Sáng thứ hai ngày 02/8/2010 với sự hiện diện của Cha Giám Quản Phaolô Lê Đức Huân.
Sáng nay ngày 02/8/2010, các Cha Hạt Đức Trọng đã qui tụ về Giáo xứ Ninh Loan để tĩnh tâm tháng. Ninh Loan là một Giáo xứ tương đối mới mẻ thuộc Hạt Đức Trọng, Đà Lạt. Hiện giờ giáo xứ Ninh Loan đang được cha Anphong Hoàng Đễ coi sóc. Giáo xứ Ninh Loan là một trong giáo xứ do các cha Tu Hội Tận Hiến Nhập Thể ICM phụ trách. Giáo xứ này một trong những giáo xứ vùng Loan. Hầu hết các giáo xứ vùng Loan đều là những người đi xây dựng quê hương mới. Họ đến từ các giáo xứ miền Bắc thuộc các địa phận Bùi Chu, Phát Diệm, Bắc Ninh vv…Những người dân bản địa thuộc vùng Tà In, Tà Năng vv…đều là những người Dân tộc thiểu số hầu hết nói ngôn ngữ Churu. Người ta gọi Đà Loan, Ninh Loan vì vùng này có nhiều suối nước. Những người Dân tộc thiểu số vùng Cao nguyên Lâm Viên thường chọn những nơi có núi đồi, thác, suối để sống quần cư với nhau thành những bản làng…
Vùng kinh tế mới Loan bên Tà In là một vùng đất bạt ngàn, xưa kia là những căn cứ địa cách mạng. Ngày nay, dân bản địa và những cư dân kinh tế mới đã biến những núi đồi, những khu đất hoang trở thành những nương dâu, những vườn cà phê xanh um mát rượi.Đường sá tương đối đã đẹp hơn vì nhiều nơi đã được tráng nhựa.Các khu thuộc vùng Loan qua những năm tháng, dân chúng cần cù lao động, đã biến nhiều vùng thành những nơi có cà phê, dâu, chè mang lại kinh tế đáng kể. Nhiều nhà đã xây dựng nề nếp, có những nhà là nhà xây mái lợp tôn, lợp ngói trông khá đẹp mắt.
Ninh loan thực tế là một giáo xứ mới được tách rời khỏi giáo xứ Liên Khương trước kia do các Cha Don Bosco phụ trách. Dân chúng ở đây hầu hết là dân từ miền Bắc thuộc các địa phận Phát Diệm, Bùi Chu đến xây dựng quê hương thứ hai. Từ những năm đầu có thể nói được là vất vả, kinh tế còn nghèo nàn, ngày nay giáo xứ Ninh Loan tương đối đã vươn lên, vượt nghèo, thoát đói. Điều đáng quí là người Kitô hữu giáo xứ Ninh Loan tuy còn vất vả về kinh tế nhưng lại giầu lòng đạo, tốt việc đời. Các anh chị em Kitô hữu ở đây đã có truyền thống đạo đức từ miền Bắc rất quí trọng các Cha các Thầy, các Đấng các Bậc trong Hội Thánh. Đời sống đạo đã có từ lâu đời, do đó, các anh chị em Kitô hữu luôn siêng năng tới nhà thờ, năng chịu các phép Bí Tích và sốt sắng giữ đạo.
Nơi đây, đã có một nhà thờ trước kia do cha Giuse Phan thành Thuyết dòng Don Bosco xây dựng, sau đó là cha Giuse Nguyễn Cao Nguyên phụ trách. Nhà thờ mới được tu sửa khang trang, thoáng mát. Bà con giáo dân cùng với cha xứ Anphong và thầy xứ tận tình tân trang. Những hàng ghế mới và những khung cửa gỗ còn sáng nước sơn.
Hôm qua ngày 01/8/2010 giáo xứ Ninh Loan đã dâng thánh lễ tạ ơn để tạ ơn Chúa đã thương ban cho giáo xứ có nhiều tấm lòng quảng đại, nên nhà thờ mới trở nên khang trang, xinh đẹp và thoáng mát như hôm nay. Thánh lễ sáng 01/8/2010 cũng còn nhằm mừng lễ cha xứ Anphong Hoàng Đễ. Thánh lễ đã diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, đạo đức, thánh thiện. Sau thánh lễ mấy chục mâm cỗ đã được bầy biện để toàn giáo xứ chung vui với cha xứ, với thầy xứ và Tu hội ICM.
Vâng, sáng nay 02/8/2010, các cha Hạt Đức Trọng đã tới giáo xứ Ninh Loan trong bầu khí tiếp nối ngày lễ hôm qua. Chính vì thế, cờ còn được giăng phất phới tung bay trong gió. Nhà thờ thoáng mát, sáng sủa, do đó, giờ tĩnh tâm của các cha Hạt Đức Trọng quả rất sốt sắng, mang lại nhiều lợi ích cho các cha sau một tháng trời miệt mài với công việc mục vụ giáo xứ.Giờ tĩnh tâm nhằm bồi bổ tinh thần của các cha. Đây là những giây phút quí báu để các cha nhìn lại một tháng qua, đối diện với Chúa, tạ ơn Chúa và xin Chúa tha thứ những lỗi lầm để tiếp tục một tháng mới…Đặc biệt sáng nay có sự hiện diện của cha Giám Quản Phaolô Lê Đức Huân. Ngài đã tiếp nối con đường của Đức Tổng Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, nguyên Giám mục Đà Lạt là luôn có mặt mọi nơi, mọi chốn, đặc biệt đối với anh em Linh mục đoàn. Ngài đến để thông báo thông tin sinh hoạt giáo phận và để cảm thông với anh em Linh mục trong việc phục vụ Dân Chúa. Giáo xứ Ninh Loan đã khoan đãi cha Giám Quản và Quí cha Hạt Đức Trọng một bữa ăn thịnh soạn, nói theo ngôn ngữ đời thường: bữa ăn thật hoành tráng. Hoan hô Cha Giám Quản. Cám ơn cha xứ Anphong Hoàng Đễ, Thầy xứ và xin chân thành cám ơn Ban Hành Giáo giáo xứ Ninh Loan, bà con giáo dân Ninh Loan đã ân cần tiếp đãi Cha Giám Quản và Quí Cha một bữa ăn đầy tình thương, bữa Agapè đầy tình huynh đệ. Đâu có tình yêu thương ở đấy có Đức Chúa Trời là thế !
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT









