Những cơn mưa trời không ngớt và với khí trời se lạnh báo hiệu cho mùa mưa đang đến, đường từ quốc lộ 20 vào trong nhà thờ Giáo họ B’sumrăc lại càng khó khăn hơn bởi đường đất lầy lội và nhiều đoạn ổ voi, ổ gà. Theo lịch trình Đức Cha Antôn vị cha đáng kính của Giáo Phận vẫn dành cho giáo họ những tình cảm thân yêu khi Ngài về thăm, dâng thánh lễ và ban Bí Tích Thêm Sức cho 113 con em trong giáo họ, trong đó có 16 anh chị em là Tân Tòng vào Chúa nhật ngày 16/06/2013.
Đây cũng là dịp tốt đầy thuận lợi để những người con của giáo họ bày tỏ lòng yêu mến đối với vị cha chung của Giáo phận bởi Ngài luôn đồng hành và theo sát với giáo họ qua những vị mục tử mà ngài cử đến với giáo họ. Những tràng pháo tay, những nụ cười tươi trên môi khi cộng đoàn chào đón Ngài gói trọn trong tâm tình con thảo dành cho Ngài trong những giờ kinh nguyện.
Còn đối với 113 em lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức hôm nay khi cùng với Đức Cha tiến bước vào trong nhà thờ trong tiếng hát êm nhẹ của ca đoàn giáo họ muốn bày tỏ ước muốn rước Thiên Chúa vào và ngự trị tâm hồn các em. Lát nữa đây sau khi được giới thiệu các em sẽ được Đức Cha xức dầu lên trán chính là Ấn Tín Ơn Chúa Thánh Thần sẽ tác động trên mỗi người các em. Đó là dấu chỉ của Chúa Giêsu dùng để ban Chúa Thánh Thần cho các em, giúp các em sống Bí Tích Rửa Tội hoàn hảo hơn, sống gắn bó hơn với Giáo Hội và được thêm sức mạnh mà làm chứng cho Chúa Kitô.
Chúa Thánh Thần hôm nay các em lãnh nhận, Ngài luôn đổi mới mọi sự: Ngài đổi mới các tông đò, Ngài đổi mới Giáo Hội và Ngài đổi mới chính mỗi người chúng ta. Để được sống trọn vẹn các ơn Bí Tích mà các em đã được lãnh nhận, chắc chắn các em sẽ phải thả lòng mình ra cho chính Chúa Thánh Thần hướng dẫn các em trong cuộc sống. Cùng hiệp nhất và hòa quyện trong Chúa Thánh Thần để cùng được hiệp nhất với Chúa Cha và Chúa Con.
Lạy Chúa Thánh Thần là Đấng hướng dẫn mọi loài. Xin Ngài đồng hành và đổi mới đời sống chúng con để chúng con sống vì tình yêu Thiên Chúa, để chúng con yêu vì cuộc sống muôn loài. Qua đó chính chúng con giới thiệu Thiên Chúa cho những người khác nữa. Amen.
K’Ches









