Như thường lệ hằng tháng các Cha Hạt Đức Trọng đều tĩnh tâm chung với nhau tại một giáo xứ nào đó trong Hạt. Tháng 03/2013, sau những ngày tết Quý Tỵ vui tươi và thăm hỏi nhau, các Cha lại tụ họp nhau tại Giáo xứ An Hòa, Giáo xứ của Cha Quản Hạt Giuse Nguyễn Văn Bảo để tĩnh tâm chung với nhau và chia sẻ với nhau những việc Mục Vụ trong tháng vừa qua…
Hạt Đức Trọng các Cha Triều và Dòng đều sống hài hòa, vui vẻ và tôn trọng lân nhau. Do đó, sáng nay hầu hết các Cha đều có mặt để cùng nhau quỳ trước Thánh Thể thờ lạy Chúa, cảm tạ Chúa và xin Chúa tha thứ những khiếm khuyết, những lỗi lầm các Cha vì vô tình hay sơ ý đã làm phiền lòng Chúa.
Quỳ trước mặt Chúa, các Cha luôn xác tín :” Bí Tích Thánh Thể là trung tâm của toàn thể đời sống Hội Thánh và là trung tâm mọi thừa tác vụ. Tất cả các sinh hoạt của Hội Thánh đều bắt nguồn, hướng tới và hoàn tất trong Bí tích cực thánh này “. Nên, những giây phút tâm sự với Chúa trong Bí tích Thánh Thể là những khoảng khắc thật quý hóa. Sau những ngày tất bật với công việc Mục vụ và công việc hằng ngày, đây là những giờ phút thật đáng trân trọng bởi vì tất cả các Cha đều lắng đọng tâm hồn để lắng nghe Chúa nói và thực hiện những lời chúa dạy bảo.
Giây phút đến với Bí tích Giao hòa là đặt mình thật khiêm nhường để nghe lời Chúa dạy bảo qua thừa tác vụ của Linh mục thay quyền Chúa và qua tác vụ thánh này, chính Chúa tha thứ tội lỗi cho các hối nhân. Đức Cố Hồng Y Carlo Martini đã viết một đoạn rất hay về Tin Mừng Giao Hòa, Ngài nói :” Cuộc hành trình kiên nhẫn hệ tại việc đón nhận Tin Mừng về sự tha thứ, Tin mừng về lòng thương xót của Thiên Chúa được biểu lộ qua việc Chúa Giêsu thực hiện cuộc vượt qua của Người để phá hủy tội lỗi của chúng ta và ban cho chúng ta một trái tim mới “. Ngài viết tiếp :” Chắc chắn rằng lòng thương xót của Thiên Chúa sẽ phá hủy tội lỗi của chúng ta, giúp chúng ta tìm kiếm và khám phá ra cách thức loại bỏ tính ích kỷ, cũng như những cội rễ và cành lá của nó “. Đức Cố Hồng Y còn cho chúng ta hay :” Để hiểu rõ Chúa là ai, phải cố gắng để có một nhận thức đúng về Ngài, nghĩa là cảm nghiệm được Chúa yêu thương chúng ta như thế nào, Ngài xem chúng ta là ai đối với Ngài. Cả hai nhận thức này đều quan trọng: tôi biết mình và tôi biết Chúa, và Chúa xem tôi là gì đối với Chúa. Đó là căn bản của mọi sự.Khi nhận thức này còn thiếu sót, thì điều đã xảy ra cho các anh em của Giuse cũng xảy ra đối với chúng ta : chúng ta bị dằn vặt bởi sợ hãi và lo âu, ngờ vực và khắc khoải. Chúng ta nghi ngờ Chúa Giêsu, nghi ngờ người khác và Giáo Hội “.
Cha Quản Hạt đã thông báo một số vấn đề của Giáo Hội địa phương, Hạt Đức Trọng trong Mùa chay: lịch giải tội tại các Giáo xứ, Giáo họ và một số vấn đề về Mục vụ cần chia sẻ với nhau.
Một bữa cơm thịnh soạn, đầy tình huynh đệ đã được cha Quản hạt và Cha phó An Hòa khoản đãi các Cha. Cha niên trưởng Giuse Đinh Lập Liễm đã đại diện các Cha để mừng lễ thánh Giuse, Bổn Mạng Cha Quản Hạt và rồi Cha Quản Hạt cũng chúc mừng các Cha trong Hạt có thánh hiệu là Giuse sẽ mừng lễ vào ngày 19.3.
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT









