Ngày 13/03, một phái đoàn đại diện cho các ca đoàn thuộc Giáo hạt Đà Lạt gồm 15 thành viên, do Cha Giuse Tống Đình Quý – Trưởng ban Thánh nhạc Giáo hạt Đà Lạt dẫn đầu, đã lên đường trở về thành phố biển Nha Trang để chúc mừng lễ bổn mạng Đức cha Giuse Võ Đức Minh, nguyên Tổng Đại diện Giáo phận Đà Lạt. Sau 3 giờ đồng hồ vượt qua cung đường 723 tuyệt đẹp nối liền hai thành phố hoa và biển, anh chị em đã đặt chân đến Tòa Giám mục Giáo phận Nha Trang. Đức cha Giuse cùng Đức ông Giuse – Tổng Đại diện Giáo phận Nha Trang – và quý Cha tại Tòa Giám mục đã dành cho đoàn sự đón tiếp vô cùng nồng hậu.

Thầy Giuse Bùi Văn Tường, người điều hành Ban Thánh nhạc Giáo hạt Đà Lạt, đã đại diện cho các ca đoàn dâng lời chúc mừng bổn mạng Đức cha Giuse. Thầy cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đức cha, bởi chính nhờ sự quan tâm, nâng đỡ của Ngài mà Ban Thánh nhạc và ca đoàn Giáo hạt Đà Lạt mới được hình thành, duy trì và phát triển vững mạnh cho đến ngày hôm nay. Nhân dịp ý nghĩa này, ca đoàn Nicôla, Ban Gia trưởng và Ban Hiền mẫu của Giáo xứ Chánh Tòa cũng đã gửi tặng lẵng hoa tươi thắm cùng những món quà nghĩa tình để chúc mừng Đức cha Giuse.

Trong niềm xúc động nghẹn ngào, Đức cha Giuse đã bày tỏ lòng tri ân đến anh chị em ca viên và quý giáo dân Đà Lạt vì vẫn luôn nhớ đến Ngài trong lời cầu nguyện. Ngài chia sẻ rằng, dù có sự xa cách về mặt địa lý, nhưng tình cảm gắn bó giữa Ngài và Giáo phận Đà Lạt vẫn luôn nồng thắm. Đức cha cũng vui vẻ ôn lại nhiều kỷ niệm sâu sắc gắn liền với các buổi sinh hoạt ca đoàn, các vị ca trưởng, cũng như những bản thánh ca mà Ngài hằng yêu thích.

Nhận thấy đây là cơ hội thuận tiện, Cha Trưởng ban Thánh nhạc Giáo hạt Đà Lạt đã ngỏ lời mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ quý Đức cha và Đức ông Giáo phận Nha Trang trong công tác huấn luyện, đào tạo thánh nhạc và ca trưởng cho Giáo phận Đà Lạt. Bởi lẽ, Giáo phận Nha Trang là nơi Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa – Chủ tịch Ủy ban Thánh nhạc thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam – đang mục vụ, và nơi đây cũng chính là chiếc nôi sản sinh ra nhiều nhạc sĩ nổi tiếng, đóng góp cho kho tàng âm nhạc Giáo hội biết bao bản thánh ca bất hủ. Đức cha Giuse đã vui vẻ nhận lời và thân tình nhắn nhủ anh em hãy thường xuyên ghé thăm Tòa Giám mục Nha Trang, mỗi lần đến cứ tự nhiên như trở về ngôi nhà của chính mình, không còn bất cứ khoảng cách nào.

Sau phần chúc mừng bổn mạng, Đức cha đã thân mật chiêu đãi phái đoàn một bữa “cơm bình dân” – theo cách gọi vui của Cha Quản lý Tòa Giám mục Nha Trang – nhưng lại ngập tràn các món đặc sản biển thơm ngon, khiến anh chị em ca viên đều trầm trồ và hóm hỉnh đùa rằng cứ muốn xuống Nha Trang để được ăn “cơm bình dân” mãi.

Trước khi chia tay, anh chị em cùng Đức cha Giuse và quý Cha đã quy tụ về nhà nguyện mới của Tòa Giám mục Nha Trang để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Đức cha Giuse đã long trọng ban phép lành cho phái đoàn, đồng thời gửi lời hỏi thăm ân cần đến tất cả các ca đoàn cùng quý Cha xứ thuộc Giáo hạt Đà Lạt. Ngài cũng bày tỏ ước mong hằng năm anh chị em cứ thu xếp công việc về Nha Trang để Ngài có cơ hội được đón tiếp.

Để chuyến đi ý nghĩa này được diễn ra tốt đẹp, tất cả là nhờ một câu chuyện đẹp phía sau: Trong ngày họp mặt các ca trưởng Giáo hạt Đà Lạt vừa qua, sau khi mọi người cùng tổ chức mừng bổn mạng Cha Trưởng ban Thánh nhạc và thầy Giuse Tường, anh chị em đã cùng nhớ và cầu nguyện cho Đức cha Giuse. Nhận thấy mong ước có một chuyến xe đi Nha Trang thăm Đức cha của anh chị em, chị Thanh Bình (Chủ cơ sở tranh thêu tay BQ – Đà Lạt), ca viên thuộc ca đoàn Giáo sở Thánh Tâm, đã rộng lòng tài trợ hẳn một chuyến xe trọn gói. Đáng quý hơn, trước giờ chia tay lúc 18g00 cùng ngày, chị Thanh Bình còn hứa hằng năm sẽ tiếp tục tài trợ xe để ca đoàn Giáo hạt có điều kiện thuận lợi về Nha Trang thăm Đức cha Giuse.

Xin gửi đến quý độc giả một vài hình ảnh đẹp ghi lại chuyến hành trình đầy ắp niềm vui này.

Roco Phước