Anh chị em thân mến,

Thư của thánh Gioan (Ga 1, 1-4) và bài Phúc âm của thánh Gioan (Ga 20, 2-8) mời gọi chúng ta suy nghĩ về việc Chúa xuống thế làm người. Là một trong những tông đồ đầu tiên được Chúa Giêsu tuyển chọn, thánh Gioan được sống gần gũi với Chúa Giêsu, được Chúa Giêsu yêu mến, được chính Chúa Giêsu “mạc khải cho biết những mầu nhiệm trên trời” và chính ngài “đã phổ biến lời hằng sống trong khắp cùng cõi trái đất” (Ca nhập lễ). Bài Tin mừng của thánh Gioan thuật lại việc bà Maria Mađalêna báo cho các tông đồ biết về việc “người ta đã lấy xác Chúa khỏi mộ”. Phêrô và Gioan đã chạy đến mộ… với những gì đã chứng kiến, kết thúc bài Tin mừng ghi rõ : “Ông đã thấy và ông đã tin”. Quả thật, ngoài việc xác tín Chúa Giêsu đã phục sinh từ cõi chết, chính thánh Gioan đã viết trong thư của ngài : “Điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã ngắm nhìn và tay chúng tôi đã sờ đến về Ngôi Lời hằng sống”…

Đó là một trong những lý do vì sao giữa khu vườn cà phê này sẽ dựng lên một ngôi nhà nguyện. Anh chị em vẫn có thể đi lễ ở nhà thờ Phú Hiệp, nhưng đoạn quốc lộ phía trước là một trong những đoạn có nhiều tai nạn, sợ trẻ em gặp tai nạn, hoặc vì sợ tai nạn mà không còn đi lễ… Có một ngôi nhà nguyện tại nơi đây, sẽ thuận lợi hơn cho anh chị em trong cuộc sống, và cũng như thánh Gioan, anh chị em cũng sẽ được nghe, được trông thấy, được ngắm nhìn, được tận tay sờ chạm Ngôi Lời hằng sống là chính Đức Giêsu Kitô. Nếu không, việc xây dựng nhà thờ này trở nên vô ích !

Vì vậy, điều thứ nhất tôi muốn nói với anh chị em là phải sống gần gũi, thân mật với Chúa. Muốn vậy, ngay từ bây giờ, anh chị em phải tập thói quen siêng năng đi lễ, siêng năng đọc kinh, siêng năng đón nhận các Bí tích, siêng năng lắng nghe lời Chúa và thi hành lời Chúa, đặc biệt phải siêng năng học giáo lý.

Điều thứ hai cũng gắn liền với điều thứ nhất : nếu anh chị em sống gần gũi, thân mật với Chúa, thấy mình được hạnh phúc khi làm con cái của Chúa, biết được bao điều tốt lành Chúa dạy dỗ, biết cuối cuộc đời mình được sống hạnh phúc với Chúa. Trong khi đó có những người bà con, thân nhân, bạn bè, hàng xóm lại chưa biết Chúa ; vì không biết Chúa nên đời sống của họ buồn, không hạnh phúc ; không biết Chúa và làm những điều sai quấy sẽ làm hỏng cuộc đời của mình.

Chúng ta được nghe trong bài đọc 1, tiên tri Isaia loan báo : những người có lòng tốt, có lương tâm ngay thẳng sẽ được Chúa đón nhận, dạy dỗ, chúc phúc. Vì Chúa yêu thương hết mọi người và muốn mọi người đều được cứu rỗi, được đón nhận chân lý. Vậy anh chị em ở vùng đất này hãy vui mừng cám ơn Chúa vì sắp có được ngôi nhà thờ, vì những gì mình đã được đón nhận. Đồng thời, chính anh chị em cũng được Chúa kêu gọi đem tin mừng của Ngài đến cho người khác. Đó là cuộc đời hạnh phúc tốt đẹp mà Chúa đã ban cho anh chị em.

   Tứ Linh lược ghi