Anh Chị em thân mến,

5 năm một lần, các Giám mục của các Giáo Hội địa phương về Rôma để viếng mộ Hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ, hai cột trụ của tòa nhà Hội Thánh. Hôm nay, các Ban Mục Vụ trong Giáo phận cũng được gặp gỡ, trao đổi và cầu nguyện trong ngày lễ mừng kính các ngài, chúng ta cùng suy nghĩ hai điều.

1.Đức tin của Hai Thánh TôngĐồ :

Phêrô và Phaolô sống trong hoàn cảnh khác nhau. Phêrô làm nghề chài lưới và ngư dân thường được xem là những người chất phác, mộc mạc ; còn Phaolô là một nhà trí thức, một thầy thông luật, một người theo nhóm Biệt phái, coi mình là những người siêu hạng, vượt trên những người khác, Phaolô có niềm kiêu hãnh về thân thế và sự nghiệp của mình. Phêrô được Chúa Giêsu gọi lúc ông đang đánh cá ; còn Phaolô được Chúa ban đức tin khi đang trên đường đi bách hại Đạo Chúa.

Phêrô được diễm phúc theo Chúa Giêsu trong suốt những năm Người rao giảng, ông được nghe tận tai những điều Chúa dạy, được tận mắt chứng kiến những phép lạ Chúa làm, được đồng bàn với Chúa trong sự yêu thương thân mật. Còn Phaolô chỉ được gặp Đức Kitô khi Ngài đã phục sinh, ông được gọi là “Tông đồ muộn màng”. Nhưng dù được kêu gọi trong hoàn cảnh khác nhau, thì Phêrô và Phaolô luôn muốn gắn bó, muốn theo Đức Kitô cho đến hơi thở cuối cùng. Cả hai ngài vì niềm tin và lòng yêu mến đã cam chịu cảnh tù đày, xiềng xích, nhục mạ và hy sinh cả mạng sống của mình để chứng minh niềm tin vào Đức Kitô, Thầy của mình. Cả hai đã được phúc tử đạo tại Rôma, Giáo Hội đã chọn Rôma để xây dựng trung tâm là hình ảnh Giáo Hội được đặt trên nền tảng các tông đồ.

Dù đã theo Chúa Giêsu, nhưng với thân phận yếu hèn của loài người, Phêrô cũng đã có những lần sa ngã, điều này cho thấy rằng, chúng ta dù đã gắn bó với Chúa nhưng vẫn mang thân phận yếu hèn của con người, để phải cầu xin như các tông đồ “lạy Thầy, xin ban thêm đức tin cho chúng con”. Do vậy phải trau dồi và nuôi dưỡng đức tin mỗi ngày bằng việc cầu nguyện, tham dự Thánh lễ, cử hành các Bí tích, sống bác ái với tha nhân, để đức tin Chúa ban cho mỗi người khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội và được làm con Chúa, ngày càng trở nên trưởng thành hơn. Cũng phải biết khiêm tốn để nhìn ra sự yếu hèn của mình. Chính vì vậy chúng ta cần đến Chúa và ơn Chúa để có thể theo Người suốt cuộc đời.

2.Sự hiệp thông cộng tác của Hai Thánh Tông Đồ.

Dù sống trong hoàn cảnh khác nhau, được ơn gọi khác nhau, sống thân mật với Chúa cách khác nhau và có sự yếu hèn khác nhau, nhưng hai ngài đã nêu gương cho chúng ta về việc xây dựng Hội Thánh.

Các ngài biết đặt niềm tin vào Đức Giêsu Kitô, để có thể nói xuyên suốt và vượt qua mọi hàng rào ngăn cản trong đời sống, các ngài trở nên đồng tâm nhất trí với nhau trong đức tin và trong Đức Giêsu Kitô, sống trong sự hiệp nhất, biết kính trọng lẫn nhau.

Chúng ta còn nhớ câu chuyện khi người Dothái đòi hỏi lương dân khi muốn trở về với Đạo Chúa thì phải cắt bì theo truyền thống của người Dothái. Phaolô cương quyết không chấp nhận, ông đã tranh luận mạnh mẽ với Phêrô và những người theo Phêrô về điều này. Phêrô đã nhận ra tư tưởng của Phaolô để từ đó, những ai khi trở về với Đức Kitô thì không phải theo tục lệ của người Dothái nữa. Còn Phaolô luôn tôn trọng Phêrô, người Chúa đã đặt làm đầu Hội Thánh.

Chúng ta chỉ có thể hiệp nhất với nhau nếu biết vượt qua những khác biệt trong đời sống hàng ngày và tin vào Đức Giêsu Kitô. Chỉ có vậy chúng ta mới yêu mến Hội Thánh, mới có thể trở nên một với nhau trong khi cùng xây dựng Hội Thánh. Nếu không có Đức Kitô là trung tâm của đời sống Kitô hữu, của mọi sinh hoạt, của mọi tổ chức trong Hội Thánh, thì chúng ta mãi chia rẽ và Hội Thánh không bao giờ có sự hiệp thông, không bao giờ có thể đồng tâm nhất trí.

Dâng Thánh lễ này, chúng ta cầu xin Chúa cho những ai đang phục vụ Hội Thánh trong hàng ngũ Linh mục, tu sĩ nam nữ và các Ban mục vụ của các Giáo xứ, qua gương sống của Hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô, hàng ngày biết nuôi dưỡng, bảo vệ, phát triển đức tin và sống làm chứng về niềm tin của mình vào Thiên Chúa. Cho dù phải chấp nhận những đau khổ, những thánh giá, những sự khinh rẻ, thì chúng ta cũng sẵn sàng yêu mến Thiên Chúa và trung thành với Người.

Chúng ta cũng cầu nguyện cho những cộng sự viên, những người đồng trách nhiệm, đồng lao cộng khổ trong sinh hoạt của Hội Thánh, trong sự sống của Hội Thánh, biết luôn trở nên một, khiêm tốn, nhẫn nại, hy sinh, chịu đựng, tha thứ, thông cảm trong khi phục vụ cho phần rỗi của anh chị em của mình.

Hướng về Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chịu chết và sống lại, Đấng đã kéo mọi người lên với Ngài, Đấng đã chia sẻ sự sống cho chúng ta, Đấng đã muốn làm cho chúng ta hiệp nhất với Ngài và với nhau. Hãy cầu nguyện và đặt niềm tin và sự cậy trông vào Đức Giêsu Kitô.

Tứ Linh lược ghi