“Một vì sao xuất hiện từ Gia-cóp, một vương trượng trỗi dậy từ Ít-ra-en” (Ds 24,17a)

Để chuẩn bị tâm hồn đón mừng Đại lễ Giáng sinh, được sự thống nhất của Cha Đaminh Nguyễn Hoàng Lam – Trưởng Ban Truyền thông Giáo phận, Ban Truyền thông Giáo hạt Đà Lạt đã tổ chức buổi tĩnh tâm Mùa Vọng 2025.

Lúc 17g ngày 15/12/2025, gần 35 thành viên Ban Truyền thông đến từ các giáo xứ Chính Tòa, Thánh Mẫu, Tạo Tác, An Bình, Minh Giáo, Thiện Lâm, Lang Biang Giáo sở Don Bosco và Giáo họ Đạ Nhim đã quy tụ về Trung tâm Mục vụ để tham dự buổi tĩnh tâm do Cha Tổng Đại diện Gioan Bosco Hoàng Văn Chính chủ sự.

Giây phút lắng đọng

Buổi tĩnh tâm trong bầu khí lắng đọng, khi Cha Tổng Đại diện Gioan Bosco dẫn dắt anh chị em bước vào tâm tình Mùa Vọng, cùng chiêm ngắm Mầu nhiệm Tình Yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại nơi chính Người Con của Ngài.

Trong bài chia sẻ, Cha mời gọi anh chị em sống sứ mạng loan báo Tin Mừng theo tinh thần Thư Chung năm 2025 của Hội đồng Giám mục Việt Nam và chương trình mục vụ năm 2025-2026 với chủ đề: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai: Anh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5,14). Theo đó, mỗi người làm truyền thông được mời gọi luôn ý thức mình là môn đệ được Giáo Hội sai đi, dấn thân trong lãnh vực truyền thông để mang chân lý, niềm vui và ánh sáng Tin Mừng đến cho thế giới hôm nay.

Giờ lắng đọng tâm hồn khép lại bằng Bí tích Hòa giải, nơi mỗi người trở về với nội tâm mình, sống kinh nghiệm gặp gỡ Chúa Giêsu trong tâm tình sám hối và canh tân.

Thánh lễ sốt sắng

Chương trình tĩnh tâm tiếp nối với Thánh lễ do Cha Tổng Đại diện Gioan Bosco cử hành. Qua các bài đọc Lời Chúa của ngày thứ Hai tuần III Mùa Vọng, đặc biệt là trình thuật của ngôn sứ Bi-lơ-am trong bài đọc I (Ds 24,2-7.15-17a), Cha giúp cộng đoàn bước theo hành trình đức tin của Dân Ít-ra-en, sống tâm tình chờ mong một vì sao xuất hiện từ Gia-cóp, một vương trượng trỗi dậy từ Ít-ra-en.

Từ hành trình xa xưa ấy, Cha mời gọi những người làm truyền thông hôm nay nhận ra rằng: trong sứ mạng của mình, đôi khi Chúa vẫn dùng cả những biến cố xem ra bất lợi để mang lại điều hữu ích, miễn là mỗi người biết sống đúng căn tính và trung thành với ơn gọi được trao ban.

Bữa ăn huynh đệ

Buổi tĩnh tâm khép lại trong bầu khí huynh đệ ấm áp qua bữa ăn tối thân tình giữa anh chị em Ban Truyền thông và Cha Tổng Đại diện Gioan Bosco. Dịp này, anh Rôcô Lê Hữu Phước – Trưởng Ban Truyền thông Giáo hạt – đã giới thiệu các gương mặt trẻ mới đến từ Ban Truyền thông Giáo xứ An Bình, Thánh Mẫu và Giáo họ Đạ Nhim. Sự hiện diện và dấn thân quảng đại của các bạn trẻ mang lại niềm vui và hy vọng cho sứ mạng truyền thông của Giáo Hội.

Bước vào những ngày cuối của Mùa Vọng, ước mong mỗi người chúng ta biết dừng lại để lắng sâu, đón chờ Chúa đến trong tâm hồn và chiêm ngắm Mầu nhiệm Tình Yêu của Ngài ngay giữa đời thường. Xin cho những người làm truyền thông luôn ý thức mình là môn đệ được sai đi, biết mang ánh sáng, sự thật và niềm hy vọng vào xã hội hôm nay, để chính đời sống và sứ mạng của chúng ta dẫn đưa nhiều người đến gần Chúa hơn.

Bài viết: Agnès Trâm Anh; Hình ảnh: Phêrô Thanh Tâm
Ban Truyền thông Hạt Đà Lạt.

Hình Ảnh