Tĩnh tâm hằng tháng là sinh hoạt đạo đức, thiêng liêng của các Cha ở mọi Hạt trong Giáo phận Đà Lạt. Tháng 06/2013, các Cha Hạt Đức Trọng qui tụ về Nhà xứ An Hòa, nơi Cha Quản Hạt Giuse Nguyễn Văn Bảo đang làm Quản xứ.
Sáng nay, trời nhẹ nhàng, bầu trời không vần vụ mây đen tuy rằng hầu như chiều nào vùng Đức trọng và Lâm Hà cũng có mưa.Các Cha có mặt gần như đầy đủ ngoại trừ một hai Cha đau ốm hoặc bận công tác đột xuất nào đó.

Mỗi tháng các Cha có dịp gặp nhau, chia sẻ những công việc mục vụ cho nhau, đặc biệt các Cha có thời gian thinh lặng quỳ trước Thánh Thể của Chúa để thân mật trò chuyện với Chúa và lắng nghe tiếng Chúa nói. Những giây phút trước mặt Chúa không phải nơi các Giáo xứ các Cha đang coi sóc không có, tuy nhiên những cơ hội gần gũi nhau, các Cha hợp lòng, hợp ý cầu nguyện và bên nhau thờ lạy Chúa là những giờ khắc thật quí báu.Rồi những phút giây sám hối, thật lòng ăn năn, quay trở về với Chúa để xin Chúa thứ tha tội lỗi, tha thứ những thiếu xót những lỗi lầm mà nhiều khi vì vô tình hay hữu ý các Cha làm Chúa buồn lòng vv…
Giây phút thống hối nhìn Chúa và nhìn vào mình để thấy Chúa thật quá tốt lành, con người còn yếu hèn cần được Chúa nâng đỡ, thứ tha.Tôi còn nhớ một đoạn của Cố Hồng Y Carlo Martini viết về sự Giao hòa rất hay, Ngài nói rằng :”…Thánh Phaolô khuyên chúng ta “ Hãy giao hòa với Thiên Chúa” ( 2 Co 5, 20 ). Nếu chúng ta đọc lời này đang khi sống trong tâm trạng có những cảm giác tội lỗi và bất an, thì lời đó mời gọi chúng ta trở về giao hòa. Rồi những lời của thánh nhân về sự bình an hoàn hảo, một điều mà chúng ta không thể thiết lập được ngay cả giữa những con người có cùng một đức tin, đã đánh động chúng ta như một nghịch lý. Chúng ta phải chấp nhận nghịch lý này. Tại sao thánh Phaolô không nói :” Hãy giao hòa với nhau, hãy yêu thương nhau “, nhưng lại nói :” Hãy giao hòa với Thiên Chúa “ ?.Điều này rõ ràng đối với tôi là phải vượt qua những mệt mỏi, và những điều không thể làm được để tìm thấy hìnhthức sau cùng của việc hòa giải, nó tuyên bố việc giao hòa với Thiên Chúa là điều cần thiết và chiếm vị trí hàng đầu “.
Các Cha đã luôn ý thức và sống việc giao hòa với Thiên Chúa là điều cần thiết cho sứ mạng phục vụ. Các Cha đã khiêm tốn xin các Cha thay mặt Chúa tha thứ lỗi lầm cho mình. Thật cảm đồng khi con người nhận ra thân phận yếu đuối của mình và thật tâm xin Chúa tha thứ.
Cha Quản Hạt đã thông báo một số vấn đề liên quan tới Hạt và ngày Giới Trẻ của địa phận Đà Lạt được tổ chức tại Giáo xứ Thanh Bình vào ngày 18/06/2013 từ 14 giờ 00 đến 21 giờ 30. Hạt Đức Trọng cũng hân hoan chào đón Cha Giuse Đinh Chu Tập, nguyên Quản xứ Giáo xứ Thanh Xá, Bảo Lộc về ở chung với Cha em là Cha Giuse Đinh Lập Liễm tại Giáo xứ Kim Phát.Các Cha đã tham quan Ngôi Nhà Sinh Hoạt dùng làm nhà thờ tạm của Cha Quản Hạt và của Giáo xứ An Hòa trong khi chờ đợi xây dựng một Nhà thờ mới. Ngôi nhà sinh hoạt thật khang trang, rộng rãi, thoáng mát đang là ước mơ của nhiều Cha cho những Họ giáo xa xôi, nhất là những buôn làng Dân tộc.
Ngày tĩnh tâm đầu tháng 06/2013 của Hạt Đức Trọng đã qua đi trong niềm vui, cảm thông, chia sẻ và đem lại lợi ích thiêng liệng cho các Cha.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT









