Lạy Chúa, con đây! Xin sai con đi, đem tình yêu và niềm hy vọng của Ngài đến cho muôn người!
Lúc 17g15 ngày 29.9.2025, Giáo xứ Chính Tòa Đà lạt long trọng mừng kính các Tổng lãnh Thiên thần Grabiel, Raphael và Micae, đồng thời là Bổn mạng của Ban Truyền thông giáo xứ. Trong Thánh lễ, giáo xứ hiệp thông cầu nguyện cho Cha sở Fernand Parrel nhân ngày giỗ thứ 33 (1992-2025). Ngài từng phục vụ giáo xứ từ 1948 đến 1961.
Cha Quản xứ Phaolô Phạm Công Phương chủ sự Thánh lễ. Đồng tế với ngài có Cha Đaminh Nguyễn Hoàng Lam-Trưởng Ban Truyền thông Giáo phận và hai cha phó: Giuse Lê Vũ Thành Trung và Giuse Ngô Viết Thụ.
Tham dự Thánh lễ có đông đảo quý tu sĩ và giáo dân, đặc biệt có sự hiện diện của quý khách mời gồm anh Trưởng BanTruyền thông Giáo hạt Đà Lạt, các anh chị đại diện Ban Truyền thông các giáo xứ bạn và đại diện quý ban, đoàn thể trong Giáo xứ Chính Tòa..
Từ rất sớm, các thành viên của Ban Truyền thông đã tề tựu đông đủ, hân hoan chào đón nhau và chụp hình lưu niệm tại tiền sảnh Nhà thờ. Cơn mưa rả rích suốt ngày cũng dừng lại, dường như muốn chia sẻ niềm vui với mọi người
Ban Truyền thông với trang phục trang trọng, nữ áo dài xanh ngọc, nam mặc vest thắt cravat xanh đồng bộ màu áo với nữ theo đoàn rước Thánh giá từ cuối nhà thờ tiến lên Cung thánh. Cung thánh hôm nay được trang hoàng rất đặc biệt. Bên trái, sát cạnh bục đọc sách là tượng một Thiên thần đang thổi kèn ca tụng Thiên Chúa, bên phải là ảnh Cha sở Fernand Parrel.
Bắt đầu Thánh lễ, Cha chủ tế dâng lời cầu nguyện cho Cha sở Parrel và nguyện xin các Thiên thần cầu bầu cho mọi người, cách riêng cho Ban Truyền thông giáo xứ trong việc mang tin vui đến cho mọi người.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, nhân ngày Giáo Hội kính nhớ đặc biệt ba vị Tổng lãnh Thiên Thần, Cha Quản xứ Phaolô nêu lên mối liên hệ của mỗi Kitô hữu với các Tổng lãnh Thiên thần và sự trợ giúp của các ngài đối với mỗi người. Đầu tiên, Cha điểm qua về các Thiên thần – các sứ giả của Thiên Chúa – là người được sai đi để thưc hiện một công việc nào đó. Trong đó, Thiên thần Micae là Đấng Bảo Trợ, là Sức mạnh của Thiên Chúa; Thiên Thần Raphael là Đấng Chữa Lành – là thầy thuốc của Thiên Chúa. Đặc biệt, Thiên thần Gabriel được Thiên Chúa sai đến báo tin cho ông Dacaria và Đức Trinh Nữ Maria về mầu nhiệm nhập thể của Con Thiên Chúa, nên được tôn vinh là sứ thần truyền tin. Đó cũng là lý do mà Ban Truyền thông giáo xứ chọn Ngài làm Bổn mạng.
Chia sẻ về vai trò của truyền thông, Cha Quản xứ đặc biệt nhấn mạnh lời của Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô, mời gọi mọi người hãy trở thành những nhà truyền thông của niềm hy vọng – bắt đầu từ sự đổi mới công việc và sứ mệnh của mình theo tinh thần của Tin Mừng: Hãy giải trừ vũ khí trong truyền thông, đừng tạo ra nỗi lo, sợ hãi và tuyệt vọng, mà hãy giải thích niềm hy vọng một cách hiền hòa, như trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô, chương 3 câu 15 -16: “Hãy tôn Người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em, hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời một cách hiền hòa với lòng kính trọng”.
Kết thúc bài giảng, Cha Phaolô kêu gọi: Giống như các Thiên Thần, những người làm truyền thông cũng được sai đi để thực hiện sứ mạng, không được phép gieo rắc ảo tưởng hay sợ hãi nhưng mang đến lý do để hy vọng. Cha nhắn nhủ chúng ta hãy khép lại quá khứ để xây dựng tương lai của giáo xứ ngày một tốt đẹp hơn!
Trước khi kết thúc Thánh Lễ, Cha Quản xứ Phaolô thay mặt giáo xứ nói lời chúc mừng và cảm ơn Ban Truyền thông.
Cuối Thánh lễ, Ban Truyền thông chụp hình lưu niệm với quý Cha và sau đó họp mặt ở nhà mục vụ cùng chia sẻ bữa ăn huynh đệ.
Ước mong mỗi người làm công tác truyền thông Công giáo chúng ta luôn luôn là khí cụ làm vinh danh Chúa, như mong ước của vị đại diện Hội đồng Giáo xứ phát biểu trong bữa tiệc!
Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn ngự trên ngòi bút và ống kính của mỗi người làm truyền thông chúng con, uốn nắn từng lời chúng con viết ra, từng hình ảnh chúng con truyền tải, để tất cả đều nhằm tuyên xưng tình yêu của Thiên Chúa với tất cả sự hiền hòa, khiêm nhường và kính trọng, chỉ nhằm phục vụ Thánh ý Chúa, chỉ một mình Thiên Chúa mà thôi!
Bài viết : Cecilia Thiên Lan; Hình ảnh: Martino Khánh Hoàng;
Phêrô Thanh Tâm (Truyền thông Giáo xứ Chính Tòa).











