Sáng nay thứ bảy ngày 25/12/2010, Cha Giám Quản Phaolô Lê Đức Huân đã dâng lễ Giáng Sinh tại Nhà thờ Đatông, Đamrông cho bà con giáo dân  Dân tộc Kơho. Thánh lễ Giáng Sinh hôm nay qui tụ gần 5.000 anh chị em Dân tộc.

Trong bầu khí thật ấm cúng, cảm động, thánh lễ đã được Cha Giám Quản Phaolô và ba Linh mục đồng tế với Ngài rất sốt sắng, đạo đức và thánh thiện. Thực tế, đã nhiều lần tôi được tháp tùng Đức Tổng Giám Mục Hà Nội Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, nguyên Giám Mục Đà Lạt nhiều lần và lần nào cũng vậy tôi luôn bắt gặp những điều quí hóa, đơn sơ của những tấm lòng của anh chị em Dân tộc vùng Đamrông. Tôi vẫn cảm nhận được những sự chân thành, đơn giản của những tâm hồn nhỏ bé chân chất núi rừng, những con người nghèo về vật chất nhưng lại giầu tình thương. Tôi luôn có cảm tình với họ và luôn yêu mến họ.

Đường sá tương đối xa và dốc dác quanh co, ngoằn ngoèo. Từ Đà Lạt đi tới nhà thờ Đatông, Đamrông phải mất 3 tiếng đồng hồ và từ nhà thờ Phú Sơn, Lâm Hà tới Đà Lạt cũng mất một tiếng rưỡu đồng hồ. Thú thực, ngồi xe hít mùi xăng và xe chạy quanh co làm tôi buồn nôn. Tuy nhiên, tôi vẫn thích thú được gặp các anh em Dân tộc Kơho ở Đatông.

Vì phải chờ đợi tôi và đường dốc, nên xe Cha Giám Quản Phaolô tới trễ nửa tiếng đồng hồ, Nhưng anh chị em Dân tộc rất thân thương, rất hiếu khách, họ đã xếp hàng chờ chúng tôi từ lâu. Trong bài giảng bằng tiếng Kơho, Cha Giám Quản Phaolô đã nói về việc Chúa Giêsu sinh ra, Ngài mang sự bình an, ơn cứu độ cho con người, đặc biệt những anh chị em thấp cổ bé họng, những anh chị em nghèo nàn. Lời của các thiên thần khi xưa :” Vinh danh Thiên Chúa trên trời. Bình an dưới thế cho người thiện tâm”( Lc 2,14 ) vẫn còn vang vọng nơi tai của chúng ta. Xưa các mục đồng, những kẻ chăn chiên, chăn cừu đã được thiên thần loan báo về việc Chúa Giêsu sinh ra tại Bêlem, nên họ đã tới Bêlem và gặp được Hài Đồng Giêsu.

Thánh lễ được cử hành rất sốt sắng, sinh động và linh thánh. Sự hiện diện của Cha Giám quản Phaolô và các Cha đã nói lên tình cảm, lòng yêu thương và quí mến của các Ngài đối với anh chị em Dân tộc Kơho. Cha Giám Quản Phaolô, Cha Giuse Lợi và Ông trưởng Ban Hành Giáo giáo xứ Đatông Ha Dương đã nhắc tới Đức Tổng Phêrô và xin mọi người cầu nguyện cho Ngài.

Một bữa tiệc mừng lễ đã được Cha Vinh Sơn và Cha phó Hạnh khoản đãi rất ấn tượng, đúng thức ăn ngon đãi hàng tư tế.

Một chuyến đi, một lễ Giáng Sinh trong năm thánh của Giáo Hội Việt Nam và năm Kim Khánh của Giáo phận Đà Lạt nơi vùng Cao Nguyên, vùng Đatông, Đamrông đã để lại thật nhiều kỷ niệm và có một ý nghĩa rất đẹp.

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT