Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2013 sẽ diễn ra tại thành phố Rio de Janeiro, Brasil, từ ngày 23-28 tháng 7 năm 2013, với chủ đề “Hãy ra đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28:19).
Bối cảnh của câu Tin Mừng này là Chúa Giêsu đã gặp gỡ các môn đệ trên một ngọn núi sau khi Người phục sinh. Người gặp gỡ các môn đệ để củng cố đức tin cho họ sau những ngày hoảng loạn vì cái chết bi thảm của Người trên thập giá. Người quy tụ họ lại để họ hiệp thông trong đức tin vào Đấng đã chết và sống lại như một Tin Mừng. Họ được ban mệnh lệnh đi loan báo Tin Mừng đó: “Hãy ra đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ”.
- Các bạn có tin vào Đức Kitô Phục Sinh không ?
– Một bạn sinh viên đến gặp tôi và nói: “Con mất đức tin rồi !”. Tôi hỏi: “Cụ thể là thế nào ?”. Anh trả lời: “Thời buổi khoa học, con không thể tin những điều không được kiểm chứng, chẳng hạn: Một Chúa Ba Ngôi, Chúa Giêsu chết và sống lại, Đức Mẹ đồng trinh v.v.”. Tôi hỏi: “Anh có đi bác sĩ khám bệnh bao giờ không ? Khi đi bác sĩ, anh nói tình hình bệnh của anh cho bác sĩ biết, rồi bác sĩ khám nghiệm, rồi viết cho anh một toa thuốc. Sau đó anh làm gì ?”
– Đi mua thuốc rồi uống
– Anh có hỏi bác sĩ về mỗi thứ thuốc gồm những chất gì không mà dám uống ?
– Mình tin vào bác sĩ, cần gì phải hỏi.
Tôi nói: “Tin là như vậy đó. Anh không hiểu về toa thuốc, nhưng dựa vào uy tín bác sĩ, anh uống thuốc và khỏi bệnh. Cũng thế, đức tin cơ bản là dựa vào uy tín của Thiên Chúa là Đấng đã tỏ bày tỏ cho con người biết về Thiên Chúa Ba Ngôi, về Chúa Giêsu chết và sống lại v.v.”
Tin vào Chúa Giêsu chết và sống lại thì được cái gì ? Cả cuộc đời con người mong được hạnh phúc, không lẽ hạnh phúc lại chấm dứt bằng cái chết bất hạnh ?! Khoa học không giải đáp được vấn đề này! Nhưng con người gặp được giải đáp nơi Kinh Thánh: ai tin vào Chúa Giêsu chết và sống lại thì sẽ được sống và sống dồi dào.
Cuộc sống đời thường cũng cần phải “tin”. Tôi xin kể một câu chuyện: có 2 vợ chồng trẻ rất yêu thương nhau, sống với nhau hạnh phúc. Một năm sau khi cưới, anh chồng đọc được tin nhắn trong điện thoại của vợ: “Từ khi em đi lấy chồng, anh nhớ em vô cùng !”. Anh chồng tỏ vẻ khó chịu và không chịu nghe vợ giải thích. Anh ta nói với vợ: “Tin nhắn rõ ràng, dễ hiểu như thế, còn giải thích làm gì nữa !”. Thế là hai vợ chồng cãi nhau, và khi cơn giận lên đến đỉnh điểm, anh chồng đã đâm chết vợ ! Tại sao lại dẫn đến cái chết bi thảm này ? Vì chồng không “tin” vợ ! Không tin đã dẫn đến cái chết !
Đâu phải mọi cái đều giải đáp bằng khoa học được ! Tôi xin kể một câu chuyện khác: một linh mục đi truyền giáo tại vùng nông thôn nghèo với 3 nữ tu. Tối đến, một gia đình mời 4 người nghỉ qua đêm tại nhà họ. Khổ nỗi, trong nhà chỉ có hai chiếc giường nhỏ, một ở phòng trong, một ở phòng ngoài! Nếu giải quyết theo khoa học thì 2 người ngủ một giường ! Nhưng ở đây phải giải quyết theo đạo đức: một mình linh mục ngủ một giường ở phòng ngoài, còn 3 nữ tu ngủ chung một giường ở phòng trong, chật chội cũng phải ráng chịu !
Nhiều nhà bác học đã tin có Thiên Chúa khi nghiên cứu khoa học. Ông Newton, khi nghiên cứu về các tinh tú, đã tuyên bố: “Tôi nhìn thấy Thiên Chúa qua viễn vọng kính”.
Trên một toa xe lửa, một sinh viên ngồi đối diện với một ông già đang lần chuỗi. Anh khó chịu, sang ngồi gần ông già và nói rằng: “Thời buổi khoa học mà ông còn cầu nguyện sao ?” Ông già im lặng. Lát sau, chàng sinh viên hỏi lại lần nữa. Ông già nói: “Anh có biết tôi là ai không ?” Chàng sinh viên nói lớn tiếng: “Ông là một ông già lẩm cẩm, mê tín !”. Ông già liền rút trong túi áo trao cho chàng sinh viên tấm danh thiếp, trên đó ghi tên ông: Pasteur ! Pasteur là ai, các bạn biết rồi !
- Các bạn có loan Tin Mừng Phục Sinh cho người khác không ?
Các bạn đang sống trong những môi trường khác nhau: nơi nhà trường, nơi làm việc, nơi sinh hoạt giáo xứ, nơi vui chơi giải trí…Các bạn có thể và có nhiệm vụ loan báo Tin Mừng ở những nơi đó !
Bằng cách nào ? Anh Nick Vujicic, người không chân không tay, đã chia sẻ: “Hãy yêu thương ! Hãy tha thứ !”. Anh Nick là người có niềm tin vào Thiên Chúa, và đức tin đã đem lại sức sống mới cho anh ta, thúc đẩy anh ta loan truyền sức sống mới đó cho nhiều người khác.
Anh thường chia sẻ rằng giá trị của con người không phải vì giầu hay nghèo, lành lặn hay khuyết tật, mà là tình yêu. “Tôi không có hai tay để ôm lấy người tôi yêu, nhưng tôi yêu bằng trái tim chân tình của tôi. Một điều chứng tỏ có tình yêu đích thực là biết tha thứ”. Khi còn nhỏ anh bị các bạn trêu chọc, khi lớn lên có lúc anh muốn tự tử vì mặc cảm tàn tật, nhưng rồi anh ý thức mình cần phải phát huy những cái mình hiện có hơn là những cái mình muốn có mà không thể ! Anh cảm nghiệm rằng khi tha thứ cho người khác anh được bình an, hạnh phúc. Anh so sánh người có lòng hận thù giống như người uống thuốc độc mà lại nhằm cho người khác chết ! Anh nói rằng: người không vượt qua được sự hận thù cũng là người khuyết tật ! Điều này khiến mọi người chúng ta phải suy nghĩ, phải tự kiểm.
Yêu thương, tha thứ, đó là điều tôi muốn mời gọi các bạn sống để thực hiện chủ đề “Hãy ra đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ”. Chính Chúa Giêsu đã căn dặn tất cả chúng ta: “Người ta cứ dấu này mà nhận biết anh em là môn đệ của Thầy là anh em thương yêu nhau” (Ga 13. 34).
Chính Giáo hội sơ khai đã phát triển là vì các Kitô hữu sống yêu thương nhau và yêu thương mọi người: “Họ ca tụng Thiên Chúa, và được toàn dân thương mến. Và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ” (CvTđ 2, 47).









