Ngày 6.5, Giáo Hội mừng kính Thánh Đaminh Savio, Ban Lễ Sinh Giáo Xứ Bảo Lộc cũng chọn Thánh nhân làm bổn mạng. Cuộc đời của Thánh nhân là một cuộc sống âm thầm, lặng lẽ. Thánh nhân không có nhiều việc làm cũng như lời nói để lại cho đời, có chăng chỉ là một phương châm mà Ngài chọn khi được Rước Lễ Lần Đầu: “Thà chết chứ không phạm tội”.

Khi các bạn đồng trang lứa đang say giấc ngủ thì các em Lễ sinh đã trổi dậy để đến nhà thờ, bắt đầu một ngày mới bằng việc giúp lễ. Hy sinh chịu khó, dù trời mưa gió nhưng các bạn vẫn đến nhà thờ để được gần Chúa, để được Chúa hướng dẫn, bảo ban.

Tôi không làm được những điều trọng đại. Nhưng tôi muốn tất cả những gì tôi làm, ngay cả những gì nhỏ nhặt nhất, là để vinh danh Thiên Chúa.” (Đaminh Savio).

Ở tuổi các bạn (từ 10 – 17 tuổi), với biết bao thú vui trần thế, dễ khiến các bạn sa ngã. Ước gì các bạn cũng chọn phương châm cho mình là “Thà chết chứ không phạm tội”. Ước gì quý phụ huynh, những người có trách nhiệm biết cách nâng đỡ, động viên và hướng dẫn các em trong tình yêu thương để các em được ngày càng thánh thiện và được nên thánh trong bổn phận phục vụ Chúa của mình.

Mừng bổn mạng, thân chúc các em biết “Phụng sự Chúa trong vui vẻ”, biết vâng nghe theo những hướng dẫn của phụ huynh và những người phụ trách để mỗi ngày các em được thăng tiến hơn cả thể xác lẫn tinh thần. Amen.

Giuse Công Hoàng.