hạt, giải tội và đọc sách.
Chúng con xin Chúa Kitô Phục Sinh, nhờ lời bầu cửa của Thánh Giuse bổn mạng Cha Cố, tiếp tục ban cho Cha Cố nhiều sức khỏe, nhiều ơn lành của Chúa và niềm vui trong những ngày hưu dưỡng. Chúng con cũng xin Cha Cố cầu nguyện cho Giáo Xứ chúng con được thăng tiến trong tinh thần hiệp nhất yêu thương, trở nên dấu chỉ của lòng thương xót Chúa trong cuộc sống, nhất là trong Năm Thánh Lòng Thương Xót này.
Một lần nữa, Giáo Xứ chúng con xin tạ ơn Chúa, tri ân Đức Cha, quý Cha quản hạt, quý Cha Bề Trên, quý Cha đồng tế, quý tu sĩ, quý ân nhân, quý khách đã đến hiệp dâng Thánh Lễ tạ ơn 65 năm linh mục của Cha Cố Giuse. Để tỏ lòng tri ân, Giáo xứ chúng con xin kính dâng lên Đức Cha và Cha Cố Giuse lẵng hoa tươi thắm, gói trọn tình yêu mến của cộng đoàn Giáo xứ chúng con.
Sau Thánh Lễ chúng con xin kính mời Đức Cha, quý Cha và quý khách vui lòng ở lại dùng bữa cơm thân mật với Cha Cố Giuse và Giáo Xứ.
Đại diện Giáo xứ Thánh Tâm Lộc Phát – Giuse Nguyễn Quang Phúc









