Ngày 9-9-2010 – Nhà thờ Giáo xứ Bảo Lộc đã đón khoảng 3500 ca viên ở các ca đoàn giáo xứ trong Giáo phận Dalat hành hương Năm Thánh Mừng Kim Khánh Giáo Phận 2010 để lãnh nhận ơn Toàn xá.
8 giờ 30, các ca đoàn trong những bộ trang phục riêng của mình đã có mặt đông đủ ở trước sân Nhà thờ để tiến hành nghi thức khai mạc ngày hành hương do Cha Giuse Nguyễn Văn Bảo – Đặc trách Ca đoàn Giáo phận chủ trì.

Trong hàng ngũ trật tự, qua những bài ngợi ca Thiên Chúa, những bước chân các ca viên theo Thánh giá nến cao tiến vào trong Nhà thờ.
Trước sự tham dự của Cha Phaolô Lê Đức Huân – Giám quản Giáo phận, các Cha trong ban Thánh nhạc Giáo phận, Giáo hạt… lần lượt Ca đoàn các Giáo hạt, Ca đoàn dân tộc Thượng đã trình tấu những bài Thánh ca được chọn riêng cho đơn vị mình để chúc tụng tôn vinh Thiên Chúa trong ngày hành hương.

Dù thể hiện với vài chục ca viên hay hàng trăm ca viên; dù với kỹ thuật điêu luyện hay những diễn tả đơn sơ… nhưng tất cả đều mang một nét chung rất rõ ràng là sựthánh thiện của mỗi ca viên khi thể hiện Thánh ca. Cũng từ đó dẫn nhập tâm tình của người tham dự hòa ý, biểu lộlòng tin và đạo đức trong lời cầu nguyện; nhất là những người có mặt hôm nay đều là những ca viên càng dễ dàng cuốn hút trong tâm tình đó.

Phần kế tiếp là đỉnh điểm trong chương trình hành hương: Thánh lễ Tạ ơn do Cha Phaolô – Giám quản – chủ sự.
Trong phần bài giảng Cha Phaolô đã đặt trọng tâm về tình yêu thương của Thiên Chúa đối với mọi người qua mầu nhiệm của Bí tích Thánh Thể. Có đoạn Cha chia sẻ: … Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể và trong thập giá của Ngài, Ngài muốn được bẻ ra trong cuộc thương khó, được chết đi để đem lại cho chúng ta ơn sự sống đích thực, ơn sự sống của chính Thiên Chúa ở trong chúng ta. Vậy chúng ta biết được rằng Chúa Giêsu đã yêu mến chúng ta dường ấy để thiết lập Bí tích Thánh Thể là bởi vì Đức Giêsu Kytô muốn cho chúng ta được sống, muốn cứu độ loài người, muốn cho chúng ta thấy rõ sự yêu thương của Chúa Cha đối mọi người. Trong Thánh Thể chúng ta sẽ cử hành, Chúa Giêsu sẽ làm cho mỗi người trong chúng ta trở thành những chứng nhân của lòng thương xót. Để khi chúng ta cử hành Thánh Thể, khi chúng ta tham dự Thánh Thể, đón chúa vào trong tâm hồn của chúng ta, để chúng ta sống nhờ Chúa; từ đó chúng ta sẽ có đức ái đối với tha nhân, nhờ việc chúng ta cử hành phụng vụ trong Thánh lễ.
Cha Phaolô đã dẫn lời Đức Giáo hoàng Bênêđichtô XVI trong thông điệp Thiên Chúa Là Tình Yêu:…Trong Thiên Chúa và cùng với Thiên Chúa, tôi sẽ yêu người thân cận tôi, cả khi tôi không thích hoặc chưa biết người đó. Điều này có thểthực hiện được từ cuộc gặp gỡ thâm sâu của chúng ta với Thiên Chúa. Một cuộc gặp gỡ trở thành hiệp thông ý chí đến độ thâm nhập vào tình cảm của chúng ta. Bấy giờ tôi sẽ học cách nhìn người khác; không phải chỉ bằng con mắt tình cảm của tôi, nhưng tôi phải nhìn với cái nhìn của Đức Giêsu Kytô…”
(Xin nghe toàn chia sẻ của Cha Phaolô bên phần Audio).
Trong ngày Ca đoàn Hành hương Năm Thánh mừng Kim khánh Giáo phận, một chút nhìn lại những bước đi qua một chặng đường dài hình thành và phát triển, để cảm nghiệm sâu sắc tình yêu thương của Thiên Chúa đối với các ca đoàn nói riêng và mọi người chúng ta nói chung. Với những năm đầu tiên sau khi thiết lập Giáo phận những ca đoàn đông nhất có khoảng vài chục ca viên. Điều kiện tập hát, học hỏi nhạc lý, luyện thanh nhạc, phương tiện hỗ trợ như âm thanh, nhạc cụ… có rất nhiều thiếu thốn so với bây giờ. Nhưng tấm lòng đạo đức, ý thức phục vụ, các ca đoàn đã giúp việc cầu nguyện – tạ ơn của mọi người thểhiện qua lời ca phụng vụ mỗi khi hiệp dâng Thánh lễ. Chắc chắn Thiên Chúa đã thấy được tấm lòng nhiệt tình và trung thành đó, nên mỗi bước chân đi tới của các ca viên, từ thế hệ này qua thếhệ khác, Thánh Thần Chúa luôn soi sáng giúp sức để mỗi ngày, mỗi ca đoàn được trưởng thành và luôn luôn bắt kịp nhịp sống. Trong những giờ phụng vụ Thánh lễ, giờ Chầu Thánh Thể luôn có một bầu khí sốt sáng, Thánh thiện trong mọi tình huống, mọi bối cảnh của xã hội.
Trong Ngày Hành Hương Năm Thánh này, để tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho chúng ta những ân phúc đó, chúng ta tiếp tục thể hiện tình yêu thương hiệp nhất với nhau; tích cực đem khả năng của mình để ngợi ca, để làm sáng danh Thiên Chúa – nhất là chúng ta đang diễm phúc được sống trong một Giáo phận truyền giáo này.
Thành Trung – Quốc Hùng









