Giới Trẻ Giáo xứ Tân Hóa mới khánh thành và bàn giao một căn nhà tình thương cho một gia đình nghèo trong Giáo xứ.
Điểm đặc biệt ở đây không phải là giá trị vật chất của căn nhà, nhưng là giá trị tinh thần của các bạn trẻ.

Được sự hướng dẫn của Cha Giuse Nguyễn Minh Cường – đặc trách Giới Trẻ Giáo hạt và Giáo xứ, các bạn trẻ đã chuẩn bị việc này từ nhiều tháng trước: đi thu gom ve chai. Trước Tết nguyên đán, các bạn đã có một đợt làm việc này. Với số tiền hơn mười triệu, các bạn đã mua những phần quà gởi một số gia đình nghèo để ăn tết. Sau tết, các bạn làm thêm một lần nữa và thu được hơn hai mươi triệu. Cha Giuse đã vận động thêm một số mạnh thường quân và có được hơn 35 triệu để làm căn nhà tình thương này. Điểm đặc biệt thứ hai: căn nhà này do chính các bạn trẻ thi công, cùng với sự hướng dẫn và tham gia của các Bác, các Chú là Cố vấn của Giới Trẻ. Chỉ trong vòng 3 tuần lễ (từ 11/4 – 30/4/2013) căn nhà đã hoàn thành. Lễ làm phép và bàn giao căn nhà mới được cử hành vào ngày Lễ Thánh Giuse Thợ, và cũng là ngày Quốc tế lao động, do Cha Quản xứ chủ sự, với sự hiện diện của Cha Giuse, Cha Phó Phaolô, Hội đồng Giáo xứ, ban cố vấn Giới trẻ, nói lên sự khích lệ đặc biệt dành cho những cố gắng của các bạn trẻ.

Các bạn đã tìm thấy niềm vui khi làm việc Bác ái, mang lại niềm vui cho tha nhân.
“Đức Tin không có việc làm là Đức Tin chết” Các bạn trẻ Giáo xứ đã và đang chứng minh Đức Tin của mình. Hàng tuần các bạn họp nhau lại hai buổi để cùng nhau ôn hát và phụ trách hát lễ mỗi tối Chúa nhật. Các bạn trong ban điều hành còn là các Huynh Trưởng TNTT giáo xứ. Có thể nói, các bạn đã dành hầu hết thời gian của ngày Chúa nhật cho những việc đạo đức ở Giáo xứ. Đây là một cố gắng không nhỏ của các bạn, khi mà trào lưu hưởng thụ, tục hóa đang làm chao đảo tinh thần giới trẻ khắp nơi.

Xin cho những nỗ lực sống đạo của các bạn trẻ tiếp tục được duy trì và lan rộng, để “mọi người xem thấy việc anh em làm mà ngợi khen Cha anh em, Đấng ngự trên Trời.” (Mt.5,16)
Bá Trí – Giới Trẻ Giáo xứ.









