Như thường lệ hằng tháng, các Cha Hạt Đức Trọng do sáng kiến của Cha Quản Hạt Giuse Nguyễn Văn Bảo đã thay đổi nơi tĩnh tâm tháng để các Cha trong hạt có dịp tiếp xúc với nhiều Giáo xứ, Nhà xứ…Tháng 10/2010 với lời mời của Cha Giuse Phạm Văn Tuấn phụ trách nhà thờ Đoàn Kết, các Cha Hạt Đức Trọng đã qui tụ về Nhà xứ Đoàn Kết, Lâm Hà để cùng nhau tĩnh tâm tháng 10.

Nhờ có những dịp tĩnh tâm chung cùng nhau, các Cha trong Hạt cảm thấy gần gũi nhau hơn và có cơ hội vui với sống tình bác ái huynh đệ qua những trao đổi, qua bữa cơm thân mật vv…Sáng nay, thứ hai đầu tháng 10/2010, dù rằng hai ba ngày trước mưa nhiều, mưa to. Đường vào Nhà xứ Đoàn Kết đã khá hơn nhiều năm trước nhưng thực tế vẫn còn là đường đất, đôi chỗ được đổ đá, nên việc đi lại vẫn còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, đường dẫn lên Nhà thờ đã được đúc bằng xi măng, sân nhà thờ và xung quanh Nhà thờ đã được thay đổi rất nhiều, do đó, vào tới sân Nhà thờ người ta thấy phong cảnh đẹp, sạch sẽ. Đặc biệt Cha phụ trách đã cho tu bổ lại Nhà thờ và cho xây thêm các phòng giáo lý, nhà sinh hoạt và nhà xứ tương đối tươm tất, gọn ghẽ… Hang đá cũng đẹp và có bầu khí cầu nguyện.Nhà thờ phía trong khang trang, sáng và xem ra rộng rãi hơn, sạch sẽ như Cha Quản Hạt đã khen Cha phụ trách Nhà thờ Đoàn Kết trong giờ trao đổi sinh hoạt của Hạt Đức Trọng.

Các Cha đã có những giây phút đối diện với Chúa Giêsu Thánh Thể để cảm tạ tri ân và vạch ra những quyết tâm mới cho những ngày tới. Trước Thánh Thể quả thực là những khoảng khắc thực quí báu cho đời sống anh em Linh mục. Các Cha đã xét mình và mỗi Cha đã tới tới tòa cáo giải để xin Chúa thương tha thứ tội lỗi và cố gắng sống với những xác tín của đời Linh mục. Thực tế, trước mặt Chúa, các Linh mục cũng chỉ là những bình sành dễ vỡ, nhưng lại chứa đựng trong đó cả một mầu nhiệm thẳm sâu như thánh Phaolô đã nói. Các Linh mục được Chúa tuyển chọn để dâng lễ và ban phát các mầu nhiệm thánh, công bố Lời Chúa và điều khiển Giáo xứ, hướng dẫn Dân Chúa. Chính vì thế, những giờ tĩnh tâm luôn cần thiết đối với anh em Linh mục.

Điều các Cha dễ nhận thấy nhất, đó là Nhà thờ, Nhà xứ, Nhà giáo lý và khu vực Nhà thờ Đoàn Kết đã thay đổi nhiều. Đứng trước tiền đình Nhà thờ Đoàn Kết, người ta có thể nhìn thấy những cánh đồng lúa mênh mông, xa xa là thị trấn Đinh Văn…Thôn Đoàn kết và Bà con giáo dân Đoàn Kết đã chung lưng cùng với Cha phụ trách Giuse xây dựng đời sống Đạo Đời hài hòa. Nếu con đường Đoàn Kết được tráng nhựa và có thêm những con đường khác, chắc chắn Đoàn Kết sẽ phát triển hơn. Dẫu sao thì Nhà thờ, giáo xứ Đoàn Kết đã có một bước phát triển qua nhiều đời của các Cha phụ trách. Từ một căn nhà tranh ọp ẹp của thập niên 1990, ngày nay, bà con giáo dân Đoàn Kết đã có thể ngẩng cao đầu vì giáo dân đã có nơi thờ phượng khang trang, thoáng mát và có nơi sinh hoạt cho những nhu cầu mục vụ của một giáo xứ.

Các Cha đã trao đổi với nhau về sinh hoạt chung cho Giáo hạt từ tháng 10 cho tới tháng 12/2010. Việc quan trọng trước mắt là tổ chức Ca Nguyện Giáng Sinh của Giáo Hạt Đức Trọng tại Nhà thờ Liên Khương vào Chúa nhật 3 Mùa Vọng 2010.

Một bữa cơm trưa thân mật đã được Cha phụ trách và bà con giáo dân Đoàn Kết khoản đãi các Cha Hạt Đức Trọng. Đúng, thức ăn ngon và rượu ngon đãi hàng tư tế và lời Thánh Vịnh vẫn vang lên :” Kìa xem anh em sống chung một nhà, bao là vui thú, bao là đềm êm…”. Xin chân thành cám ơn Cha Giuse Tuấn, Ban Mục Vụ và bà con phục vụ Đoàn Kết đã hiếu khách tiếp đón và khoản đãi các Cha bữa cơm trưa thịnh soạn.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT