Như thường lệ mỗi tháng các Cha hạt Đức Trọng đều tĩnh tâm tại một địa điểm nào đó trong giáo hạt…Hầu hết các buổi tĩnh tâm tháng các Cha đều qui tụ về giáo xứ An Hòa, giáo xứ của cha Quản hạt Giuse Nguyễn Văn Bảo để sinh hoạt, chầu Thánh Thể và sám hối xưng thú lỗi lầm quyết tâm sống một tháng mới tốt hơn, tích cực hơn. Tuy nhiên, nếu giáo xứ nào có điều kiện mời, các Cha đều đến để cùng nhau tĩnh tâm và sống tình huynh đệ Linh mục với nhau. Đặc biệt vào Mùa Vọng và Mùa Chay, các Cha đều đến các giáo xứ trong hạt theo lịch giải tội của giáo xứ được cha Quản hạt thông báo để giải tội cho bà con giáo dân.

Hôm nay, thứ hai đầu tháng ngày 06/12/2010, các Cha hạt Đức Trọng đã cùng cha Quản hạt Giuse tới giáo xứ Đatông, Đamrông để cùng nhau tĩnh tâm và giải tội cho bà con giáo dân hầu hết là người Dân tộc Kơho. Giáo xứ Đatông đã có một Nhà thờ bằng đá dâng kính Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Nhà thờ này đã được Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn cung hiến và khánh thành vào ngày 07/12/2007. Được biết, giáo xứ Đatông, Đamrông có hơn 15.000 giáo dân người Dân tộc Kơho. Từ Liên Khương vào tới giáo xứ Đatông, người ta phải vượt hơn 100 cây số đường ngoằn ngoèo rừng núi. Giáo xứ Đatông gồm nhiều giáo họ như Philiêng, Đakơnàng, Liêngsrồn, Romen, Đarsăl, Đakrông Kơnô vv…Hầu hết giáo dân sống rải rác trong các khu xóm, buôn làng, thôn, xã của huyện mới Đamrông…

Giáo xứ Đatông nằm ngay khu đất của xã Đatông. Từ Liên Khương vào tới Đatông phải mất 108 cây số và từ Nhà xứ Phú Sơn, Lâm Hà đi tới Đatông phải mất 72 cây số. Từ Ngã ba Bằng Lăng nằm trên quốc lộ 27 đi tới Đatông, con đường dài 32 cây số và phải đi qua 8 cây cầu. Cây cầu số 8 nằm trên dòng sông Darhố và Đà Krông Kơnô dẫn vào Nhà thờ Đatông chỉ vài trăm mét.Hiện giờ một cộng đoàn Nữ Tử Bác Ái thánh Vinh Sơn đang được xây dựng ngay phía sau Nhà thờ Đatông và các Sơ Nữ Tử Bác Ái sẽ về để giúp giáo xứ Đatông…

Sáng nay trời tốt, dầu rằng đêm thứ bảy và suốt ngày Chúa nhật 05/12/2010, trời mưa không ngớt. Bà con giáo Dân tộc Kơho đã rất siêng năng đi xưng tội để chuẩn bị mừng Chúa giáng sinh. Tất cả 15 tòa giải tội đều đầy người đến xưng tội. Các Cha mỗi người ngồi hơn hai tiếng đồng hồ và như thế giúp hai Cha Sơn và Hạnh giải quyết tốt nhu cầu tinh thần của bà con giáo dân khao khát xưng tội. Số còn lại không kịp tới hoặc mắc việc, hai Cha sẽ giải quyết trong những ngày sắp tới. Nhìn chung bà con giáo dân sốt sắng, siêng năng giao hòa với Chúa, với anh chị em mình. Đây là một điều rất quí hóa bởi vì bà con giáo dân vẫn còn cảm thức rất tốt với việc làm hòa với Chúa, với anh chị em của mình. Bà con giáo dân sợ tội, tế nhị với lỗi phạm mà mình đã cố tình hay vô ý vấp phạm.

Các Cha đã sống những giây phút quí báu và nhờ đó, tình huynh đệ bác ái, tình huynh đệ Linh mục được phát triển và được củng cố. “ Kìa xem anh em sống chung một nhà bao là vui sướng, bao là đềm êm “, lời Thánh vịnh này quả thực đã miêu tả và làm nổi bật tình nghĩa anh em Linh mục với nhau.

Một bữa cơm trưa thịnh soạn được Cha xứ Đatông và Cha phó Đatông khoản đãi các Cha đã nói sự hiếu khách của các Cha Đatông.

Phong cảnh Nhà thờ Đatông bên dòng suối Đatông, Đa Krông Kơnô và bên cây cầu bắc qua dòng suối Đarhố, bao bọc xung quanh những rừng núi còn cây xanh nói lên

Sự thơ mộng của giáo xứ Đatông. Đặc biệt sự đơn sơ, niềm nở, chân thành của những anh chị em Dân tộc Kơho ở đây đã làm biến tan sự mệt nhọc của một quãng đường hơn một trăm cây số dốc dác, ngoằn ngoèo và nhiều đoạn bị tróc đá, đường hư hỏng.

Tạ ơn Chúa vì qua biết bao năm mong chờ, một giáo xứ mới : giáo xứ Đatông, Đamrông mới được hình thành và phát triển hơn ba năm nay.

Xin Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội nâng đỡ, giữ gìn, che chở anh em Linh mục chúng con và xin Mẹ cầu thay nguyện giúp để con cái Mẹ ở Đatông, Đamrông luôn biết lắng nghe Lời Chúa và thực hành Lời Chúa trong cuộc đời mình.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT