Đã bốn năm nay, cứ gần tới lễ Giáng Sinh, Hạt Đức Trọng đều tổ chức hát Thánh Ca cho các ca đoàn trong Giáo Hạt. Năm ngày, ngày Chúa thứ III Mùa Vọng, ngày Chúa Nhật hồng giữa Mùa tím, các ca đoàn gồm 16 đơn vị Giáo xứ, giáo họ với 643 ca viên đã qui tụ về Nhà thờ Liên Khương, Giáo xứ Liên Khương cùng với các Cha Quản xứ, Phó xứ, Phụ tá để cùng nhau ca nguyện, hát mừng Chúa giáng Sinh và để cùng nhau sống tâm tình Mùa Vọng…Trời hôm nay hơi se lạnh, nhưng nắng và quang đãng. Sân Nhà thờ Liên Khương nhộn nhịp ngay từ trước 8 giờ 00 sáng. Người ta nhận thấy, các ca viên của các ca đoàn trong Giáo hạt Đức Trọng đi đến Nhà thờ Giáo xứ Liên Khương bằng hai phương tiện chủ yếu: hoặc xe máy hai bánh hoặc xe hơi…Tất cả các ca đoàn gồm 16 đơn vị Giáo xứ, Giáo họ trong Hạt Đức Trọng đã có mặt đầy đủ tại sân Nhà thờ Liên Khương vào lúc 8 giờ 30… Cha Giám quản Phaolô Lê Đức Huân, Cha Quản hạt Đức Trọng Giuse Nguyễn Văn Bảo kiêm Trưởng Ban Thánh Nhạc Địa phận Đalạt, Cha Giuse Tống Đình Quý, phó Ban Thánh Nhạc Đà Lạt, Cha Batôlômêô Nguyễn Văn Gioan Thư Ký Ban Thánh Nhạc Địa phận Đà Lạt, Cha Vinh Sơn Phạm Quốc Cường, Trưởng Ban Thánh Nhạc Hạt Đức Trọng và các Cha Quản xứ, Phó xứ, Phụ tá đã tiến vào Nhà Thờ Liên Khương trong tiếng vỗ tay vang dội của các ca viên.
Năm nay có sự mới lạ và hùng mạnh hơn vì Cha Quản Hạt và Cha Trưởng Ban Thánh Nhạc Hạt Đức Trọng đã đề nghị liên xứ hát chung với nhau để có sự đoàn kết, hiệp nhất và mạnh mẽ hơn trong việc trình bầy các bài thánh ca. 16 đơn vị ca đoàn gồm Giáo xứ, Giáo họ được chia ra như sau:
- Thanh Bình và Nam Ban: Vinh Danh Thiên Chúa – Liên Bình Định
- Phú Sơn :Đêm Đông – Hương Vĩnh
- Tùng Nghĩa và Nghĩa Lâm: Tiếng Hát Đêm Khuya – Nhạc Noel thế kỷ 13. Hòa
Âm J. Noyon.
- Liên Khương và Bắc Hội: Mầu Nhiệm Của Tình Thương – Kim Long . Xuân
Ly Băng.
- Kim Phát và Đoàn Kết: Lời Mẹ Ru Trong Đêm Thánh – Ngọc Linh.
- Đà Tông :Này Chúa Đến – Mi Trầm
- K’ Long+K’ Rèn+ Định An: Đêm Bình An – Ngô Duy Linh
- Lán Tranh + Tân Văn: Noel Đã Về – Vũ Đình Ân
- An Hòa :Đêm Đông – Hương Vĩnh
Có thể nói trong bầu khí của Mùa Vọng, mùa trông chờ Chúa đến…Tất cả các ca viên, tất cả mọi ca đoàn đều hát hết mình, đều đem hết khả năng của mình để ca ngợi Chúa. Anh chị em ca viên đều hát với tâm tình đạo đức trong bầu khí thật trang nghiêm, thánh thiện. Đặc biệt chín (09 ) ca trưởng nam và nữ đều nắm thật vững bài hát trình diễn và đều điều khiển ca đoàn vững chắc, nhiều ca trưởng tương đối điêu luyện, có tầm cỡ. Điều người viết nhận thấy buổi ca nguyện Thánh Ca Giáng Sinh của Giáo Hạt Đức Trọng là gọn, nhẹ, chương trình không rườm rà và mọi khâu đều rất ăn khớp với nhau. Các Cha, các Sơ và các anh chị em đệm đàn đều đệm nhạc có hồn và vững.
Buổi Ca Nguyện Thánh Ca hôm nay 12/12/2010 của Các Ca Đoàn Giáo Hạt Đức Trọng mở ra một khung trời mới, rộn lên niềm vui thánh thiện đón mừng Chúa Giáng Sinh. Tất cả các Ca viên của mọi Ca Đoàn trong Giáo Hạt Đức Trọng đều chung lòng hát mừng Chúa Giáng Sinh, nhưng vẫn sống trong bầu khí Mùa Vọng. Buổi diễn nguyện Thánh Ca sáng nay phát xuất tự đáy lòng của mỗi ca viên muốn dâng lên Chúa tâm tình hiệp nhất, yêu thương và cộng tác.
Cha Thư Ký Ban Thánh Nhạc Địa phận Batôlômêô Nguyễn Văn Gioan đã nói lên một số đề nghị của Ban Thánh Nhạc trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam :
1.Các bài ca nhập lễ, dâng lễ, hiệp lễ , phải được HĐGMVN chuẩn nhận. Các bài này đã được in trong tuyển tập Thánh Ca Việt Nam 1 và còn tiếp tuc các tuyển tập Thánh Ca Việt Nam 2, 3 vv…
2.Cung hát của Chủ tế và cac viên phải được HĐGMVN chuẩn nhận ( Chẳng hạn như cung Chính vì Người với Người và trong Người vv…và vv…).
3.Bộ Kinh Xin Chúa Thương Xót, Vinh Danh, Thánh Thánh Thánh vv…như bộ lễ Séraphim vv…vẫn được xử dụng. Các Thánh Vịng, Đáp ca phải trung thành với bản dịch của Ban Phụng Tự.
Đó là kỷ luật trong Phụng Vụ, do đó, các ca đoàn luôn phải tuân thủ theo chỉ thị của HĐGMVN.
Cha Thư Ký Ban Thánh Nhạc Địa phận cũng nhận xét rằng :” Các ca đoàn càng ngày càng hát kỹ thuật hơn, hoành tráng hơn, điêu luyện hơn. Đúng là các ca đoàn Giáo hạt Đức Trọng đang trên đà đi lên “.
Cha Giám Quản Phaolô đã nói lên những tâm tình của Ngài đối với Cha Quản Hạt Đức Trọng, Các Cha, các Nam Nữ Tu Sĩ và các ca viên trong 16 ca đoàn có mặt. Ngài rất cảm động về buổi ca nguyện của các ca đoàn Hạt Đức Trọng sáng nay và Ngài đề nghị : nên chăng tổ chức liên Giáo Hạt và rồi cấp Địa phận. Ngài nói:” Không chỉ ca viên hát cho chúng mình nghe mà có thể mở rộng để hát cho mọi người nghe. Một hình thức nào đó sinh lợi lấy tiền đó giúp đỡ những người khó nghèo dịp Giáng Sinh.
Buổi Ca Nguyện Giáng Sinh Hạt Đức Trọng mang lại cho mọi ca viên niềm vui, sự hiệp nhất, tình yêu thương và sự vươn tiến đem nghệ thuật hát lên tầm cao mới chiều sâu mới. Có thể nói được mọi ca viên đều cảm thấy nhẹ nhõm với chương trình gọn nhẹ không kéo dài làm bầu khí mệt, nặng nề .
Tâm tình của một ca viên Giáo xứ Kim Phát đã thay mặt mọi ca viên, mọi ca đoàn có mặt trong buổi ca nguyện Giáng Sinh Hạt Đức Trọng, cám ơn Cha Giám quàn Phaolô, Cha Quản Hạt Giuse, các Cha, các Tu Sĩ Nam Nữ và mọi thành phần đã khép lại chương trình ca nguyện Giáng Sinh Hạt Đức Trọng ngày Chúa Nhật Mầu Hồng giữa Mùa Tím…
Bữa Buffet do Cha xứ Thanh Bình, Cha phó Thanh Bình và Ban Ẩm thực Giáo xứ Thanh Bình đã làm hài lòng mọi người.Nhìn chung, buổi Ca Nguyện Giáng Sinh Hạt Đức Trọng đã thành công cả về mặt hình thức cũng như về nội dung. Điều này cũng có nghĩa là Cha Quản Hạt Giuse, Cha Trưởng Ban Thánh Nhạc Hạt Đức Trọng, các Cha và các ca viên trong các ca đoàn Giáo Hạt đã hướng tất cả vì Vinh Danh Chúa. Hát là cầu nguyện hai lần và tất cả những tâm tình hôm nay và suốt cả Mùa Vọng của mọi ca viên trong các ca đoàn Giáo hạt Đức Trọng đều mong chờ gặp Chúa như các Mục đồng năm xưa đã gặp được Hài Nhi Giêsu…” Vinh danh Thiên Chúa trên trời
Bình an dưới thế cho người thiện tâm “ ( Lc 2, 14 ).

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT








