Sáng ngày 10/10/2024, tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Đà Lạt bầu khi rộn ràng khác thường khi các thành viên trong Ban Truyền thông giáo phận từ các giáo hạt nô nức kéo nhau về mừng lễ Chân phước Carlo Acutis, Bổn mạng Ban Truyền thông (BTT) giáo phận lần thứ 3.
Trong hân hoan chúng con về đây
Niềm vui thể hiện trên khuôn mặt các thành viên BTT khi tiến vào khuôn viên Trung tâm Mục vụ được chào đón bằng những nụ cười, những tràng pháo tay của các bạn trẻ và bằng tiếng kèn rộn vang của Ban kèn Vạn Thành “Trong hân hoan chúng con về đây…”.
Trong khi chờ đến giờ khai mạc, mọi người được thưởng lãm các bức ảnh đẹp được tuyển chọn từ cuộc thi Sống Tin Mừng lần 2 và tham quan Phòng Truyền thống Giáo phận Đà Lạt.
9 giờ 30 buổi họp mặt bắt đầu tại hội trường với “Vũ điệu ngày hội Tây Nguyên” của Giáo xứ Lang Biang để chào mừng Đức cha, Cha Tổng Đại diện, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ và các thành viên BTT. Sau đó, Cha Giuse Trần Văn Mạnh – Phó Đặc trách Ban Truyền thông Giáo phận khai mạc buổi họp mặt. Ngài bày tỏ niềm vui được đón tiếp Đức cha, Cha Tổng Đại diện, quý Cha Quản hạt, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ và các thành viên trong BTT thuộc 7 giáo hạt trong giáo phận cùng về tham dự lễ bổn mạng.
Tiếp theo, Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh – Giám mục Giáo phận chia sẻ về sứ vụ của người làm truyền thông: Mỗi Kitô hữu khi sinh ra đã có sứ mạng truyền thông. Cần ý thức loan báo Tin Mừng, sử dụng các phương tiện với cách thế tốt nhất để truyền thông. Chủ đề của Truyền Thông năm 2024 lần thứ 57 của Giáo Hội là “Trí tuệ nhân tạo và sự khôn ngoan của trái tim”. Người làm truyền thông hãy sử dụng công nghệ một cách khôn ngoan để phục vụ cho Giáo Hội như vị thánh trẻ Carlo Acutis, và hãy truyền thông trong sự thật và đức ái.
Chương trình tiếp nối với những tiết mục văn nghệ đan xen của Giáo xứ Lang Biang, của Nhóm sinh viên Don Bosco làm cho bầu khí họp mặt thêm vui tươi nhưng không kém sâu lắng.
Tiếp theo chương trình là phần trao giải cuộc thi ảnh và thi viết văn, thơ SỐNG TIN MỪNG LẦN II. Đối với cuộc thi ảnh, đây là lần thứ hai, còn với cuộc thi viết thì đây là lần đầu tiên.
Về cuộc thi ảnh, có 194 tác phẩm dự thi. 10 tác phẩm đoạt giải, gồm: 5 khuyến khích, 3 giải ba, 1 giải nhì và 1 giải nhất. Giải nhất thuộc về anh Giuse Nguyễn Văn Hiệp, Giáo xứ Bảo Lộc, với tác phẩm Sứ Vụ Mục Tử.
Về cuộc thi thơ văn, có 32 tác phẩm dự thi. 7 tác phẩm đoạt giải, gồm: 4 khuyến khích, 2 giải ba, 1 giải nhì, không có giải nhất. Giải nhì thuộc về anh Bênađô Nguyễn Thiên Phước, Giáo xứ Đức Thanh, Bảo Lộc với tác phẩm Một Thiên Chúa “kỳ quặc”. Ban giám khảo cho biết: “Do lần đầu tổ chức nên sự hưởng ứng chưa được như mong muốn. Phần lớn các bài dự thi đều đáp ứng chủ đề, phản ánh chân thực cuộc sống cùng những suy tư của người Kitô hữu trong dòng chảy cuộc sống. Chút thiêu thiếu, nếu có, là chưa nhiều sự mềm mại vốn có của văn chương nhằm khơi gợi cảm xúc và niềm hứng khởi cho bạn đọc. Ước mong những cuộc thi sau sẽ phong phú hơn để thơ văn Công giáo Giáo phận Đà Lạt ngày càng khởi sắc, tương xứng với chất văn hoá đặc sắc từ một miền đất địa linh.”
Đức cha, Cha Tổng Đại diện, quý Cha đã trao giải thưởng cho các “tay máy” và những “cây bút” xuất sắc nhất trong tiếng vỗ tay của cả hội trường. Kết thúc việc trao giải thưởng, Ban Truyền thông Giáo phận đã gởi đến Đức cha, Cha Tổng Đại diện, Ban tổ chức và Ban Giám khảo và các tác giả đoạt giải Kỷ niệm chương cho cuộc thi SỐNG TIN MỪNG LẦN II.
