“Vì với Chúa chẳng gì là tăm tối nữa, chẳng tối tăm.

Đêm đen cũng như ban ngày, người tỏ tường rồi.”

Tháng 11, tháng Giáo Hội dành riêng để cầu nguyện cho các đẳng linh hồn. Lúc 19h30 ngày 11 tháng 11 năm 2016 nhóm Taizé Đà Lạt đã có buổi cầu nguyện tại Nhà Từ Đường giáo xứ Chánh Tòa với chủ đề “Ca tụng Chúa đi hồn tôi hỡi”.

Trái với sự vắng vẻ, tối tăm, lạnh lẽo khi nhắc đến nhà Từ Đường thì tràn ngập trong không gian nơi đây – trong giờ cầu nguyện này là những ánh nến lung linh, cùng sự ấp áp của tình hiệp thông với sự hiện diện của quý Cha và quý Thầy dòng Rogate, Thầy Phó Tế Chính Tòa, quý Soeur Phaolo, chú Hữu Phước – Trưởng ban giới trẻ Hạt Đà Lạt, các cô chú và các bạn trẻ giáo xứ Chánh Tòa, nhóm sinh viên Donbosco, Thánh Mẫu, Du Sinh, Thánh Tâm, Tùng Lâm. Không ngại đường xá xa xôi, thời tiết giá lạnh, mọi người đã đến cầu nguyện với Chúa cho các linh hồn, cách riêng là các linh hồn còn ở nơi luyện tội sớm được về hưởng nhan thánh Chúa.

“Lạy Chúa, xin Chúa thương đón nhận linh hồn Anh Chị Em của chúng con vào vòng tay nhân từ của Chúa, xin Chúa chúc lành cho họ và ban cho họ ân sủng để lãnh nhận Thần Khí Tình Yêu của Chúa nhằm dẫn dắt họ đến với ơn cứu rỗi đời đời” Là lời khẩn nguyện mà mỗi người chúng con dâng lên Chúa cách đặc biệt trong hôm nay.

Nhóm Taizé chúng con đến đây không có gì hơn ngoài tiếng hát và những lời cầu nguyện đơn sơ, nhỏ bé của từng thành viên. Chúng con ước mong ngày càng có nhiều người hơn nữa biết đến Chúa, biết đến cầu nguyện Taizé là cách gần hơn để gặp gỡ Chúa.

Buổi cầu nguyện kết thúc, đọng lại trong mỗi người chúng con là một niềm tin, niềm hi vọng vào Chúa quan phòng sẽ thương đón nhận thật nhiều linh hồn vào chung hưởng hạnh phúc với Người.

Maria Thu Huyền –  Hoàng Phúc Việt Anh