Buổi sinh hoạt truyền thống sau thánh lễ đồng tế tại nhà vòm của gia đình giáo xứ Chánh Tòa như muốn diễn tả phần nào lòng yêu mến Thánh Cả Giuse của hết mọi người, vì không những ngài là bổn mạng của những người mang tên thánh Giuse, không chỉ là bổn mạng của giới gia trưởng, của Hội Dòng MTG, nhưng còn là bổn mạng của Giáo Phận Đà Lạt, Giáo Hội Việt Nam và cả Giáo Hội toàn cầu.

Sau khi đã chủ sự thánh lễ đồng tế cùng các linh mục trong Giáo Hạt Đà Lạt, một thánh lễ thật sốt sắng trong bầu khí cầu nguyện, có sự hiện diện của nhiều tu sĩ và rất đông giáo dân, Đức Cha Phêrô đã cùng tham dự buổi sinh hoạt truyền thống này (vì ngài cũng là vị gia trưởng trong gia đình Giáo Phận Đà Lạt).

Buổi sinh hoạt thật đơn sơ với những bài hát về người cha qua sự trình bày của các ca đoàn trong Giáo Xứ. Đặc biệt, Đức Cha đã chúc mừng bổn mạng các gia truởng và cám ơn vì những gì giới gia trưởng đã đóng góp trong việc xây dựng Giáo Hội, xây dựng gia đình, xây dựng xã hội, ngài còn nhắn nhủ : “… Chúng tôi cầu nguyện để các gia trưởng ý thức được trách nhiệm và vinh dự lớn lao của mình … các gia trưởng phải hiểu vai trò của mình không thể thiếu được. Hãy hiện diện trong gia đình cách tích cực, cần cù làm việc không những chỉ lo kiếm của ăn vật chất, nhưng để thực hiện chương trình và ý muốn của Thiên Chúa trong gia đình của mình … Người gia trưởng phải là người gắn bó với Chúa để có thể bắt gặp được ý Chúa trong mọi hoàn cảnh, ngay cả lúc bi đát nhất…”

Thánh Giuse cũng là bổn mạng của Cha Tổng Đại Diện Giáo Phận. Trong tư cách là một Cha Sở, ngài đã thể hiện được không những vai trò của một người cha, nhưng còn là một người mẹ trong gia đình Giáo Xứ, chăm lo cho hết mọi thành phần, mọi lứa tuổi bằng thái độ ân cần, bình dị, đầy tình yêu thương. Chia sẻ trong buổi sinh hoạt, khi nhìn lại sự phát triển của Giáo Phận, ngài nhắc đến hình ảnh Đức Cha Batôlômêô quỳ dâng Giáo Phận trong tay Thánh Cả Giuse để mời gọi mọi người biết ơn Thánh Giuse và ghi ơn Đức Cha Batôlômêô. Qua đó ao ước các gia trưởng cũng hãy biết chạy đến cùng Thánh Giuse cách âm thầm cho dù trong đau khổ hay nước mắt …

Để chuẩn bị tâm hồn mừng lễ thánh Bổn Mạng, giới gia trưởng đã làm tuần Tam Nhật, tĩnh tâm, tham dự nghi thức thống hối trước ngày lễ. Đặc biệt, như để ghi nhớ ngày lễ trọng đại này, được sự đồng ý của Đức Giám Mục Giáo Phận, trong thánh lễ chiều thứ Hai, 17/03/2003, Cha Sở Giuse đã cử hành nghi thức trao thừa tác vụ trao Mình Thánh Chúa cho 7 thừa tác viên là những vị gia trưởng trong Giáo Xứ (như vậy số thừa tác viên của Giáo Xứ hiện nay là 14 vị).

“Chúng ta phải học nơi thánh Giuse để biết lắng nghe nhiều hơn nói, để biết làm hơn là sai khiến, chờ đợi… Nếu muốn theo thánh Giuse, chúng ta phải bỏ đi thái độ lắng nghe Lời Chúa nhưng rồi biến đổi Lời Chúa để phù hợp với những nhu cầu, sở thích của mình, để biện minh cho những hành vi của mình. Phải loại bỏ con người của mình, để lời Chúa thấm nhập và hướng dẫn chúng ta” (Lời Đức Cha Phêrô trong bài giảng lễ).

Tam Linh.