Buổi họp mặt được tiếp nối bằng hoạt cảnh về Chân phước Carlo Acutis do các bạn Thiếu nhi Thánh Thể Hiệp đoàn Philipphê (Bảo Lộc) thể hiện. Mọi người đều bị thu hút bởi các bạn đã diễn tả được những nét chính trong cuộc đời nên thánh của vị thánh trẻ: Yêu Chúa cách đặc biệt ngay từ khi còn bé, quan tâm giúp đỡ những bạn bè yếu thế, yêu thương người nghèo, đặc biệt là lòng yêu mến Bí tích Thánh Thể và biết dùng kỹ thuật số để lan tỏa lòng yêu mến Thánh Thể – đó là cách Loan báo Tin Mừng trong thời hiện đại. Buổi diễn nguyện kết thúc với cảnh các bạn trẻ tôn vinh Bí tích Thánh Thể cách sốt mến.
Dùng công nghệ trí tuệ nhân tạo nhưng với trái tim yêu thương
Lúc 11 giờ 30, Đức cha Đaminh chủ sự Thánh lễ mừng kính Chân phước Carlo Acutis – Bổn mạng Ban Truyền thông giáo phận. Đồng tế với Đức cha, có Cha Gioan Bosco Hoàng Văn Chính – Tổng Đại diện kiêm Giám đốc TTMV, Cha đặc trách BTT giáo phận Đaminh Nguyễn Hoàng Lam, cùng quý Cha Quản hạt, Cha Đặc trách truyền thông các Giáo hạt và quý Cha Quản xứ trong giáo phận. Tham dự thánh lễ còn có sự hiện diện của quý thầy Phó tế , quý Tu sĩ nam nữ và anh chị em trong BTT giáo phận.
Trong bài giảng, từ các bài đọc (Tiên tri Isaia; Thư gửi tín hữu Galata; Tin Mừng Thánh Matthêu) Đức cha quảng diễn niềm vui loan báo Tin Mừng: Người loan báo phải là Muối, là Men, phải để Đức Kitô hiện hữu trong cuộc sống của mình. Người làm truyền thông trong thế giới hôm nay dùng công nghệ trí tuệ nhân tạo nhưng với trái tim yêu thương. Từ đó, Đức cha giúp cộng đoàn cảm nghiệm được con người, cuộc đời và phong cách độc đáo của vị Chân Phước Carlo Acutis – một người hết sức bình thường nhưng lại làm những việc phi thường: một thiếu niên thích bóng đá, mê Pokemon, phim hành động, đam mê công nghệ, yêu động vật nhưng biết sử dụng công nghệ để loan báo Tin Mừng, sống có lý tưởng: “Hạnh phúc của tôi là luôn muốn nhìn về Thiên Chúa; Kế hoạch sống của tôi là trở nên thân thiết với Chúa Giêsu”; luôn bênh vực kẻ yếu, yêu thương người nghèo, cảm hóa bạn xấu, chia sẻ đức tin của mình với người ngoại đạo….Sáng tạo bộ kit 9 bước để nên thánh….
Trước khi kết thúc thánh lễ, Chị Matta Lệ Thanh đại diện BTT bày tỏ lòng yêu mến, biết ơn Đức cha, Cha Tổng Đại diện, quý Cha Đặc trách BTT, quý Cha đồng tế, cùng quý Tu sĩ nam nữ đã cùng hiệp dâng, tham dự thánh lễ sốt mến, cầu nguyện cho BTT. Xin Chúa chúc lành cho các Ngài luôn được hồn an xác mạnh, luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc và là người dẫn dắt đầy yêu thương, sáng suốt để làm vinh danh Chúa. Nhân dịp này anh chị em chúc mừng Hồng ân 13 năm Linh mục của Cha Đaminh Nguyễn Hoàng Lam- Đặc trách BTT giáo phận (18/10/2011-18/10/2024)
Những lẵng hoa tươi thắm được dâng lên Đức cha, Cha Tổng Đại diện và Cha Đặc trách BTT giáo phận để diễn tả lòng biết ơn và kính trọng.
Sau đó Đức cha và Quý Cha đồng tế đã chụp chung tấm hình kỷ niệm với BTT giáo phận để lưu dấu kỷ niệm mừng bổn mạng lần thứ ba và chia sẻ niềm vui trong bữa tiệc buffet. Qua bữa tiệc anh chị em có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện và trao đổi công việc cũng như gắn kết tình yêu thương huynh đệ.
Xin Chúa Thánh Thần luôn soi dẫn và chúc lành cho các thành viên trong BTT để mọi người luôn ý thức sứ vụ Chúa trao ban, luôn TRUYỀN THÔNG TRONG ĐỨC ÁI, TRONG SỰ THẬT. Đặc biệt xin Thánh bổn mạng Carlo Acutis phù trợ, giúp anh chị em biết noi gương Ngài: luôn yêu mến và gắn bó với Chúa Giêsu Thánh Thể.
BTT Đà Lạt