Sau Thánh Lễ kính nhớ việc Đức Mẹ đi thăm viếng bà Isave (31/05/2014), giáo xứ Chánh Tòa tổ chức cuộc kiệu cung nghinh Đức Mẹ bên ngoài nhà thờ.
Từng ánh nến lung linh, từng bông hoa tươi thắm, từng tâm hồn nhỏ bé của những người con, muốn tôn vinh Mẹ để tỏ bày lòng thảo hiếu, mến yêu. Tất cả cùng bước bên nhau, bước bên Mẹ với lòng phó thác cậy trông.
Trong tháng qua, ngoài lời kinh Mân Côi vang lên nơi từng gia đình tại 12 Khu giáo mỗi đêm, giáo xứ còn có nghi thức dâng hoa đơn sơ trước Thánh lễ các chiều thứ Bảy. Tất cả chỉ để muốn diễn tả lòng yêu mến Đức Mẹ, muốn noi gương Mẹ để sống trọn cuộc đời Kitô hữu : “Con muốn sống một ngày như xưa Mẹ đã sống. Con muốn sống một đời như xưa Mẹ đã từng sống”.
Đây cũng là cơ hội để mỗi gia đình nhớ và thực hiện những gì Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã vạch ra trong Năm Phúc Âm Hóa Gia Đình này. Một trong bốn việc mà Giáo Hội Việt Nam mời gọi con cái mình thực hiện, đó là : Gia đình sum họp cầu nguyện. 
Chắc chắn không chỉ trong Tháng Hoa này mà còn trong cả cuộc đời, mỗi tín hữu luôn ý thức việc tôn sùng Mẹ, biết rõ giá trị của lời kinh Mân Côi. Để nhờ Mẹ, với Mẹ và trong Mẹ, từng người biết sống xứng đáng với địa vị là con Thiên Chúa, sống chu toàn ơn gọi loan báo Tin Mừng tình thương của Đức Kitô cho tha nhân, và nhất là biết hoán cải chính mình theo lời Mẹ dạy “Hãy ăn năn đền bồi, tôn sùng Mẫu Tâm và lần hạt Mân Côi”.
Khải Linh
Hình ảnh: Hữu Trí









