Nhiều khách hành hương hoặc du lịch đến Đà Lạt, thắc mắc về hình ảnh con gà trên đỉnh tháp nhà thờ Chánh Tòa. Khi biết được đó không chỉ là cột thu lôi, mà còn là biểu tượng nhắc lại việc thánh Phêrô chối Chúa Giêsu “trước khi gà gáy, con đã chối Thầy ba lần”, họ cảm thấy bất ngờ và thích thú. Điều này cũng phù hợp với chúng ta khi đến với Chúa, hình ảnh con gà như muốn nhắc chúng ta hãy ăn năn sám hối để được ơn nghĩa với Chúa.

Phêrô chối Chúa, tội ấy không nhẹ. Nhưng ông đã sám hối và sự tha thứ của Chúa giúp duy trì tình nghĩa của ông đối với Chúa, ông vẫn còn muốn yêu mến Chúa và tin rằng Chúa đã tha thứ cho ông.

Bài Tin Mừng cũng nhắc đến một môn đệ khác, đó là Giuđa Iscariôt. Ông Giuđa cũng phạm tội mất lòng Chúa. Ông đã bán Chúa chỉ với 30 đồng bạc, không bằng giá của bình dầu thơm mà cô Maria đã xức trên chân Chúa. Ông đánh giá bình dầu 300 đồng bạc, mà ông bán Thầy mình, bán Con Thiên Chúa chỉ 30 đồng. Thật đau buồn khi một môn đệ coi rẻ Thầy mình như thế.

Nhưng Chúa Giêsu vẫn yêu thương và tôn trọng Giuđa. Khi nói: “con tính làm gì thì làm mau đi”, Chúa Giêsu không xúi giục Giuđa làm điều xấu nhưng muốn thức tỉnh, nhắc nhở ông, để Giuđa hiểu rằng việc ông tính toán trong đầu thì Chúa Giêsu đã tỏ, Ngài muốn Giuđa sám hối ăn năn. Nhưng điều đó không xảy ra.

Trong đời sống của chúng ta cũng vậy, trước khi phạm một tội gì, Chúa cũng cảnh báo như thế. Nhưng chúng ta không để ý đến lời Chúa cảnh tỉnh nên đã sai phạm hết tội này đến tội khác.

Với tình yêu thương, Chúa Giêsu không muốn các môn đệ khác biết tội của Giuđa sẽ phạm, nên các môn đệ ngạc nhiên về điều Chúa nói với Giuđa, các ông chỉ nghĩ rằng Chúa sai Giuđa đi mua thứ gì đó, vì Giuđa là người giữ tiền. Có người còn nghĩ tốt đẹp hơn : chắc Chúa nhờ Giuđa đi làm việc từ thiện. Chúa không muốn bộc lộ tội lỗi của Giuđa, mặc dù ông có tội rõ ràng, nhưng Chúa muốn bảo vệ. Chúa chỉ muốn ông hiểu, chỉ giữa Chúa và ông.

Chúng ta thì khác, khi có những người sai lỗi thì chúng ta làm mất mặt họ, và điều này rất thường xảy ra. Xin Chúa cho chúng ta đi theo Đức Giêsu thì biết rút lấy kinh nghiệm, rút ra bài học trong bài Tin Mừng hôm nay. Giữa hai môn đệ  cùng xúc phạm đến Chúa Giêsu: một người chối Chúa, nhưng Ngài đã tha và ông đã sám hối ăn năn; một người bán Chúa, Ngài cũng muốn tha, nhưng ông lại không biết sám hối ăn năn. Kết cục là Giuđa đã tự vận, hủy đi sự sống của mình. Anh ta đã hoàn toàn thất vọng. Anh từ chối Chúa chứ không phải Chúa khước từ anh.

Mỗi người cầu nguyện cho chính mình để luôn biết trông cậy vào Chúa. Dù trong cuộc sống có rất nhiều khó khăn, thử thách, bóng tối… thì Chúa không khi nào muốn chúng ta thất vọng, vì Chúa là ánh sáng của niềm hy vọng, Chúa là sự sống của chúng ta, miễn là chúng ta biết chạy đến với Chúa và thưa với Ngài rằng : Lạy Chúa, con đã phạm tới Chúa và tới anh em. Chúa luôn ban ơn tha thứ, ban sức mạnh, ban tình yêu, ban niềm vui, ban niềm hy vọng cho chúng ta. Không bao giờ được thất vọng khi chúng ta lỗi phạm với Chúa trong cuộc đời mình.

Chúng ta cầu nguyện cho những ai trong thời gian qua đã nguội lạnh, hay vì một lý do nào đó đã không còn tin tưởng vào Chúa, không còn tin tưởng vào Hội Thánh là Mẹ nữa. Xin cho họ thức tỉnh, nhìn ra gương sáng của Phêrô để không bao giờ tuyệt vọng, xa rời những điều Chúa vẫn dành cho họ. Thiên Chúa luôn chung thủy trong tình yêu đối với chúng ta.

(Khải Linh lược ghi)